Champions League Hai bộ mặt của 'Bầy cáo'

HLV Ranieri mong “bầy cáo” thay đổi bộ mặt èo uột ở giải quốc nội. Ảnh: Getty Images
HLV Ranieri mong “bầy cáo” thay đổi bộ mặt èo uột ở giải quốc nội. Ảnh: Getty Images
TP - Nhà ĐKVĐ Premier League, Leicester City, thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược nhau: thi đấu nghèo nàn tại giải quốc nội nhưng chơi bùng nổ tại đấu trường châu Âu.

Leicester City đã có lần đầu tiên tham dự Champions League trong lịch sử sau khi xuất sắc giành chức vô địch Premier League ở mùa giải trước. Lần đầu “bơi ra biển lớn”, thầy trò HLV Claudio Ranieri tỏ ra không hề yếu thế trong cuộc tranh tài với các đối thủ.

Đá bại Copenhagen 1-0 trên sân nhà King Power ở lượt trận thứ 3 bảng G Champions League rạng sáng qua, Leicester City đã duy trì chuỗi 3 trận toàn thắng. Hiện “Bầy cáo” oai phong dẫn đầu BXH với 9 điểm và chỉ cần thêm một chiến thắng nữa, họ sẽ chắc suất tại vòng 1/8. Thậm chí nếu may mắn, điểm số hiện tại cũng đủ điều kiện để “Bầy cáo” giành một vé vào chơi knock-out.

Những gì Leicester City đang thể hiện ở Champions League mùa này khá giống với họ ở Premier League mùa trước. Các học trò của HLV Claudio Ranieri không thể hiện sự bùng nổ, mà tiến từng bước một. Họ hạ Brugge 3-0, rồi lần lượt vượt qua Porto và Copenhagen với tỷ số tổi thiểu 1-0.

“Bầy cáo” chơi một thứ bóng đá đơn giản nhưng hiệu quả, vừa đủ để vượt qua đối thủ. Hàng phòng thủ chắc chắn của Leicester City, trong đó phải kể đến sự xuất sắc trong khung gỗ của thủ thành Kasper Schmeichel góp phần không nhỏ vào chuỗi trận bất bại. Cho tới lúc này, đội chủ sân King Power ghi được 5 bàn thắng nhưng chưa để lọt lưới bàn nào ở Champions League.

Thi đấu thành công tại đấu trường châu Âu nhưng Leicester City lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn trái ngược ở giải quốc nội. Đá 3 trận Champions League, “Bầy cáo” thu được số điểm lớn hơn đá 8 trận Premier League.  Hiện nhà ĐKVĐ nước Anh đã rơi xuống vị trí thứ 13 trên BXH với 8 điểm (2 thắng, 2 hòa và 4 thua) và chỉ cách nhóm cầm đèn đỏ đúng 2 điểm. Đáng nói là số trận thua này lớn hơn tổng thất bại của họ ở cả mùa bóng năm ngoái (3 trận). 

Thực tế này khiến HLV Ranieri có chút bất ngờ xen lẫn lo lắng: “Thật khó tin. Đây là Leicester City. Tôi rất tự hào. Nhưng chỉ một phần thôi. Phần còn lại khi nghĩ về Premier League, tôi vô cùng thất vọng”.

Không thể phủ nhận, Leicester rơi vào bảng đấu “dễ thở” tại Champions League năm nay. Giới chuyên môn cho rằng, “Bầy cáo” sẽ sớm bị “lột mặt nạ” nếu chạm trán các đại gia châu Âu ở các vòng sau. Tuy nhiên, bóng đá luôn tạo nên những bất ngờ thú vị. Vì vậy, người hâm mộ hiện tại vẫn có quyền “mơ” Leicester City sẽ viết nên một cái kết có hậu cho câu chuyện cổ tích ngoài đời thực. Và lần này là ở đấu trường châu Âu.

MỚI - NÓNG