Champions League: Bóng đá Anh lo "nội chiến"

Champions League: Bóng đá Anh lo "nội chiến"
TPO  - Việc 4 đội bóng Premier League có mặt trong lễ bốc thăm tứ kết và bán kết Champions League tối nay đã làm cho cả nước Anh lo sợ về những cuộc "dồi da nấu thịt".
Champions League: Bóng đá Anh lo "nội chiến" ảnh 1

Tứ đại gia Anh có thể phải tự loại nhau. Ảnh: AP

Tuy nhiên, nếu họ tránh phải gặp mặt thì một trong bốn đại biểu ưu tú nhất nước Anh MU, Liverpool, Chelsea hay Arsenal sẽ phải đối đầu với gã khổng lồ Barcelona.

Ngoài ra, trong lễ bốc thăm tại trụ sở UEFA ở Nyon, Thụy Sĩ vào tối nay còn có ba đội bóng khác là: nhà vô địch năm 2001 Bayern Munich, nhà vô địch năm 2004 Porto và đội bóng lọt vào bán kết năm 2006 Villarreal.

Nếu các đội bóng Anh tránh được một cuộc gặp nhau sớm, nước Anh sẽ càng thêm hy vọng về một vòng bán kết toàn Anh, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Thậm chí, trận chung kết sẽ là chuyện nội bộ Anh như MU và Chelsea từng thể hiện tại Moscow năm trước.

Trong số tám đội bóng có mặt tại tứ kết, nhà vô địch MU và và Barcelona đang dẫn đầu tỷ lệ cá cược của các nhà cái với tỷ lệ 5/2. 

Người hâm mộ bóng đá đẹp đang chờ đợi trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra tại Rome vào ngày 27/5 với các ngôi sao Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Dimitar Berbatov và Carlos Tevez sẽ đối đầu với Lionel Messi, Thierry Henry và Samuel Eto'o.

Tiếp đến là Liverpool với tỷ lệ cá cược là 6/1 sau khi nhà vô địch năm 2005 hủy diệt Real Madrid tổng tỷ số 4-0 tại vòng loại trực tiếp và mới đây từng cho MU nếm mùi thất bại 1-4, lớn nhất trên sân nhà trong 73 năm qua.

Trong lịch sử vòng tứ kết và bán kết Champions League, Liverpool là đội bóng Anh phải nội chiến nhiều nhất, trong đó có ba lần đụng độ Chelsea và một lần với Arsenal mùa trước.

Trong khi MU vượt qua nhà vô địch Italia Inter Milan, Chelsea đánh bại Juventus thì Arsenal hạ gục Roma, điều đó có nghĩa nước Anh đã tống tiễn toàn bộ các đội bóng Italia khỏi giải đấu và lên tiếng thách thức tất cả.

Ngoài Barca, chỉ còn một đội bóng được hy vọng sẽ chống lại sự bành trướng của bóng đá Anh, đó là Bayern. Nhà ĐKVĐ Đức "hùm xám" cũng vừa gầm vang chiến thắng kỷ lục với tổng tỷ số 12-1 trước Sporting Lisbon.

Hai đại biểu còn lại Porto và Villarreal xem ra chỉ là những kẻ lót đường tại vòng đấu này. Villarreal hạ Panathinaikos ở vòng đấu trước, nhưng từng thua Arsenal 0-1 ba năm trước tại bán kết. 

Trong khi Porto khó lập lại thành tích chức vô địch trong mùa giải kỳ lạ bóng đá châu Âu năm 2004, năm mà sau đó Hà Lạp cũng bất ngờ lên ngôi tại Euro 2004.

Các trận lượt đi vòng tứ kết sẽ diễn ra vào hai ngày 7 và 8 tháng 4 và các trận lượt về diễn ra sau đó một tuần vào hai ngày 14 và 15.

MỚI - NÓNG