Châu Á tranh hùng

Tiền vệ Takumi đi bóng trước hậu vệ U19 Tottenham trong trận ra quân. ảnh: Quang Thắng
Tiền vệ Takumi đi bóng trước hậu vệ U19 Tottenham trong trận ra quân. ảnh: Quang Thắng
TP - Ra quân đều thua 2 đội bóng châu Âu với tỷ số 1-2, nhưng 2 đội bóng Á châu: U19 Nhật Bản và U19 Việt Nam chơi không hề tồi. Giờ đây họ gặp nhau trong một trận đấu phải thắng.

Chơi đầy tự tin và chủ động trước đội bóng đến từ Ý, nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam đã tỏ ra thiếu kinh nghiệm khi bị U19 AS Roma vượt qua với lối chơi phản công sắc bén. 

Tương tự là U19 Nhật Bản, vượt lên dẫn trước từ khá sớm nhưng họ đã không thể bảo toàn tỷ số khi để cho U19 Tottenham ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Dù nhập cuộc tốt hơn, nhưng U19 Nhật Bản đã tỏ ra đuối sức về cuối trận và U19 Việt Nam cũng vậy, có lẽ đó chính là sự khác biệt giữa 2 trường phái bóng đá châu Á và châu Âu.
U19 AS Roma và U19 Tottenham tuy là các cầu thủ trẻ của 2 CLB, nhưng là các CLB danh tiếng của những nền bóng đá hàng đầu châu Âu nên sự gặp gỡ giữa họ trong trận đấu chiều nay không chỉ tranh ngôi dẫn đầu mà là rất đáng xem.

“Các cầu thủ ra sân là chơi hết mình, bất chấp kết quả thế nào”.

 HLV GRAECHEN GUILLAUME

Trở lại trận U19 Nhật Bản và U19 Việt Nam. Nếu U19 Nhật Bản thua trận một cách đáng tiếc thì nhìn chung U19 Việt Nam đã thua một trận đấu chấp nhận được. Trước một đối thủ hơn về trình độ, các học trò HLV Graechen đã chơi sòng phẳng, tự tin và không ít lần khiến hàng thủ đội khách phải lúng túng. Chỉ tiếc là những pha dứt điểm cuối cùng đã không thể thắng được thủ thành đối phương.
Rõ ràng đây là một trong những màn trình diễn đáng khen nhất mà U19 Việt Nam từng thể hiện từ trước đến nay. Thất bại trước U19 AS Roma cũng là dịp để U19 Việt Nam rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu. Vấn đề là các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ khắc phục bài tấn công đẹp mắt nhưng chưa hiệu quả như thế nào.
Có thể nói rằng trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chưa bao giờ các chàng trai Việt lại ép sân dũng mãnh một đội bóng đến từ châu Âu, đó là AS Roma - một trường phái bóng đá đã có quá nhiều uy tín trên thế giới. Có những trận thua như thế này U19 Việt Nam mới biết mình đang ở đâu và tự bổ sung thêm cho mình những thứ vũ khí mới trong tương lai.
Dù chiến thắng U19 Việt Nam, nhưng HLV Alberto De Rossi của U19 AS Roma vẫn đánh giá: “Đội bóng của các bạn có một số cầu thủ có thể chơi bóng ở nước ngoài, tôi khá ấn tượng với một vài gương mặt trong đội hình này, đó là Công Phượng, Văn Toàn và Tuấn Anh”.
Trong lúc đó, U19 Nhật Bản đã nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng làm chủ cuộc chơi trước U19 Tottenham. U19 Nhật Bản đã chơi một trận đấu rất hay với lối chơi đan bóng tốc độ và nhuần nhuyễn, nhưng cũng giống như U19 Việt Nam, U19 Nhật Bản đã trả giá khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
Đến TPHCM với tuyên bố sẽ đoạt chức vô địch, nhưng giờ đây sau khi đã thua một trận, chắc chắn U19 Nhật Bản sẽ nhập cuộc với thế tấn công không khoan nhượng nhằm đối đầu với một U19 Việt Nam cũng chơi tấn công rực lửa. Đây còn là trận đấu thực tập cho giải U19 châu Á sắp tới.
Trong đội hình 2 đội vẫn còn đó những cầu thủ rất đáng xem mà đại diện là tiền đạo Công Phượng và Takumi Minamino. Công Phượng tiếp tục là vũ khí chính của U19 Việt Nam và là tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Còn Takumi Minamino là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình U19 Nhật Bản. Cả 2 đã chơi rất cố gắng nhưng chưa tỏa sáng trong lượt trận đầu tiên.
Trận đấu hứa hẹn rất gay cấn bởi U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản là sự đối đầu giữa 2 trường phái bóng đá châu Á lấy tấn công làm chủ đạo. Hãy chờ giờ bóng lăn trên sân Thống Nhất chiều nay.
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...