Champions League: Nhọc nhằn các ông lớn

Yannick Carrasco khiến Bayern Munich ôm hận trên sân Vicente Calderon. Ảnh: Getty Images
Yannick Carrasco khiến Bayern Munich ôm hận trên sân Vicente Calderon. Ảnh: Getty Images
TP - Lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League rạng sáng 29/9 khiến người hâm mộ mãn nhãn với bữa tiệc bàn thắng. Tuy vậy, đây cũng là vòng đấu mà các ông lớn châu Âu bắt đầu khó thở khi chạm trán các đối thủ chiếu dưới.

28 bàn thắng được ghi ở lượt trận đấu muộn thứ 2 vòng bảng Champions League rạng sáng qua, gần gấp đôi với lượt trận trước đó (19 bàn) đủ để thấy sức hấp dẫn của các cuộc đối đầu như thế nào. Trước đó, Bayern Munich và Man City là hai cái tên duy nhất giữ được thành tích toàn thắng trên mọi mặt trận kể từ đầu mùa. Nhưng chỉ sau 90 phút nghẹt thở, hai “đại gia” đều ngậm ngùi chia tay kỳ trăng mật của mình.

Đầu mùa này, HLV Pep Guardiola đã rời Bayern Munich đến với “miền đất hứa” Ngoại hạng Anh. Dưới thời tân HLV Carlo Ancelotti, “Hùm xám” không có sự thay đổi đáng kể nào. Với bộ khung đội hình quen thuộc, họ vẫn thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại giải quốc nội và giữ vững thành tích đáng nể toàn thắng cả 8 trận từ đầu mùa với hiệu số bàn thắng thua 27-1.

Tuy nhiên, kỳ trăng mật ngọt ngào của thầy trò HLV Ancelotti sớm kết thúc với chuyến làm khách đến sân Vicente Calderon của “đội bóng sát đại gia” Atletico Madrid rạng sáng qua. Siêu phẩm của Yannick Carrasco là bàn thắng duy nhất của trận đấu, đủ để đội chủ nhà giành trọn 3 điểm. Một lần nữa, “Rojiblancos” lại khiến nhà vô địch nước Đức phải ôm hận. Chính thầy trò HLV Diego Simeone đã tiễn “Hùm xám” về nước ở bán kết Champions League mùa trước.

Không nhận thất bại như Bayern, nhưng trận hoà 3-3 cũng đủ “dội một gáo nước lạnh” vào Man City. Ít ai ngờ rằng Celtic- đội bóng từng bị Barcelona “hành hạ” với 7 bàn ở trận mở màn- lại có thể gây khó khăn đối với đoàn quân bách chiến bách thắng của HLV Pep Guardiola đến vậy. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận rằng, đây là bài học quý đối với đội bóng đang được tung hô hết mực ở “ao làng” và nhấn mạnh rằng các học trò cần cải thiện rất nhiều nếu muốn tạo ảnh hưởng ở đấu trường châu Âu. Chia điểm với đối thủ, nửa xanh thành Manchester chấm dứt 10 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, đồng thời vuột mất cơ hội san bằng kỷ lục 11 trận thắng liên tiếp của Tottenham thiết lập ở mùa giải 1960/1961.

Không chỉ Man City và Bayern gặp khó, đội bóng số 1 thế giới Barcelona trong ngày thiếu vắng ngôi sao Leo Messi cũng không còn là chính mình. Đoàn quân của Luis Enrique bất ngờ để đối thủ yếu thế M’Gladbach dẫn trước và phải mướt mồ hôi, họ mới lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Trong khi đó, đại diện đến từ nước Anh, Arsenal, với cú đúp của Theo Walcott, đã dễ dàng giành trọn 3 điểm trước đội bóng Thuỵ Sĩ Basel.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.