Cầu thủ thi nhau mắc sai lầm, M.U lại ôm hận trước Wolves

M.U lại ôm hận trước Wolves
M.U lại ôm hận trước Wolves
TPO - Những sai lầm khó chấp nhận của Fred và Ashley Young khiến M.U một lần nữa ôm hận trước Wolves.
 

Cách đây 2 tuần, M.U đã thua 1-2 trên sân Wolves ở trận tứ kết FA Cup. Gặp lại ở trận đấu sớm vòng 33 Ngoại hạng Anh, những tưởng M.U sẽ có cơ hội “trả nợ” khi đội chủ nhà chuẩn bị đá trận bán kết FA Cup với Watford. Thế nhưng, điều ngược lại đã xảy ra. Những sai lầm cá nhân liên tiếp khiến Quỷ đỏ một lần nữa phải ôm hận.

Trái với dự đoán ban đầu, Wolves không xoay vòng lực lượng để giữ sức cho trận đấu với Watford vào cuối tuần này. Thay vào đó, HLV Nuno tung ra đội hình mạnh nhất với sự trở lại của Dorhety và Jiminez. Về phía M.U, HLV Ole Solskjaer gây bất ngờ khi thay đổi đến 6 vị trí trong đội hình xuất phát, các cầu thủ dự bị như McTominay, Fred và Diogo Dalot đều được đá chính. Ở phía trên, HLV Ole Solskjaer cũng xếp Lukaku và Lingard ra sân ngay từ đầu thay cho Rashford và Martial.

Cho dù đội hình xáo trộn khá lớn nhưng M.U vẫn khởi đầu tốt hơn. Trong ít phút đầu trận, họ liên tiếp uy hiếp khung thành của Wolves bằng các pha dứt điểm của Lingard và Lukaku. Đến phút 13, tỉ số được mở cho đội khách bằng cú sút xa đẹp mắt của McTominay.

Có bàn thắng trước, M.U thi đấu hưng phấn hơn hẳn. Thế nhưng, M.U chưa kịp gia tăng cách biệt thì sai lầm của Fred đã khiến họ trả giá đắt. Phút 25, tiền vệ người Brazil đỡ hỏng đường chuyền của De Gea, tạo cơ hội cho Wolves phản công. Jiminez lập tức chọc khe cho Diogo Jota thoát xuống ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Thủng lưới lãng nhách, các cầu thủ M.U mất tinh thần và mất luôn thế trận. Phải đến phút 45+1, họ mới có lại cơ hội ghi bàn sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Pogba và Lukaku. Thế nhưng, Lukaku lại dứt điểm chệch cột dọc trong thế đối mặt với thủ môn Wolves.

Bước sang hiệp hai, mọi thứ nhanh chóng trở nên tệ hại với M.U khi đội trưởng của họ, Ashley Young phải nhận thẻ đỏ ở phút 57. Là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm nhưng Young lại có 2 pha phạm lỗi nguy hiểm liên tiếp và phải nhận 2 thẻ vàng trong vòng 5 phút. 

Thi đấu thiếu người, M.U không thể đứng vững cho dù HLV Ole Solskjaer rất cố gắng xoay sở. Phút 77, từ một pha tạt bóng bên cánh trái, Jiminez và Dendoncker ập vào gây áp lực khiến Chris Smalling lóng ngóng đá phản lưới De Gea. 2-1 cho Wolves!

Những phút cuối trận, M.U tràn lên tấn công với tinh thần không còn gì để mất. Tuy vậy, thế trận thiếu người khiến họ lực bất tòng tâm và chấp nhận thua cuộc với tỉ số 1-2. Thất bại này khiến đội bóng của Ole Solskjaer rơi vào thế cực khó trong cuộc đua top 4. Hiện tại, họ vẫn đứng thứ 5, bằng điểm Tottenham, kém Arsenal 2 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.