Cầu thủ Việt, siêu xe và bão giá

Cầu thủ Việt, siêu xe và bão giá
Cầu thủ ta đương nhiên khác cầu thủ Tây, nên cách chơi xe của họ cũng khác. Cầu thủ nước ngoài đi siêu xe, còn cầu thủ V-League giờ vẫn còn đang mơ có siêu xe. Thời bão giá, xăng lên, cầu thủ chơi xe cũng phải cân nhắc suy tính cho phù hợp và hiệu quả

Công Vinh bán Mẹc SLK, Hồng Sơn bán X6

Sau khi Công Vinh bán chiếc xe Mercedes SLK, tượng tự, người đồng đội ở HN T&T của Công Vinh là Dương Hồng Sơn cũng mới bán đi chiếc BMW X6 của mình.

Cầu thủ Việt đã không còn chơi những chiếc xe đắt tiền
Cầu thủ Việt đã không còn chơi những chiếc xe đắt tiền.

Dạo mới đổi từ Audi Q7 sang BMW X6, Hồng Sơn chỉ nói ngắn gọn: “Cái Q7 đi…nóng quá, dù chạy tít nhưng cũng hơi ồn, đổi qua X6 vì kết cái kiểu dáng của nó quá”. Chắc Hồng Sơn nói đùa, chứ ngồi trên Audi Q7 có mấy ai là thấy nóng đâu. Không giống như mấy đàn em trẻ hơn mình, là một người đàn ông có vợ có con, vị trí trên sân là thủ môn cũng khiến tính cách con người trở nên bình tĩnh, điềm đạm, xử lý phải chuẩn xác, Hồng Sơn lái xe khá “lành”, ít chạy tốc độ cao. Thủ thành này thường xuyên lái xe những cung đường dài như Hà Nội – Nghệ An hay thậm chí chạy vào tận Nha Trang đưa vợ con về quê hay đi du lịch.

Mới đây, Hồng Sơn cũng đã bán luôn 'con' X6 của mình để lấy tiền để đầu tư kinh doanh, xây dựng sân bóng mi-ni cỏ nhân tạo. Theo Hồng Sơn, việc đầu tư xây sân cỏ nhân tạo khá tốn kém, nhưng kinh doanh loại hình này thu lợi lâu dài và ổn định. Như vậy, sau khi cả Công Vinh và Hồng Sơn đều rút vốn ở nhà hàng, thủ thành người gốc Nghệ An quyết định bán luôn chiếc xe mình yêu thích để đầu tư kinh doanh lâu dài lĩnh vực thể thao.

Cầu thủ Việt – không ai có siêu xe

Những cầu thủ nước ngoài như Ronaldo, Lampard, Rio Ferdinand…, một tuần lương của họ có thể mua được một chiếc siêu xe. Dễ hiểu vì sao, gara của cầu thủ như Ronaldo hay Beckham đầy chật từ Ferrari, Audi đến Hummer…đủ loại. Thành viên đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid còn được tặng không mỗi người một chiếc Audi hay cầu thủ của đội bóng Đức Bayern Munich còn được biếu không xe Mercedes.

Sở hữu một chiếc Bentley đen bóng như các siêu sao nước ngoài vẫn là ước mơ của cầu thủ Việt
Sở hữu một chiếc Bentley đen bóng như các siêu sao nước ngoài vẫn là ước mơ của cầu thủ Việt.
 

Cầu thủ ta thì chưa, dù đá bóng ở V-League giờ cũng hái ra tiền, đem lại thu nhập cao hơn những nghề khác. Cầu thủ ở ta chỉ kiếm được nhiều ở mỗi lần chuyển nhượng, với số tiền lót tay nghe qua toàn mấy tỉ mấy tỉ.

Nhưng có tìm hiểu mới biết, tiền này còn phải “phế” ngang dọc cho “cò”, đền hợp đồng cũ để ra đi, có khi còn phải “cắt” hoa hồng cho bên đội bóng mới, thành ra số tiền thực nhận vào tài khoản không nhiều. Lương cầu thủ cao nhưng tình trạng chậm lương ở các CLB vẫn thường hay xảy ra. Tiền thưởng thì chỉ có thắng mới có, nói như một cầu thủ thì: “Đá thua vài trận là…đói”. Cứ tưởng cầu thủ giờ là giàu, nhưng thật ra thì cũng…thường thôi, mua một chiếc ô tô cũng phải cân lên nhắc xuống nhiều, chưa nói đến chuyện chơi được xe.

Sau khi Hồng Sơn bán X6, chiếc xe sang nhất của cầu thủ Việt giờ là chiếc Lexus của Việt Thắng, sắm được sau khi chuyển về V.Ninh Bình với giá trị hợp đồng chuyển nhượng là 7 tỷ đồng. Chiếc Lexus đen này khi nằm ở Hà Nội, mấy lần Việt Cường hay Tiến Thành vẫn mượn tạm đi uống cafe với bạn bè. Tiến Thành sau đó cũng tự sắm riêng cho mình 1 chiếc Toyota Venza khá tiện dụng. Thành “Rìu” cũng khoái xe thể thao 2 chỗ nhưng chọn mua xe này cho tiện ích, kinh tế, có thể chở cả gia đình được.

Thành Lương thì thỉnh thoảng lại lái Mazda 3 đời mới “Mặt cười” đi đá bóng phủi cho vui, hay chở cô người yêu trẻ nhí nhảnh đi dạo phố. Đồng đội của Lương “dị” cho biết, đắn đo mãi Lương "dị" mới mua xe, cũng phải tiết kiệm nhiều mới sắm được, đá bóng ở HN ACB thì đâu có nhiều tiền. Dù đã là ngôi sao, Lương “dị” vẫn hiền lành, thật thà, sống rất tình cảm và chỉ chi tiêu khi thấy cần thiết.

Xuân Luân khi chuyển từ V.Ninh Bình ra Hòa Phát HN với hợp đồng không lớn nhưng cũng “cắn răng” chơi sang tậu hẳn một chiếc Hyundai Tucson nhìn khá góc cạnh. Xe này nhìn cũng hầm hố, “ngầu” hơn xe khác rất hợp phong cách của Xuân Luân.

Trong số xe cộ của cầu thủ HN T&T, chiếc Mazda 3 của Quốc Long dù đời cũ nhưng vẫn nổi bật, Quốc Long sau khi mua về đã độ thêm body-kit để chiếc xe nhìn thể thao hơn. Trái lại, đàn anh Thạch Bảo Khanh thì sử dụng một chiếc Toyota Yaris nhỏ bé mà tiện dụng. Vẫn lãng mạn như những ngày mới yêu, cứ được nghỉ thi đấu, Bảo Khanh lại đánh xe chở vợ đi dạo phố, đi mua sách, thăm gia đình 2 bên.

Nói thế để thấy, cầu thủ đâu phải những người kiếm được nhiều tiền rồi ăn chơi vô tội vạ, cũng chẳng đủ tiền như sao nước ngoài mà chơi xe nọ xe kia. Ai cũng mua xe vì nhu cầu sử dụng, chọn một chiếc xe thích hợp, tiện dùng và vừa với túi tiền của mình. Thời bão giá, cầu thủ cũng phải sống chứ. Cầu thủ đâu được như bầu Kiên của HN ACB, ra sân bằng một chiếc Bentley đen bóng oai vệ.

Theo VnMedia

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.