Cao thủ Vịnh Xuân thắng trận thứ hai tại Hà Nội

TPO - Chiều nay, tại Hà Nội, Pierre Francois Flores thắng võ sư Vịnh Xuân Trần Lê Hoài Linh sau 2 phút 12 giây giao đấu. Cả hai võ sư đều sử dụng những kỹ thuật đặc trưng của Vịnh Xuân để giao đấu, đồng thời quy ước không sử dụng cước pháp.

Một ngày sau khi đánh bại võ sư karatedo Đoàn Bảo Châu, cao thủ Vịnh Xuân Pierre Francois Flores, vào chiều 13/7, đã có cuộc tí thí thứ 2 tại Hà Nội. Đối thủ lần này của ông là võ sư Vịnh Xuân Trần Lê Hoài Linh.

Võ sư Trần Lê Hoài Linh là cháu của cố võ sư Trần Thúc Tiển, một trong những đại đệ tử của Sáng tổ Vịnh Xuân Việt Nam Nguyễn Tế Công. Trong giới võ thuật Việt Nam, Trần Thúc Tiển được đánh giá là một trong những cao thủ đạt tới trình độ nội công thâm hậu.

Tuy nhiên, võ sư Trần Lê Hoài Linh trước cuộc thi đấu, nói rằng ông đấu với Pierre Francois Flores bằng tư cách cá nhân, chứ không đại diện cho môn phái.

Cao thủ Vịnh Xuân thắng trận thứ hai tại Hà Nội ảnh 1 Võ sư Pierre và võ sư Hoài Linh chụp ảnh lưu niệm sau trận đấu. Ảnh: Vnexpress

Trận đấu diễn ra tại một địa điểm ở ngoại thành Hà Nội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Cả hai võ sư đều sử dụng những kỹ thuật đặc trưng của Vịnh Xuân để giao đấu, đồng thời quy ước không sử dụng cước pháp.

Màn tí thí kết thúc chóng vánh với phần thắng thuộc về võ sư người Canada. Trong 2 phút 12 giây giao đấu, võ sư Trần Lê Hoài Linh bị té ngã một lần.

"Tôi năm nay đã 61 tuổi. Về mặt chiến thuật, tôi cho rằng mình không hề thua kém ông Flores. Thế nhưng, sự vượt trội về thể hình và thể lực đã giúp cho ông ấy hóa giải được những pha nhập nội (đánh áp sát) của tôi", võ sư Hoài Linh nói với báo chí sau cuộc tỉ thí.

Sau trận đấu, hai võ sư cùng đoàn tuỳ tùng dùng chung một bữa tiệc nhỏ ngay tại sân đấu.

Sau màn tỷ thí trên, võ sư Pierre cũng thông báo sẽ rời Việt Nam ngay trong ngày.

MỚI - NÓNG