Chảy đi Sông Lam!

Đồng Tháp (vàng) không cản được Navibank SG. Ảnh: tường vũ
Đồng Tháp (vàng) không cản được Navibank SG. Ảnh: tường vũ
TP - ĐKVĐ Hà Nội T&T kém đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An (SLNA) tới 14 điểm - khiến HLV Phan Thanh Hùng phải thừa nhận rằng ngôi vô địch đang dần xa đội bóng của ông.

> Hải Phòng và ĐTLA chạm đáy

Đồng Tháp (vàng) không cản được Navibank SG. Ảnh: tường vũ
Đồng Tháp (vàng) không cản được Navibank SG. Ảnh: tường vũ.

Thật khó cho thầy trò McMenemy của ĐTLA trong bối cảnh sa sút ở thời điểm này lại gặp hòn đá tảng SLNA càng đá càng hay. Chủ sân Vinh không giấu tham vọng sẽ đăng quang sau 10 năm ròng và đây là lúc thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng gia tăng cách biệt đối với các đối thủ đang đeo bám.

Phút thứ 7, Bryan đã mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ. Bị dẫn trước, các cầu thủ ĐTLA còn phải chơi thiếu người kể từ phút 65 sau khi đội trưởng Minh Thông phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì phạm lỗi với Trọng Hoàng. Một bàn thắng cũng đủ giúp SLNA tách tốp vì các đối thủ bám sau đều thất bại ở vòng này.

Sân nhà Pleiku không còn là thánh địa của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), nhưng may thay cho họ khi đầu giai đoạn hai đã kịp nhập tịch trung vệ Đoàn Marcelo. Đặc biệt là khi gặp đại kình địch SHB Đà Nẵng, HAGL đã chơi như không có gì để mất. Bàn thắng duy nhất trận đến từ rất sớm lại do một tên tuổi lạ là Nguyễn Thái Dương ghi từ phút thứ 3.

SHB Đà Nẵng đang dẫn đầu về số bàn thắng với 31 lần sút tung lưới đối thủ sau 14 vòng đấu, nhưng vòng này bỗng tịt ngòi. SHB Đà Nẵng mất cơ hội bám đuổi SLNA.

Chủ sân Hàng Đẫy sau kỳ nghỉ giữa mùa đã không còn “tơ” như trận khai mạc thua đậm Thanh Hóa 0-3. Học trò Mauricio mang một khí thế khác. Hà Nội ACB đã thắng Thanh Hóa 2-1 trong đó Thành Lương (phút 75) và Đức Sang (phút 85) ghi 2 bàn cho chủ nhà. Phía Thanh Hóa gỡ được bàn danh dự ở phút 90 do công của Sunday. Thắng tiếp trận này có vẻ như Hà Nội ACB đã tìm được cách trụ hạng.

Lạ kỳ thay Vissai Ninh Bình, mới thay tướng (HLV trưởng Nguyễn Đức Cảnh), tuy không có nhiều nét mới trên sân nhưng họ đã thắng Becamex Bình Dương 2-1. Hai bàn thắng của chủ nhà do Việt Thắng và Duarado ghi ở phút 31 và 37. Đội khách suốt hiệp 2 đã gia tăng sức tấn công nhưng chỉ gỡ được 1 bàn do công của Philani ở phút 86.

Tại Khánh Hòa, và Cao Lãnh, hai đội chủ nhà đều thua 0 - 2. CS Đồng Tháp bại trận trước NaviBank SG, Khatoco Khánh Hòa thất thủ 0 - 2 trước Vicem hải Phòng.

Vòng 15 khép lại với sự tách top của SLNA và các đội được đánh giá là kèo dưới như HAGL, Navibank SG, Hà Nội ACB, Vissai Ninh Bình, Hải Phòng đều giành được chiến thắng. Quả là vòng đấu của bất ngờ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG