Chat với bạch tuộc Paul

Bạch tuộc Paul trở nên rất nổi tiếng khi dự đoán đúng tám trận tại World Cup 2010
Bạch tuộc Paul trở nên rất nổi tiếng khi dự đoán đúng tám trận tại World Cup 2010
TP - Bạch tuộc Paul là nhân vật nổi bật nhất tại World Cup 2010 với khả năng dự đoán bách phát bách trúng. Nhà tiên tri này đã mất sau đó vài tháng và được tổ chức đám tang một cách trang trọng. Tuy nhiên, bằng một nỗ lực đặc biệt với sự giúp đỡ của các chuyên gia về sinh vật biển và tâm linh, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện (giả tưởng) khá thú vị cùng Paul.

> Đài tưởng niệm thầy Paul 

Bạch tuộc Paul trở nên rất nổi tiếng khi dự đoán đúng tám trận tại World Cup 2010
Bạch tuộc Paul trở nên rất nổi tiếng khi dự đoán đúng tám trận tại World Cup 2010.

Xin chào, Paul hiện giờ đang ở đâu vậy?

Tất nhiên không phải ở địa ngục rồi, tôi đang ở thiên đường. Đó là phần thưởng của thượng đế giành cho tôi vì có những đóng góp không nhỏ cho thế giới bóng đá trong hơn 2 năm ngắn ngủi có mặt trên cõi đời.

Công việc hiện tại của anh là gì?

Cũng như ở viện hải dương học Sea Life khi còn sống thôi. Tôi ăn, ngủ, chơi đùa trong bể kính và tất nhiên là vẫn làm công việc yêu thích ấy là dự đoán bóng đá.

Dự đoán bóng đá?

Nhà báo ngạc nhiên lắm sao? Ở thiên đường vẫn có những trận đấu bóng đá với cầu thủ là những vị tiên, các thiên binh, thiên tướng. Nhưng cũng xin nói với nhà báo rằng để đưa ra dự đoán chính xác một trận đấu ở đây khó hơn nhiều so với dưới hạ giới vì trên này có một câu slogan rất nổi tiếng: “thiên cơ bất khả lộ mà”.

Quay trở lại với đề tài bóng đá, bạch tuộc Paul, anh đã là một hiện tượng ở World Cup 2010 vì những dự đoán chuẩn không cần chỉnh của mình?

Thực ra mọi chuyện cũng đơn giản thôi. Tôi có tám cánh tay và biết giữ im lặng tất nhiên phải dự đoán chuẩn hơn những người chỉ có hai cánh tay và luôn mồm khoác lác.

Anh muốn nói tới…?

Pelé

Pelé ư, ông ấy rất được kính trọng trong thế giới bóng đá đấy?

Đúng, ông ấy đáng được kính trọng với những thành tích ấn tượng trên sân cỏ nhưng với điều kiện là đừng… dự đoán gì. Các tay cá độ chuyên nghiệp khoái trá nói với nhau rằng cứ lắng nghe những gì Pele nói rồi làm ngược lại.

Anh coi thường đồng nghiệp của mình quá. Phải chăng anh đã mắc bệnh ngôi sao, bạch tuộc Paul?

Ồ không, đừng nói với tôi về những từ như ngôi sao hay người nổi tiếng. Tôi sợ lắm rồi. Trở thành người nổi tiếng là một trải nghiệm đáng sợ mà tôi gặp phải trong quãng đời gần ba năm ngắn ngủi của mình. Hình ảnh của tôi xuất hiện ngập tràn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi bước đi của tôi đều bị theo sát bởi những tay papazzari chuyên nghiệp.

Mỗi dự đoán của tôi khiến cả triệu người hả hê nhưng cũng không có ít kẻ bực bội, tức giận. Thậm chí fan một số đội bóng thua trận đã đòi nướng chả tôi, không làm được điều đó họ quay sang tiêu diệt họ hàng của tôi. Có những kẻ thua cá độ còn tìm tới định ám sát tôi cho bõ tức.

Ngay cả khi tôi không còn chịu đựng được áp lực nặng nề và qua đời rồi thiên hạ vẫn thêu dệt đủ thứ chuyện. Có bà đạo diễn nào đó ở Trung Quốc thậm chí còn nói tôi là Paul giả, còn Paul thật đã chết từ đời tám hoánh nào rồi. Một số hãng cá cược còn đưa ra tỉ lệ cho việc tôi sẽ… sống lại sau khi chết một ngày. Thật là quá đáng!

Nghe nói, giá của anh trên thị trường chuyển nhượng cao lắm?

Đúng. Một thương nhân ở Bahrain có đưa ra lời đề nghị trị giá 1,5 triệu euro. Sở thú ở Madrid (Tây Ban Nha) cũng có ý định chiêu mộ tôi về để hoàn thành bộ sưu tập Galacticos các loại động vật khủng ở đây

Hình như Chủ tịch FIFA, Blatter có gửi điện chia buồn khi anh qua đời?

Không hề có chuyện ấy. Ngài Chủ tịch khả kính của chúng ta còn bận với các phát kiến bóng đá vĩ đại đâu thừa thời gian để quan tâm tới một ‘con bạch tuộc nhảm nhí” như tôi.

Anh có vẻ thích châm chọc người khác nhỉ, Paul?

Tôi chẳng có ác cảm gì với Blatter cả nhưng chỉ buồn cười khi biết được những ý định cải tiến bóng đá của ông ấy. Này nhé, Blatter vừa mới nêu ý định ủng hộ World Cup 2002 được tổ chức vào mùa Đông.

Thật nực cười nếu điều này xảy ra, có lẽ bài hát bất hủ “Mùa Hè Italia” của World Cup 1990 sẽ có phiên bản mới mang tên “Mùa đông Qatar”. Lúc đó có lẽ ca sĩ Akira Phan của Việt Nam sẽ là người hát chính ở một kì World Cup và ca khúc mùa đông không lạnh của anh ấy sẽ vang lên trên khắp các sân cỏ để cổ vũ các cầu thủ không sợ chết cóng khi thi đấu.

Còn Mourinho, anh đánh giá sao về con người gây tranh cãi này?

Người ta nói Mourinho là người đặc biệt. Nhưng tôi thấy ông ta giống một bà bán cá ở ngoài chợ hơn. Ông ta khiến nhiều người phát điên vì những lời nói châm chọc nhưng lại biết cách xoa dịu để đạt được hiệu quả cao nhất. Dù sao thì Mourinho cũng đáng kính trọng hơn nhiều người bởi ông ta nói được và làm được. Nhìn bảng thành tích các danh hiệu mà Mourinho giành được thì biết.

Paul có vẻ am hiểu bóng đá quá nhỉ. Đội tuyển Tây Ban Nha có gửi lời cảm ơn tới anh không khi anh dự đoán họ vô địch?

Họ có tôn vinh tôi bằng cách mặc những chiếc áo có in hình bạch tuộc khi ăn mừng chức vô địch World Cup. Đó là một tập thể mạnh với lối chơi hoàn hảo. Tiqui taca của họ ở thời điểm này là không thể bị đánh bại. Tuy nhiên, có điều là các cầu thủ của họ lại khiêm tốn quá.

Khiêm tốn cũng là một khuyết điểm sao Paul?

Đúng, thế giới bóng đá rất phù phiếm và không thích những người ẩn mình trong bóng tối. Nhìn Ronaldo “điệu” đó. Anh ta thi đấu rất hay nhưng những gì diễn ra ngoài hậu trường còn cuốn hút hơn. Nào là Ronaldo thay bồ như thay áo, nào là Ronaldo có con rơi, nào là Ronaldo bị yểm bùa….

Như trường hợp của Messi chẳng hạn. Cậu ấy rất khiêm tốn trong phát ngôn nhưng lại phô trương trên sân cỏ bằng những pha đi bóng lắt léo kĩ thuật và những bàn thắng để đời làm sướng mắt người xem. Bởi vậy Messi mới giành được Quả bóng Vàng 2010 chứ không phải Xavi, Iniesta những người có một năm không thể hoàn hảo hơn ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Anh nói như một triết gia vậy, Paul. Vậy nếu được sống lại và đưa ra một dự đoán duy nhất. Anh sẽ đoán gì?

Tôi sẽ đoán đất nước các bạn bao giờ vô địch World Cup.

Tò mò quá, đó là khi nào vậy?

Tôi cũng chưa biết nhưng có lẽ là lâu lắm. Bởi vì ngay cả đến việc tổ chức một kì World Cup các bạn còn không dám nghĩ đến. Không dám cả ước mơ, thì bao giờ biến ước mơ thành sự thật đây.

Xin cám ơn Paul, chúc anh khỏe và tiếp tục trở thành người dự đoán tài ba các trận đấu trên…thiên đình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG