CĐV Thụy Sĩ chuyển sang ủng hộ… Hà Lan

CĐV Thụy Sĩ chuyển sang ủng hộ… Hà Lan
TP - Việc đồng chủ nhà Euro 2008 Thụy Sĩ phải sớm nói lời chia tay ngay sau vòng bảng dường như không làm ảnh hưởng tới bầu không khí lễ hội ở thủ đô Berne, bởi rất nhiều cư dân Thụy Sĩ đã chuyển sang cổ vũ cho Hà Lan.
CĐV Thụy Sĩ chuyển sang ủng hộ… Hà Lan ảnh 1

Ngày 13/6 vừa qua, khi Hà Lan đánh bại Pháp với tỷ số 4-1, cả thành phố Bern với chỉ chưa đầy 130.000 dân số đã như chìm trong một biển người khi có tới 150.000 CĐV đổ về đây để theo dõi trận đấu này. Tuy nhiên, nhà chức trách Bern cho biết, có tới gần nửa số CĐV trong trang phục da cam rạng rỡ cổ vũ cho Hà Lan chính là những người Thụy Sĩ.

Đại diện BTC Euro 2008 tại Bern, ông Marcel Bruelhart, cho biết: “Với sự giúp đỡ của đại diện các CĐV Hà Lan, chúng tôi ước tính có khoảng 100.000 người là fan của Hà Lan trong trận đấu ngày 13/6.

Chúng tôi nhận thấy chỉ khoảng 60.000 trong số đó là người Hà Lan thực thụ, và số còn lại là những CĐV Thuỵ Sĩ từ nơi khác tới Berne chỉ để tham gia bữa tiệc của những người Hà Lan. Thật sự là một điều mới mẻ khi thấy người Thụy Sĩ lại tự nguyện làm như vậy”.

Roger Huber, một CĐV Thuỵ Sĩ 41 tuổi đang ngồi chờ xe buýt tại trung tâm thành phố Bern với một khăn quàng màu da cam trên người, cho biết:

“Lúc Euro 2008 mới khai mạc tôi đã treo quốc kỳ Thuỵ Sĩ lên nóc xe ôtô, nhưng giờ tôi đã hạ nó xuống. Tôi thích văn hoá Hà Lan và lối chơi của đội bóng mặc áo da cam. Tôi nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục chiến thắng, và vì đã quá quen với việc thất bại khi tham gia các cuộc bầu cử chính trị ở Thuỵ Sĩ, nên tôi muốn được một lần tận hưởng cảm giác chiến thắng”.

Còn Cornelio Nussbaumer, một cậu bé người Thụy Sĩ 12 tuổi đang chơi bóng trên vỉa hè trong trang phục của Hà Lan, thì bộc bạch: “Ngay sau khi Thụy Sĩ bị loại tôi đã chuyển sang ủng hộ Hà Lan. Họ đá rất hay và CĐV của Hà Lan thì thật tuyệt vời, ở họ luôn thấy sự cuồng nhiệt và niềm vui”.

Và quả thực số lượng CĐV Hà Lan đổ bộ vào Bern và số CĐV Thụy Sĩ chuyển sang cổ vũ cho Hà Lan đã khiến BTC sở tại và những nhà kinh doanh một phen ngạc nhiên.

Một điểm xem TV màn hình lớn có thể chứa 20.000 CĐV vừa được dựng lên ở kề sát khu phố cổ của Berne ngay trước trận Hà Lan-Pháp đã bán sạch tất cả những gì liên quan tới màu da cam, từ áo phông, khăn quàng cổ cho tới các loại mũ.

Đứng trong quầy hàng lưu niệm đã sạch bách những món đồ liên quan tới Hà Lan, anh Marcel Ambauer, một nhân viên bán hàng, cho biết: “Chúng tôi không thể ngờ nổi lại có quá nhiều CĐV Thuỵ Sĩ mua đồ của Hà Lan như vậy. Ở Thụy Sĩ thật khó lấy thêm hàng vào cuối tuần để bán tiếp, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ bổ sung thêm nhiều món hàng nữa vào đầu tuần”.

Trong khi đó, ngay cả các CĐV Hà Lan cũng bất ngờ khi thấy đội ngũ của mình bất ngờ lại được gia tăng số lượng một cách khủng khiếp như vậy. Rob Polderman, thư ký của một hội CĐV Hà Lan chính thức, thú nhận:

“Chúng tôi cảm thấy hết sức lạ lùng. Chúng tôi là những người rất cởi mở và luôn sẵn sàng nói chuyện với những ai mà chúng tôi gặp trong trang phục da cam. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã gặp rất nhiều CĐV mặc áo da cam mà họ chẳng hề hiểu nổi bất cứ từ nào chúng tôi nói”.

MỚI - NÓNG