Chelsea, AC Milan, Olympic Lyon, Inter Milan sẽ đi tiếp

Chelsea, AC Milan, Olympic Lyon, Inter Milan sẽ đi tiếp
(TPO) Đêm nay sẽ diễn ra các trận lượt về giải vô địch bóng đá châu Âu. Cộng tác viên thể thao TPO "bỏ phiếu" cho 4 đội. Hy vọng sẽ có sự đảo ngược.
Chelsea, AC Milan, Olympic Lyon, Inter Milan sẽ đi tiếp ảnh 1
Chelsea sẽ thắng?

Chiến thắng 3-1 trước Norwich City hôm cuối tuần qua tạo khoảng cách an toàn cho Chelsea ở mặt trận nội địa để dồn sức cho trận đấu gặp Barcelona đêm nay.

Bởi khoảng cách giữa họ và MU nay là 8 điểm, trong khi còn một trận chưa đấu. Joe Cole, Mateja Kezman và Ricardo Carvalho những người đã mang lại thắng lợi cho họ cuối tuần sẽ tiếp tục giữ vững phong độ.

Tuy nhiên, họ sẽ vắng Wayne Bridge (chấn thương mắt cá chân từ trận thua 0-1 trước Newcastle), Robert Huth (đau đầu gối) và Scott Parker (vỡ xương bàn chân). Đổi lại, họ sẽ đón chào sự trở lại của cầu thủ chạy biên người Hà Lan Arjen Robben, khi anh chỉ được ngồi nhà xem đồng đội cảu mình thi đấu tại Tây Ban Nha.

Các CĐV Chelsea hy vọng với Robben họ sẽ tạo ra sự khác biệt so với trận lượt đi trên sân Nou Camp, nơi Chelsea chi lo phòng thủ sau khi tiền đạo Didier Drogba bị thẻ đỏ khi phạm lỗi với thủ môn Barcelona.

Trước trận đấu này vài ngày Chelsea đã yêu cầu lên UEFA rằng họ muốn ông trọng tài nổi tiếng người Italy Collina bắt trận đấu này. Nguyện vọng này đã được đáp ứng.

Cũng như đối phương, Barcelona cũng đang băng băng về đích sau chiến thắng quan trọng 1-0 trước Osasuna, trong khi đối thủ của họ là Real Madrid bị cầm chân 1-1 tại Valencia.

Người ghi bàn trong trận đấu đó vẫn là Samuel Eto'o. Hiện tại anh là chân sút hàng đầu tại giải La Liga với 18 bàn thắng. Ở trận lượt đi chính Eto'o đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà.

Mặc dù cả đội trưởng Carles Puyol và thủ môn Victor Valdes đều đang bị chấn thương nhẹ, nhưng chắc chắn cả hai chốt chặn quan trọn trong hàng phòng ngự này sẽ phải có mặt ngay từ đầu trận. Bởi họ thừa hiểu đối thủ của mình sẽ chơi tấn công chứ không phong thủ như trận lượt đi.

Ngoài các cầu thủ chấn thương dai dẳng từ đầu mùa như: Henrik Larsson, Thiago Motta... họ sẽ còn thiếu vắng tuyển thủ Mehico Rafael Marquez trong chuyến làm khách tại London đêm nay.

Với lợi thế sân nhà Stamford Bridge và trọng tài theo yêu cầu liệu đội bóng của tỷ phú người Nga Abramovic sẽ đi tiếp vào vòng sau?

AC Milan - Manchester United FC: Ngài Ferguson tiếp tục nuốt hận

Chelsea, AC Milan, Olympic Lyon, Inter Milan sẽ đi tiếp ảnh 2
Màu cờ sắc áo AC Milan tiếp tục được tổ điểm?

Lần thứ 6 liên tiếp trong mùa giải này, đội bóng sọc đỏ đen đã có chiến thắng ở những phút cuối của trận đấu sau khi họ vừa có chiến thắng sít sao 1-0 ngay trên sân Atalanta để cùng Juventus song mã về đích tại Serie A.

Đón tiếp học trò của ngài Ferguson đêm nay, chủ nhà sân San Siro sẽ tiếp tục thiếu vắng Andriy Shevchenko và Kakha Kaladze, còn tiền đạo Filippo Inzaghi mới chỉ ra sân 15 phút trong 4 tháng gần đây.

Cả hai đều đang bị chấn thương. Rui Costa đang bị cúm, nhưng sẽ có mặt trong danh sách đăng ký để sẵn sàng xung trận bảo vệ chiến thắng 1- 0 ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ". 

Ở tuyến trên, HLV Carlo Ancelotti  chỉ còn hy vọng vào 2 người Nam Mỹ là Kaka và Crespo. Còn tuyến giữa vẫn còn đó Gennaro Gattuso và Clarence Seedorf.

Mặc dù mới tuyên bố mình là "cổ động viên" của Manchester United, nhưng Gattuso sẽ làm cho hàng tiền vệ già của MU vất vả nếu muốn làm chủ khu trung tuyến.

Còn thầy trò Ngài Alex Ferguson đến ý lần này với hy vọng họ sẽ làm được điều mà họ đã từng làm với Juventus ở trận lượt về bán kết Champion League năm 1999.

Sau khi bị Juventus dẫn 0-2 ở hiệp một, sang hiệp hai đội bóng của ngài Alex đã có cuộc lội ngược dòng thắng lại 3-2 với 3 bàn thắng của  hai tiền đạo Yorke, Cole và đội trưởng Keane.

Làm khách tại San siro, MU chỉ hy vọng tiền đạo Nistelrooy sẽ lấy lại bản năng sát thủ của mình sau những ngày tháng dưỡng thương. Trên băng ghế dự bị chỉ có duy nhất sự  trở lại của Kleberson, còn lại toàn tin không vui đối với MU khi sẽ thiếu vắng tiền đạo Louis Saha, tiền vệ kỳ cựu Gary Neville - chấn thương mắt cá chân, tiền vệ Darren Fletcher - gặp vấn đề ở dây chằng đầu gối.

Lại một lần nữa, ngài Ferguson không biết nên sử dụng thủ môn nào, Howard hay Caroll.

Có thể ông phải tiếp tiếp tục nuốt hận?

Olympic Lyon và Werder Bremen: ĐKVĐ Pháp tiếp tục hành trình

Nếu không có bất ngờ lớn, thì ĐKVĐ Division I tiếp tục đi tiếp khi họ được chơi trên sân nhà  và lợi thế chiến thắng 3-0 ngay tại nước Đức. Nhưng thời gian gần đây, có vẻ Lyon đang chơi chùng xuống ở giải nội địa khi bị thua đội hạng hai ở Cúp nước Pháp và cuối tuần vừa rồi nhờ bàn thắng muộn của Sylvain Wiltord, Lyon mới có trận hoà trước FC Cane.

Còn Werder Bremen vừa chịu thua 0-1 trước đối thủ cạnh tranh chiếc đĩa bạc Bayern Munich tại Bundesliga hôm cuối tuần. Khoảng cách giữa họ và Hùm xám đã bị gia răng khoảng cách lên 7 điểm.

Nếu biết mục tiêu và lượng sức mình, Bremen chỉ có mục tiêu duy nhất là Cúp nước Đức khi họ vừa có chiến thắng trước đội bóng hạng ba để có mặt tại vòng bán kết cúp này. Tới Lyon, Bremen sẽ thiếu vắng ngôi sao của họ là Ivan Klasnic.

Cả hai đang đi xuống và trở về với thực tại của mình sau những ngày thăng hoa, nhưng 90% ĐKVĐ Đức sẽ phải ngừng bước nhường cho ĐKVĐ Pháp đi tiếp.

Inter Milan và FC Porto: Hết rồi, đương kim vô địch

Chơi trên sân nhà, và kết quả hoà ở trận lượt đi trên sân thành phố cảng Porto, học trò của ông Roberto Mancini đang có cơ hội đi tiếp.

Sau khi thua trận đấu đầu tiên ở mùa giải năm nay trước AC Milan trong trận Derby thành Milan cach đây 2 tuần, Inter đã kịp có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Lecce tại Serie A nhờ vào 2 bàn thắng của Ivan Cordoba và Adriano.

Tiếp đón nhà ĐKVĐ Champion League Porto đêm nay, Inter Milan thiếu vắng Alvaro Recoba đau mắt cá chân, Christian Vieri chấn thương khớp gối và có thể là cả Emre Belezoglu và Cristiano Zanetti đang bị cảm.

Porto, vẫn giữ vững ngôi vị của mình tại giải vô địch Bồ Đào Nha SuperLiga sau khi chiến thắng FC Penafiel 2-1 hôm thứ Bảy nhờ 2 bàn thắng của tiền đạo Benni McCarthy. Nhưng  dường như Porto đang trở lại với chính mình là đội bóng hạng trung của châu Âu sau khi bất ngờ lên ngôi ở mùa giải năm trước. Thiếu vắng  tiền vệ Maniche vì bệnh trĩ tái phát, . Pedro Emanuel bị đau nhẹ, liệu FC có thể làm gì trước chủ nhà Inter?

Được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ hơn 60 nghìn CĐV, Inter sẽ đi tiếp.

MỚI - NÓNG