HLV A. Riedl đứng trước sức ép thành tích với một đội hình nhiều tân binh |
Người phương Tây không xa lạ gì với khái niệm bác sỹ tâm lý, cho dù là ai, hoạt động ở lĩnh vực nào. Và họ cũng thường “gõ cửa” những chuyên gia tâm lý mỗi khi cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống.
Trong giới bóng đá cũng vậy. Gần đây nhất là trường hợp “sói nhỏ” Sheva cũng đã phải thường xuyên cầu viện tới sự trợ giúp của bác sỹ tâm lý để giải tỏa áp lực.
Sau hơn một tháng đầu quân cho “gã khổng lồ” Chelsea mà không ghi nổi một bàn thắng trên mọi mặt trận, cho dù vẫn nhận được sự ủng hộ, thông cảm của tỷ phú Abramovic, HLV Mourinho và đồng đội, Shevchenko vẫn cảm thấy căng thẳng và nếu không giải quyết được vấn đề stress, sẽ rất khó để anh trở lại phong độ đỉnh cao.
Cầu thủ đã vậy, áp lực đối với HLV còn khủng khiếp hơn. Các chuyên gia tâm lý từng đúc kết rằng nghề HLV là một trong những nghề tổn thọ nhất bởi họ phải chịu quá nhiều sức ép, từ mọi phía: Lãnh đạo CLB, cầu thủ, CĐV, báo giới, đối thủ…
Tại Việt Nam, bóng đá là môn thể thao số 1. Trước sự kỳ vọng của người hâm mộ, giới truyền thông luôn muốn đội tuyển vừa phải thắng, vừa phải chơi hay, chơi đẹp và chiếc ghế HLV trưởng luôn là một chiếc ghế nóng. Và cái ghế của HLV A.Riedl càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết kể từ Capital SHBank Cup.
Những ngày qua, những người thân cận với HLV Riedl đều cảm thấy sự bất thường trong tính cách của HLV Riedl. Từ một người ôn hòa trong giao tiếp, ông trở nên dễ nổi cáu hơn dù đã cố kiềm chế, hay hỏi xem báo chí hôm nay viết gì về đội tuyển, về chính mình.
Một người bạn (giấu tên) còn bộc bạch rằng ông Riedl vẫn rất “bảo thủ” và “ham thành tích”.
Đã có góp ý trước trận Việt Nam - U21 Thái Lan rằng ông hãy cho mọi người thấy là các tân binh chưa thể chơi tốt so với các gương mặt quen thuộc bằng cách cho họ vào sân trong hiệp một.
Nhưng HLV A.Riedl đã từ chối và làm theo ý mình, phần vì lo làm hỏng cầu thủ trẻ nếu thử lửa họ quá sớm, phần vì muốn có danh hiệu. “Mục tiêu của đội là thắng cả 3 trận”, ông nói vậy khi đề cập tới Agribank Cup với những đối thủ rất mạnh. Còn làm thế nào để thắng thì ông chưa tính ra.
Rất may cho Riedl là ngoài áp lực từ người hâm mộ, giới truyền thông, ông không phải chịu thêm gánh nặng tâm lý từ “ông chủ” VFF. VFF vẫn lên tiếng ủng hộ phương pháp làm việc của HLV Riedl, không đặt ra chỉ tiêu cho ông tại Agribank Cup dù đội tuyển Việt Nam là ĐKVĐ và cũng chưa nghĩ tới việc thay HLV nếu đội nhà không thể hiện được một diện mạo mới sau giải.
VFF hiểu rằng Riedl cần thời gian để “gột” một số “bột” ít ỏi cho nên “hồ”. Và dù đội tuyển có không thành công tại giải đấu tới, việc thay HLV A.Riedl cũng chẳng mang lại lợi ích gì.
Lấy ai thay khi ASIAD 15, giải vô địch ĐNA đã cận kề mà vẫn đảm bảo thành tích? HLV có tiếng nào chịu ngồi vào chiếc ghế nóng với giá “bèo” 12.000 euro/tháng như A.Riedl?
Và nếu thay HLV A.Riedl ở thời điểm này mà đội tuyển vẫn không cải thiện được hình ảnh, có lẽ các quan chức VFF cũng không thể hình dung được tương lai của mình sẽ ra sao. Và vì vậy, Riedl vẫn mạnh dạn tuyên bố: “Tôi không chịu bất kỳ áp lực nào từ VFF”.
Chuyện HLV A.Riedl nổi nóng với một nhóm phóng viên ở Nhổn cách đây vài hôm thật ra không phải là chuyện to tát gì. Nhưng có lẽ những điều đó đã đủ để VFF mời cho A.Riedl một bác sĩ tâm lý, trước khi những nóng giận nho nhỏ trở nên bốc hỏa, căng thẳng, mà câu chuyện HLV E.Tavares bị stress trước Tiger Cup 2004 vẫn còn là một bài học.