Klinsman cố gắng ngăn các cầu thủ đội bạn |
Mặc dù HLV Đức Klinsman và người đồng nhiệm Argentina Jose Pekerman cố gắng làm nhẹ sự cố này đi nhưng FIFA có vẻ nhìn nhận vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là khi cảnh tượng không hay kia diễn ra ngay trước mắt 72.000 khán giả trên sân và được phát trực tiếp ra toàn thế giới trên truyền hình.
Leandro Cufre - cầu thủ Argentina dự bị không được sử dụng trong trận đấu này đã bị thẻ đỏ sau khi loạt penalty được đá xong. FIFA nói rõ như vậy trong báo cáo chính thức sau trận đấu.
Giám đốc đội Đức Oliver Bierhoff, người lọt vào trung tâm của vụ xô xát diễn ra ngay sau khi loạt penalty được đá xong nói rằng anh đã phải can thiệp sau khi một cầu thủ dự bị của Argentina đá hậu vệ Đức Per Mertesacker.
Hãng tin AP đưa tin về vụ lộn xộn này với một số tình tiết hơi khác. Theo đó, cầu thủ dự bị của Argentina là Leandro Cufre đã tranh cãi với Torsten Frings và tiền đạo dự bị của đội Đức Gerald Asamoah, các quan chức vội can thiệp. Các cầu thủ khác của hai đội lao tới và bắt đầu xô đẩy nhau. Trong vụ va chạm, hậu vệ Đức Per Mertesacker đã bị "đá rất mạnh vào chân", như lời của trợ lý HLV trưởng đội Đức Oliver Bierhoff. Cựu tiền đạo này nói: "Cậu ấy đã ngã xuống đất và các cầu thủ hai đội lao vào nhau". Một số cầu thủ Argentina gào thét vào mặt Bierhoff. Hậu vệ Gabriel Heinze chạy vòng quanh đám đông tìm cách tiếp cận Bierhoff, nhưng các quan chức của đội đã ngăn anh ta lại. Trong khi các quan chức đang cố tách cầu thủ của hai đội ra thì tiền vệ Argentina Maxi Rodriguez nhảy vào đám đông và đấm tiền vệ Đức Bastian Schweinsteiger vào chỗ sau vai. Trật tự được thiết lập sau khoảng 2 phút. |
Bierhoff nói với các nhà báo: "Per đã giận dữ sau hành động rất phi thể thao kia và cầu thủ hai đội lao vào nhau. Tôi thấy vậy và đứng vào giữa họ để ngăn cản họ làm những điều ngu ngốc".
"Tôi rất buồn là cảnh tượng đó được truyền hình đi khắp thế giới" - cựu tiền đạo đội tuyển Đức này nói thêm.
Klinsmann cố gắng làm dịu sự kiện này đi. Anh nói: "Tôi muốn nhắc mọi người nhớ rằng bóng đá có quá nhiều xúc cảm nên nếu sự việc đi đến loạt penalty thì một số người có thể mất tự chủ".
"Bóng đá quá nhiều xúc cảm. Đó là bình thường. Không có chuyện gì lớn cả, chẳng có vấn đề gì cả" - Anh nói thêm.
HLV Pekerman bổ sung: "Đức và chúng tôi rất tôn trọng nhau và đó chỉ là một chút nóng nảy nhất thời thôi".
Nguyên nhân va chạm
Các quan chức FIFA và trọng tài chính Lubos Michel đã lọt vào trung tâm vụ lộn xộn kéo dài 90 giây.
Dường như sự việc bắt đầu từ khi tiền vệ Tim Borowski ra hiệu về phía các cầu thủ Argentina "im lặng" để anh sút quả 11m, ấn định tỷ số 4 - 2 nghiêng về phía Đức.
Có vài cầu thủ Nam Mỹ bước về phía anh và khi Esteban Cambiasso đá hỏng quả penalty thì hậu vệ Argentina Fabricio Coloccini tiến về phía tiền đạo Đức Neuville.
Tiền vệ Borowski nói rằng các cầu thủ Argentina đã có một số cử động để khiêu khích trước khi anh đá quả penalty.
Borowski nói: "Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết, nhưng đúng là có một số hành động và người Argentina không thể nói rằng họ vô tội. Họ không phải là thánh".
FIFA sẽ nghiên cứu băng video sự việc này và cả hai đội có nguy cơ bị phạt rất nặng.
Thủy Vi
Theo Reutes