Câu chuyện ngược đời về 2 đội bóng thành Milan

Câu chuyện ngược đời về 2 đội bóng thành Milan
TPO - Trong khi được “sở hữu” ông chủ giàu có gấp 9 lần đối thủ cùng thành phố nhưng những gì mà AC Milan làm được trong 3 mùa giải gần đây, tính riêng tại Serie A, thật đáng thất vọng.

Theo xếp hạng mới nhất của Forbes, thì ông chủ Milan, Thủ tướng Italia, Berlusconi đang sở hữu lượng tài sản chừng 6,5 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ 70 trong danh sách 1.000 người giàu nhất thế giới.

Trong khi đó, bảng danh sách này không có tên của Morrati, trùm dầu mỏ của Inter. Được biết, tài sản của ông này chỉ vào 7-800.000 triệu USD.

Nhưng những thống kê trên, ngược với thói thường, lại khiến những người Milan đau lòng bởi dù ông chủ của họ có giàu có hơn Inter gấp cả chục lần, thì bộ mặt của AC Milan trong những năm gần đây không có gì khởi sắc.

Ngoại trừ điểm sáng năm 2007 với chức vô địch Champions League, còn lại thành tích tại Serie A và đấu trường châu Âu trong 2 mùa giải gần đây đều rất tệ. Mới nhất họ bị loại khỏi sân chơi “hạng 2” cúp UEFA còn tại Serie A, đội hiện bị Inter bỏ xa tới cả chục điểm.

Không thể phủ nhận thành tích kém cỏi này có bắt nguồn từ khâu chiêu mộ nhân tài của AC Milan. Trong khi phía Inter “đi chợ” khá xông xênh thì những gì mà AC Milan thể hiện đích thị là lối tiêu pha của lão hà tiện. 

Mùa hè năm ngoái, Inter bỏ ra tới 65,9 triệu Euro chiêu mộ Quaresma. tiểu Mancini, Muntari…. Đó là chưa kể mức chi phí khủng để có được người đặc biệt Mourinho.

Milan ở mùa hè 2008 cũng bổ sung không ít cầu thủ, nhưng toàn hàng sale off, hoặc chuyển nhượng tự do như Flamini, hoặc cho mượn như Shevchenko. Chỉ có Ronaldinho là đội phải bỏ tiền túi ra mua. Nhưng với một siêu sao đã qua thời đỉnh cao thì sự bổ sung này cũng chưa để lại dấu ấn.

Tại thị trường chuyển nhượng mùa Đông, đáng chú ý là sự xuất hiện của cựu đội trưởng Anh, David Beckham. Tuy nhiên, đây cũng là một câu chuyện hài khi AC Milan báo giá cho LA Galaxy là 3 triệu Euro. (Nói đùa thì trong trường hợp Becks không muốn về Mỹ mà AC Milan tiết kiệm, thì anh có thể bán ít đồ giày dép, quần áo mà Vic đang dùng để... chuộc thân).

Về mức lương, mùa giải 2008-2009 đôi bên đều chi trả 120 triệu Euro, cao nhất Serie A. Tuy nhiên, Inter vẫn chứng tỏ sự chịu chơi hơn khi trả cho tiền đạo người Thuỵ Điển Ibrahimovic 10,89 triệu Euro/năm. 

Thế mới biết ông Moratti tính khí rất rộng rãi và rất thật lòng đầu tư mong muốn Inter thực sự trở thành một thế lực quan trọng tại Serie A. Thế nên không có gì khó hiểu khi Milan vẫn còn bị đối thủ cùng thành phố bỏ xa dài dài.

Doanh.PK
Theo 163

MỚI - NÓNG