Champions League: Thành Manchester nhuốm màu buồn

M.U bại trận trong ngày trở lại vòng bảng Champions League.
M.U bại trận trong ngày trở lại vòng bảng Champions League.
TPO - Khai màn vòng bảng Champions League mùa giải 2015/2016, cả hai đại diện của thành Manchester là M.U và Man City đều trải qua những thất bại cay đắng. Trong khi M.U thua 1-2 trên sân của PSV thì Man City thúc thủ cùng tỷ số trên sân nhà trước Juventus.
Trước chuyến làm khách tới PSV, Memphis Depay nói rằng, bóng đá cần có cảm xúc và anh sẽ ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Cầu được ước thấy! Phút thứ 41, tân binh của M.U có pha đột phá kỹ thuật trước phá lưới thủ thành Zoet để mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của Depay cho “Quỷ đỏ” và nó đều được thực hiện tại Champions League. Rõ ràng anh cho thấy mình rất có duyên tại giải đấu số 1 châu Âu.
Thế nhưng niềm vui của M.U kéo dài không quá lâu. Trước khi hiệp 1 khép lại, từ quả đá phạt góc, Herto Monero có pha đánh đầu đưa bóng trúng vào Ander Herrera làm đối hướng khiến David de Gea bất lực. Bước sang phút 56 của hiệp 1, đội chủ nhà có thêm một pha đánh đầu thành bàn nữa. Lần này đến từ Luciano Narsingh và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Thua chung cuộc 1-2, M.U đã có một khởi đầu đầy thất vọng trong ngày trở lại Champions League, bất chấp trận này, họ chơi không hề tồi. Phía trước đoàn quân của Louis van Gaal sẽ là những ngày đầy gian khó khi Wolfsburg hay CSKA Moscow cũng đều là những đối thủ không mấy dễ chịu.
M.U thất vọng, Man City cũng chẳng thể vui. Trận đầu tiên tại bảng D – “bảng tử thần”, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini được kỳ vọng có thể giành trọn 3 điểm khi đối thủ là một Juventus đang sa sút với chuỗi 3 trận không thắng tại Serie A. Tại Etihad rạng sáng nay, họ đã có khởi đầu thuận lợi khi Giorgio Chiellini đá phản lưới nhà ở phút 57. Thế nhưng cơn ác mộng lại diễn ra ở khoảng 20 phút cuối trận. Lần lượt Mario Mandzukic và Alvaro Morata ghi bàn để giúp nhà á quân Champions League có màn lội ngược dòng thắng 2-1 đầy ngoạn mục.
Trả lời trong buổi họp báo, HLV Pellegrini một mực nói rằng, Man City là đội đã chơi tốt hơn và thua chỉ vì đen đủi. Nhưng rõ ràng, đội chủ sân The Etihad một lần nữa cho thấy sự yếu bóng vía của mình ở sân chơi số 1 châu Âu. Phía trước Man City sẽ lần lượt là Sevilla và M’gladbach, những đối thủ cũng rắn mặt chẳng kém gì Juventus.

Kết quả các trận vòng bảng Champions League rạng sáng nay:

Champions League: Thành Manchester nhuốm màu buồn ảnh 1
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.