Champions League: Wenger đổ lỗi thua trận cho trọng tài

Champions League: Wenger đổ lỗi thua trận cho trọng tài
TP - Sau thất bại 1-2 của Arsenal trước Porto ở vòng knock out rạng sáng qua, HLV Arsene Wenger chĩa mũi dùi về phía trọng tài Martin Hansson với những lời chỉ trích nặng nề, thay vì lên tiếng phê phán những pha xử lý ngớ ngẩn dẫn tới hai bàn thua của thủ môn số hai Lukasz Fabianski.
Champions League: Wenger đổ lỗi thua trận cho trọng tài ảnh 1
Thủ môn Lukasz Fabianski, tội đồ dẫn tới thất bại của Arsenal  - Ảnh: EPA

“Trọng tài đã tặng họ một bàn thắng”, HLV Wenger nổi đóa sau khi trọng tài Hansson công nhận pha ghi bàn từ tình huống tổ chức đá phạt nhanh của đội chủ nhà, giúp họ có được chiến thắng quan trọng ở trận lượt đi.

HLV người Pháp cũng cho rằng trọng tài Hansson, người đã bỏ qua tình huống chơi bóng bằng tay nổi tiếng của Thierry Henry giúp tuyển Pháp đánh bại Ireland ở loạt trận play off vòng loại World Cup, đáng ra phải cho Asenal hưởng một quả penalty trước khi Porto có bàn thắng thứ hai khi Alvaro Pereira có vẻ như đã đốn ngã Tomas Rosicky.

Kết quả một số trận đấu

Bayern Munchen 2-1 Fiorentina

FC Porto 2-1 Arsenal

AC Milan 2-3 Man Utd

Lyon 1-0 Real Madrid   

Trước đó, Fabianski đã vớt quả tạt của Silvestre Varela vào lưới nhà, cho dù lúc đó trái bóng đang trên đường lượn ra ngoài khung gỗ. Và sau khi trung vệ mới trở lại khoác áo Arsenal, Sol Campbell, có bàn quân bình tỷ số, thủ môn người Ba Lan này là mắc lỗi ngớ ngẩn, bắt trái bóng do Campbell chuyền về rồi trao ngay cho đối phương để Falcao tổ chức thực hiện đá phạt nhanh và ghi bàn trước khi các cầu thủ Arsenal kịp phản ứng.

Thua trận song chiến lược gia người Pháp khẳng định công lý sẽ được thực thi ở sân Emirates sau hai tuần nữa và cho biết: “Đó là một đường chuyền về không cố tình của Sol. Và rồi, với một quả phạt gián tiếp, nếu anh cho phép tổ chức đá nhanh với khoảng cách chỉ năm mét trước khung thành, làm sao anh phòng ngự kịp? Đó là một vị trí đá phạt tốt hơn cả quả penalty. Tôi chưa bao giờ chứng kiến tình huống đó dù tôi đã làm việc trong bóng đá hàng chục năm.

Chúng tôi thực sự rất thất vọng với việc trọng tài cho phép họ được đá phạt nhanh, điều đó khuyến khích các cầu thủ chơi thiếu công bằng, trung thực”.

Đội trưởng Cesc Fabregas thì thực tế hơn và chỉ trích khả năng trình diễn của các cầu thủ Arsenal trước chiến thắng của Porto.

Ngôi sao có tin đồn đang tìm đường về Barcelona này bình luận: “Sau bàn thua thứ hai, chúng tôi chơi quá mềm yếu, không đủ mạnh mẽ để đứng dậy. Tôi không phàn nàn gì về bàn thua thứ hai, có lẽ tôi cũng sẽ làm vậy nếu có cơ hội. Chẳng có gì để phàn nàn cả”.

Trong trận đấu khác, lão tướng Miroslav Klose có bàn thắng gây tranh cãi ở phút 89 để mang lại chiến thắng 2-1 cho Bayern Munich trước Fiorentina, cho dù pha quay chậm cho thấy đó là một tình huống việt vị. Klose cũng thừa nhận: “Tôi không xem lại pha quay chậm nhưng tôi có cảm giác mình đã việt vị”.

Theo luật bóng đá, trọng tài không nhất thiết phải nổi còi để cho phép quả đá phạt được thực hiện. Việc đội tấn công có thực hiện đá phạt quá nhanh hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nhận định của trọng tài. Bản thân Arsenal từng được hưởng lợi từ những tình huống tổ chức đá phạt nhanh, trong đó nổi tiếng nhất là pha ghi bàn của Thierry Henry vào lưới Chelsea năm 2004.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.