Champions League: Người Anh sợ Barca

Champions League: Người Anh sợ Barca
Theo lẽ thường, kẻ cô độc giữa muôn trùng vây sẽ phải hoảng sợ, điều từng xảy ra với chính Barca mùa trước. Nhưng lần này, có thể, chính là người Anh đang lo ngại đội bóng Tây Ban Nha sẽ làm hỏng bữa tiệc của mình.
Champions League: Người Anh sợ Barca ảnh 1
Năm ngoái, MU lên ngôi nhờ sự tỏa sáng của C.R7, năm nay, vị trí đó sẽ thuộc về Messi?

Một mình Barcelona lọt thỏm giữa 3 đội bóng Anh ở bán kết, kịch bản giống y như ở mùa trước (chỉ khác là Arsenal thế chỗ Liverpool, Barca gặp Chelsea ở bán kết thay vì M.U).

Người Anh vẫn thống trị…

Lần thứ 5 trong lịch sử, có tới 3 đại diện của cùng một quốc gia góp mặt ở vòng bán kết. Nhưng đây đã là lần thứ 3 liên tiếp, thế thống trị đó thuộc về người Anh.

Người Tây Ban Nha (mùa 1999-2000) và Italia (2002-03) cũng từng có lần biến Champions League thành cuộc chơi của riêng mình như thế. Nhưng điều đó chỉ tồn tại duy nhất một lần đối với mỗi quốc gia, và ở mùa này, Italia thậm chí còn không có đại diện nào vượt qua nổi vòng 1/8.

Điều đó cho thấy, người Anh đã tạo nên một đế chế thực sự. Những kết quả vừa qua là biểu hiện rõ nhất cho những ưu thế vượt trội của người Anh so với phần còn lại.

Nó phù hợp với xu hướng diễn ra ngoài sân cỏ, khi dòng tiền vốn vẫn không ngừng đổ vào Premier League bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Càng khủng hoảng thì các nhà đầu tư lại càng thận trọng khi đưa ra quyết định sẽ đổ tiền vào đâu. Và họ vẫn sẽ ưu tiên lựa chọn các CLB Anh thay vì quay sang TBN hay Italia.

Cuộc khủng hoảng tài chính ấy cũng là cái cớ để UEFA, mà đứng đầu là Chủ tịch Michel Platini nỗ lực đưa ra những định chế tài chính mới, nhằm che đậy cho mục đích chính là giảm bớt sự ảnh hưởng của bóng đá Anh trên đấu trường châu lục. Nhưng đó là một cuộc chiến không cân sức.

Và thế thống trị của người Anh vẫn sẽ tiếp tục kéo dài. Nếu mùa tới, rồi mùa sau nữa, Champions League vẫn diễn theo ra theo kịch bản có tới 3 đội Anh lọt vào bán kết thì đó cũng không có gì là lạ.

Barca sẽ là Milan 2007?

Trong bối cảnh ấy, châu Âu sẽ một lần nữa hướng mắt về phía Barca, và coi đội bóng xứ Catalunya như một vị cứu tinh, sẽ đưa lục địa già tránh khỏi ách cai trị của đế chế Anh.

Mùa trước, Barca cũng từng gánh vác sứ mệnh đó. Nhưng rồi cả châu Âu đã phải thất vọng sau cú sút từ ngoài vòng cấm của Paul Scholes làm tung lưới Valdes trong trận lượt về ở Old Trafford. Còn trận chung kết ở Moskva sau đó đã trở thành vòng 39 của Premier League.

Thực tế, thất bại của Barca mùa trước không làm ai ngạc nhiên, bởi khi ấy, đội quân của Frank Rijkaard đang ở vào giai đoạn cuối của chu kỳ thành công.

Còn Barca mùa này thì đã hoàn toàn lột xác, bắt đầu một chu kỳ chiến thắng mới với Pep Guardiola và được kỳ vọng sẽ đủ sức trụ vững trong cuộc đấu với các đại diện của bóng đá Anh, điều mà Milan từng làm được ở mùa giải 2006-07, mùa đầu tiên mà Premier League bắt đầu đặt dấu ấn cho sự thống trị của mình.

Trong 4 lần diễn ra cảnh 1 chọi 3 ở vòng bán kết Champions League thì Milan cũng mới là đội duy nhất vượt muôn trùng vây để lên ngôi.

Còn nhớ lúc ấy, Milan đã thắng M.U với tổng tỷ số 5-3 ở bán kết trước khi tái ngộ với Liverpool trong trận đấu cuối cùng ở Athens. Khi đó, cơn ác mộng ở Istanbul 2005 đã không lặp lại, và đội bóng Đỏ - Đen đã lên ngôi với chiến thắng 2-1.

Chiến thắng của Milan năm 2007 gắn liền với phong độ đỉnh cao của Kaka, người sau đó đã thâu tóm tất cả những danh hiệu cao quý nhất trong năm.

Thực tế, dù Champions League những mùa gần đây được đẩy cao lên thành cuộc chiến giữa các nền bóng đá. Song đội chiến thắng luôn cậy nhờ tới màn trình diễn của một cá nhân nổi bật nào đó.

Năm 2007 là của Kaka, năm 2008 là của Ronaldo. Mùa này, Ronaldo cũng đã đưa M.U đến vòng bán kết. Nhưng có vẻ như, đây sẽ là năm của Messi, ngôi sao sáng nhất của Barca, cũng như trên cả bình diện thế giới vào thời điểm hiện tại. Và đó chính là điểm tựa để cả châu Âu hy vọng…

5 lần 1 chọi 3

* Mùa 1999-2000: Một mình Bayern chọi ba đội TBN là Real Madrid, Barcelona và Valencia. Real vượt qua Bayern với tổng tỷ số 3-2 (2-0, 1-2) trước khi thắng Valencia 3-0 trong trận chung kết.

* Mùa 2002-2003: Một mình Real Madrid chọi ba đội Italia là Juventus, Inter và Milan. Juve đánh bại Real với tổng tỷ số 4-3 (1-2, 3-1), nhưng rồi lại thua Milan trong trận chung kết sau loạt luân lưu 11m.

* Mùa 2006-2007: Một mình Milan chọi lại ba đội bóng Anh là M.U, Chelsea và Liverpool. Đội bóng Italia lần lượt vượt qua M.U (2-3, 3-0) rồi Liverpool (2-1) để lên ngôi vô địch.

* Mùa 2007-2008: Barca thua M.U, và ở cặp bán kết còn lại, Chelsea vượt qua Liverpool. Lần đầu tiên có trận chung kết toàn Anh.

* Mùa 2008-09: Kịch bản tái diễn, một mình Barca đấu với 3 đội Anh. Chỉ khác là Arsenal thế chỗ Liverpool và Barca sẽ gặp Chelsea ở bán kết thay vì M.U như mùa trước. Liệu Barca có thể lên ngôi?

Theo H.Nhật
Thể thao Văn hóa

MỚI - NÓNG