Champions League: Chờ đợi những cuộc tái ngộ thú vị

Champions League: Chờ đợi những cuộc tái ngộ thú vị
TP - Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League  đã đưa đến những cuộc tái ngộ thú vị với những cặp đấu nhiều duyên nợ ở mùa giải trước.
Champions League: Chờ đợi những cuộc tái ngộ thú vị ảnh 1
Chủ tịch UEFA Michel Platini tại buổi lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2007/08

Theo đó, ĐKVĐ AC Milan dù được nhận định là rơi vào bảng đấu tương đối dễ chịu nhưng cũng phải mất không ít sức lực khi đối đầu với 2 nhà cựu vô địch là Benfica và Celtic tại bảng D.

Tại bảng F, Manchester United có lẽ rất vui khi sớm tái ngộ đối thủ vòng tứ kết vừa qua AS Roma. Khi đó, ở trận lượt về trên sân nhà, M.U đã có trận đại thắng khó tin 7-1 trước đại diện Italy, trận đấu mà Sir Alex Ferguson đã phải thốt lên rằng đó là trận thắng vĩ đại nhất của ông trên đấu trường châu Âu. Dù vậy, người Anh cũng phải rất cảnh giác với màn phục thù của đội bóng thành Rome.

M.U và Roma cũng là 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho 2 vị trí dẫn đầu bởi 2 đối thủ còn lại là Sporting Lisbon và Dinamo Kiev đều không được đánh giá cao so với cách đây vài năm.

Kết quả bốc thăm:

Bảng A: Liverpool, Porto, Marseille, Besiktas
Bảng B: Chelsea, Valencia, Schalke 04, Rosenborg
Bảng C: Real Madrid, W. Bremen, Lazio, Olympiakos
Bảng D: AC Milan, Benfica, Celtic, Shakhtar Donetsk
Bảng E: Barcelona, Lyon, Stuttgart, Rangers
Bảng F: Man Utd, AS Roma, Sporting, Dinamo Kiev
Bảng G: Inter Milan, PSV Eindhoven, CSKA Moscow, Fenerbahce
Bảng H: Arsenal, Sevilla/AEK Athens, Steaua Bucharest, Slavia Prague

Giống M.U, đội bóng của ông chủ Abramovic cũng có dịp gặp lại đối thủ xương xẩu vòng tứ kết năm ngoái là Valencia. Khi đó, phải nhờ tới bàn thắng muộn phút 90 của Essien trên sân Mestalla, Chelsea mới hoàn tất cuộc lội ngược dòng đầy khó khăn với tỷ số 2-1 sau khi đã bị đối thủ cầm hòa 1-1 trận lượt đi trên sân nhà để bước vào bán kết gặp Liverpool. Cùng nằm ở bảng B với Chelsea còn có một đối thủ khó chơi đến từ nước Đức là Schalke 04 và đại diện duy nhất đến từ Na Uy là Rosenborg.

Ngoài Valencia, các đại diện khác của bóng đá Tây Ban Nha cũng gặp không ít khó khăn dù cả Real lẫn Barca đều là hạt giống. Đối thủ của Real Madrid ở bảng C đều là những CLB tên tuổi của bóng đá châu Âu như Werder Bremen của Đức, Lazio của Italy và cả “kẻ ngáng đường” Olympiakos của Hy Lạp.

Với Barcelona, tình hình còn khó khăn hơn ở bảng E, bởi họ sẽ phải đối đầu với 2 nhà ĐKVĐ của nước Pháp, Lyon, và Đức, Stuttgart. Chưa bao giờ vượt qua vòng tứ kết song Lyon luôn nhận được sự tôn trọng tại Champions League trong khi Stuttgart lại là ẩn số thú vị sau khi tạo cơn địa chấn nho nhỏ ở Bundesliga. Cái tên còn lại, Rangers, không được đánh giá cao ở bảng đấu này.

Vòng bảng Champions League 2007/2008 sẽ chính thức bắt đầu lượt trận đầu tiên vào ngày 18 và 19/9 tới.

MỚI - NÓNG