Carling Cup 2008: Tottenham lên ngôi vô địch

Carling Cup 2008: Tottenham lên ngôi vô địch
TPO – Cuối cùng thì Tottenham cũng có danh hiệu vô địch đầu tiên kể từ năm 1999 sau khi lội ngược dòng thành công, đánh bại Chelsea với tỷ số chung cuộc 2-1 trong trận chung kết diễn ra đêm 24/2.
Carling Cup 2008: Tottenham lên ngôi vô địch ảnh 1

Totenham có danh hiệu vô địch sau gần 10 năm chờ đợi. Ảnh: BBC

Luôn được đánh giá cao trước mỗi giải đấu, song Tottenham lại khiến người hâm mộ thất vọng khi không giành được một danh hiệu cao quý nào kể từ năm 1999.

Chính vì điều đó, quyết tâm và khát vọng giành chiến thắng đã được Spurs thể hiện rất đúng lúc và một lần nữa người ta phải nhắc đến HLV Juande Ramos như là một chuyên gia đấu cúp thực thụ.

Rời bỏ vinh quang ở Seville, HLV người Tây Ban Nha này phiêu lưu sang đất Anh và lên nắm quyền dẫn dắt Tottenham trong bối cảnh đội bóng đang gặp nhiều khó khăn.

Song từ khi có Ramos, Tottenham đã trở lại là chính mình, liên tục giành được những chiến thắng ấn tượng và vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League.

Lẽ đương nhiên, Tottenham khó có thể cạnh tranh ngai vàng Premier League với MU và Arsenal. Trong bối cảnh bị loại khỏi FA Cup ở vòng 5 thì chức vô địch Carling Cup là mục tiêu khả dĩ nhất mà Tottenham có thể đạt được.

Vượt qua Arsenal ở bán kết, trong đó có trận thắng 5-1 ở trận lượt về, Tottenham tự tin bước vào trận chung kết gặp Chelsea.

Với khát vọng giành được danh hiệu cao quý đầu tiên sau 10 năm chờ đợi, Tottenham dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 9, Berbatov có pha dứt điểm cực kỳ nguy hiểm, song bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Cech.

Sau những phút đầu chơi chuệch choạc, Chelsea bắt đầu lấy lại thế trận và tấn công khá nhuần nhuyễn ở khu vực trung lộ. Tottenham không giấu ý định chơi rắn khi cần thiết và điều đó đã khiến họ phải trả giá.

Phút 37, Chelsea được hưởng quả phạt cách khung thành Tottenham chừng 20 m. Drogba thực hiện pha đá phạt thần sầu và thủ thành Robinson chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. 1-0 cho Chelsea trước khi hiệp 1 kết thúc.

Sáng hiệp 2, Chelsea chủ động chơi phong tỏa trận đấu trong khi Tottenham vẫn chưa thể tìm ra phương cách để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Khi người ta bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh Tottenham lại một mùa giải nữa trắng tay thì ở phút 69, từ pha xâm nhập vòng cấm của Lennon, Bridge lóng ngóng để bóng chạm tay và trọng tài xác định penalty cho Tottenham.

Tất nhiên, Berbatov không bõ lỡ cơ hội đánh bại thủ thành Cech trên chấm phạt đền, 1-1 cho Tottenham.

Có bàn gỡ hòa, Tottenham chơi tự tin và hưng phấn. Phút 81, Keane kiến tạo đường chuyền tuyệt vời để Zokora băng xuống đối mặt với thủ thành Petr Cech, rất tiếc tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã không thành công sau 2 pha dứt điểm.

Kết quả hòa 1-1 ở  90 phút thi đấu chính thức buộc cả hai phải bước vào 2 hiệp phụ và Tottenham đã làm được điều mà gần 90 ngìn khán giả trên sân Wembley chờ đợi.

Phút 93, Jenas tạt bóng vào trong vòng cấm, thủ thành Petr Cech lao ra đấm bóng nhưng không may cho Chelsea là bóng chạm đầu của Woodgate bay thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng phòng ngự Chelsea. Tỷ số là 2-1 cho Tottenham.

Những phút còn lại của trận đấu, Chelsea dồn lên tấn công trong bế tắc và tuyệt vọng trong khi Tottenham chủ động phòng ngự với số đông để bảo toàn chiến thắng.

Pha dứt điểm không thành bàn của Kalou ở phút 112 đã khép lại trận chung kết đầy kịch tính và phần thắng đương nhiên thuộc về Tottenham.

Như vậy, sau gần 10 năm chờ đợi Tottenham đã có danh hiệu vô địch đầu tiên. Đó là phần thưởng xứng đáng và nó mang đậm dấu ấn của tân HLV người Tây Ban Nha Juande Ramos.

MỚI - NÓNG