Cech tiết lộ bí quyết khiến Hùm xám ôm hận

Cech tiết lộ bí quyết khiến Hùm xám ôm hận
TP - Thủ môn Petr Cech đã tiết lộ bí quyết giúp anh có màn trình diễn chói sáng đêm chung kết Champions League, với cả sáu lần đoán đúng hướng sút 11m và ba pha cản phá thành công.

> Chelsea chết đi sống lại để lên ngôi

Olic gặp hạn trước Petr Cech
Olic gặp hạn trước Petr Cech.

Trong cuộc trò chuyện với một nhóm phóng viên vào buổi sáng sau trận chung kết, những tiết lộ của Cech giúp người ta hiểu rõ hơn rằng chiến thắng của Chelsea không chỉ có sự may mắn mà đó là kết quả của việc thu tập, phân tích thông tin đối thủ, khả năng tư duy logic, lòng dũng cảm, quyết đoán trong khâu chuẩn bị và trong quá trình thi đấu của HLV Di Matteo và các học trò.

Tình huống quyết định nhất quyết định tới số phận trận đấu, thuộc về Bayern Munich vào phút thứ năm hiệp phụ, khi Drgoba có pha phạm lỗi ngớ ngẩn với Franck Ribery khiến Chelsea phải chịu quả penalty.

John Mikel Obi đã thực hiện vai trò quấy rối của mình, khi gây hoang mang cho Arjen Robben rằng thủ thành đồng đội cũ biết chính xác chân sút người Hà Lan sẽ đá 11m thế nào, và rằng Cech sẽ cản phá được.

Với Cech, bản thân anh lại không tự tin như vậy. Nhưng khả năng phân tích hợp lý, dựa trên những nghiên cứu về chân sút người Hà Lan trước trận đấu, đã giúp anh chọn đúng hướng và có pha cản phá xuất thần.

Độc chiêu kích tướng của Di Matteo

Trong buổi họp kín tại khách sạn Mandarin Oriental trước khi tới sân Allianz Arena, trong khi các cầu thủ nghĩ tới cuộc họp chiến thuật thì HLV Di Matteo khiến tất cả ngạc nhiên bằng những hình ảnh rất riêng tư được trình chiếu trên màn hình.

Thì ra HLV Di Matteo đã bí mật cho nhóm truyền thông của Chelsea thực hiện một video chừng 30 phút ghi lại lời nhắn nhủ, động viên của người thân của mọi cầu thủ, cùng những hình ảnh của chính họ thủa thiếu thời đến lúc trưởng thành.

“Robben luôn sút với nhiều cách khác nhau. Không có điểm đặc trưng trong những cú sút penalty của cậy ấy, vì thế tôi không biết phải làm thế nào. Một nửa cậu ấy sút vào bên phải, một nửa vào bên trái, ngay cả cách cậu ấy chạy lấy đà cũng không có gì khác biệt.

“Nhưng khi mệt mỏi, khi đã thi đấu suốt 95 phút, các cầu thủ thường chọn sức mạnh hơn là kỹ thuật. Cậu ấy thuận chân trái, tôi cũng vậy, và tôi nghĩ nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ sút sang phải. Và vì thế tôi quyết định nhao sang trái cho một cú sút tầm thấp”, Cech thổ lộ.

Không chỉ có tài bắt bóng, Cech còn gây ngạc nhiên với khả năng học hỏi khi anh thành thạo tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ thứ tư của anh, chỉ trong một tháng.

Với trận chung kết Champions League, anh chỉ mất hai giờ để nắm bắt cách đá penalty của các cầu thủ Bayern, phá tan câu chuyện thần thoại về việc người Đức luôn chiến thắng trong các cuộc đấu cân não.

“Trên chuyến bay từ London tới Bavaria, mất khoảng hơn hai tiếng, tôi xem DVD ghi lại mọi cú sút 11m của họ từ năm 2007. Các thành viên BHL và thủ môn khác cũng xem và chúng tôi thảo luận, ghi chú lại. Khi bước vào loạt đấu súng, tôi nói ‘này, ghi chú đâu?’, nhưng Hilario đáp ‘Anh không cần tới ghi chú, anh phá được tất’.

Mario Gomez sút tốt nhất. Tôi suýt phá được cú sút của Manuel Neuer. Tôi nghĩ nếu tôi đoán đúng hướng mọi cú sút thì thể nào cũng cản được một quả. Và điều đó đã xảy ra, với Ilic, và tôi cũng chạm được vào bóng ở cú sút của Schweinsteiger”, thủ thành người CH Czech ngượng nghịu nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG