Cả SHB.Đà Nẵng và Lam Sơn Thanh Hóa đều đủ lửa

Cả SHB.Đà Nẵng và Lam Sơn Thanh Hóa đều đủ lửa
TP - Một đang hướng tới “cú ăn 3 lịch sử”, một đang khao khát danh hiệu đầu tiên như điểm tựa tinh thần cho mùa giải khốc liệt trước mắt. Có đủ lý do để tin, cuộc đối đầu chiều nay giữa Lam Sơn Thanh Hóa và SHB.Đà Nẵng sẽ nảy lửa và đầy hấp dẫn.
Cả SHB.Đà Nẵng và Lam Sơn Thanh Hóa đều đủ lửa ảnh 1
SHB Đà Nẵng liệu có thể hoàn thành  “cú  ăn 3”

Trên phương diện cá nhân, cuộc chạm trán với SHB.Đà Nẵng trên sân Ninh Bình chiều nay sẽ trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Vũ Trường Giang trên cương vị HLV trưởng CLB bóng đá Lam Sơn Thanh Hóa.

Chức vô địch Siêu cúp sẽ là món quà ra mắt không thể ý nghĩa hơn của ông Giang “đen” đối với người hâm mộ xứ Thanh.

Hiển nhiên, HLV Vũ Trường Giang hiểu được những khó khăn Thanh Hóa sẽ vấp phải, khi đối thủ là SHB.Đà Nẵng, đương kim vô địch Quốc gia và Cúp quốc gia. Đánh bại đội bóng sông Hàn chưa bao giờ dễ dàng ngay với cả những đội bóng hàng đầu ở V.League. Nên cũng dễ hiểu sự cẩn trọng của HLV Vũ Trường Giang khi nhắc đến đối thủ:

“SHB.Đà Nẵng đang sở hữu một đội hình đồng đều và mạnh ở cả ba tuyến. Các cầu thủ lại đang ở độ “chín”, trong khi Thanh Hóa chưa có nhiều thời gian để ổn định lối chơi. Chưa kể, so với chúng tôi, SHB.Đà Nẵng còn có lợi thế hơn một suất ngoại binh, tiền vệ Rigerio Nguyễn. Đối diện với họ chắc chắn sẽ rất khó khăn. Cứ xác định trước là Thanh Hóa yếu hơn đi, như vậy cho dễ đá” - ông Giang nói.

Có một thực tế, Thanh Hóa và cả bản thân HLV Vũ Trường Giang chưa bao giờ lại tiến gần tới một chiếc cúp vô địch đến thế. Ngay cả ở thời phong độ đỉnh cao, Thanh Hóa cũng chỉ dừng lại ở danh hiệu “ngựa ô”. Nhưng đấy là khi bóng đá xứ Thanh còn gắn liền với tên tuổi của HLV Nguyễn Văn Phúc và một loạt những “hảo thủ” như Hoàng Đảm, Trọng Hải, thủ môn Mykola, hay Rodgers… Còn ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh vừa sáp nhập lực lượng của Thể Công (cũ), rất khó để đánh giá đúng sức mạnh của đội bóng xứ Thanh.

Trong con mắt của nhiều người, với lực lượng đang có, nếu chơi đúng khả năng, Thanh Hóa hoàn toàn có thể “làm nên chuyện” trước SHB.Đà Nẵng. Yêu cầu đặt ra đối với Thanh Hóa, như HLV Vũ Trường Giang thừa nhận, là sự đoàn kết giữa các cá nhân trong nội bộ đội bóng.

Chức vô địch siêu cúp sẽ là “đòn bẩy” tinh thần không thể hiệu quả hơn, giúp Thanh Hóa đánh tan mọi con mắt nghi ngại đang hướng về đội bóng, tạo đà cho chiến dịch trụ hạng V.League.

15h30 chiều nay, Siêu cúp bóng đá Quốc gia giải báo Tiền Phong - Megastar 2009.

Ở phía bên kia chiến tuyến, sẽ không ngạc nhiên nếu SHB.Đà Nẵng “tung” toàn bộ lực lượng mạnh nhất của mình vào trận. Bộ sưu tập cúp của đội bóng sông Hàn đến lúc này chỉ còn thiếu chiếc Siêu cúp.

Chiến thắng trước Lam Sơn Thanh Hóa trong trận đấu chiều nay sẽ đưa Lê Huỳnh Đức và các học trò vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên đoạt “cú ăn 3”. Chỉ riêng danh hiệu trên đã đủ sức mê hoặc để thầy trò HLV họ Lê vào trận với 100 phần trăm khả năng.

Cả SHB.Đà Nẵng và Lam Sơn Thanh Hóa đều đủ lửa ảnh 2 Cả SHB.Đà Nẵng và Lam Sơn Thanh Hóa đều đủ lửa ảnh 3
HLV Lê Thụy Hải HLV Vũ Trường Giang

Nói riêng một chút về Lê Huỳnh Đức, dù đã thâu tóm gần như toàn bộ các danh hiệu quốc nội, cựu tiền đạo ĐTVN vẫn chưa một lần được đặt tay vào chiếc Siêu cúp, dù đã hai lần góp mặt, đều trong màu áo Công an TP.HCM.

Lần đầu vào năm 1999, Công an TP.HCM đã để thua Thể Công của HLV Vương Tiến Dũng 0-3 trên sân Hà Nội. Lần hai năm 2001 với SLNA. Sau khi thủ hòa 1-1 trong trận lượt đi trên sân Thống Nhất, đội bóng của Lê Huỳnh Đức đã để SLNA vượt qua với tỷ số 2-0.

Hơn ai hết, Lê Huỳnh Đức là người khao khát nhất chiếc Siêu cúp. Bản thân HLV họ Lê cũng tuyên bố, ngoại trừ tiền đạo Almeida bị chấn thương, SHB.Đà Nẵng sẽ tung lực lượng mạnh nhất vào trận.

Trở lại với Lam Sơn Thanh Hóa, HLV Vũ Trường Giang cũng cho biết, đội bóng xứ Thanh sẽ chơi một trận thực sự cởi mở trước SHB.Đà Nẵng. Ông Giang nói: “Chẳng có lý do gì để Lam Sơn Thanh Hóa phải e dè trước đối phương, cho dù SHB.Đà Nẵng là đội bóng mạnh. Toàn đội đã quyết tâm thi đấu hết khả năng để đoạt cúp”.

Với những động thái chuẩn bị của hai đội bóng, trận đấu chiều nay hứa hẹn sẽ diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn.

Lần đầu cho Thạch Bảo Khanh?

Nếu có cầu thủ nào đáng chú ý nhất trong đội hình Lam Sơn Thanh Hóa trong trận đấu này, người đó chắc chắn sẽ là Thạch Bảo Khanh.

Trong lịch sử 10 lần Siêu cúp trước đây, dẫn đầu danh sách các đội bóng đoạt chức vô địch chính là SLNA, với 3 lần đăng quang (2000, 2001, 2002). Đứng sau là HA.GL và B.Bình Dương, đều 2 lần. Gạch ĐT.LA, Misustar Haier Hải Phòng và Thể Công của Thạch Bảo Khanh đều giành chức vô địch 1 lần.

Tuy nhiên, trong lần duy nhất Thể Công vô địch Siêu cúp (1999), Thạch Bảo Khanh lại không được góp mặt vì chấn thương. Đấy cũng là giai đoạn được coi là mạnh nhất của Thể Công.

Cho đến hiện tại, khi đã chuyển sang thi đấu cho Lam Sơn Thanh Hóa, Thạch Bảo Khanh vẫn chưa hết tiếc vì điều đó.

“Nếu được HLV cho ra sân, tôi sẽ thi đấu hết mình để giành chức vô địch” - Thạch Bảo Khanh nói.

MỚI - NÓNG