Chelsea 'cạch mặt' Monaco vì bị phản bội vụ Martial

Chelsea tức giận khi Monaco bán Martial cho M.U.
Chelsea tức giận khi Monaco bán Martial cho M.U.
TPO - Chelsea chính là đội đã theo dõi Anthony Martial suốt hơn 1 năm qua và cũng đã đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng. Thế nhưng khi M.U đặt giá cao hơn, AS Monaco đã lật kèo Chelsea để bán cầu thủ cho “Quỷ đỏ”.

Vài năm trở lại đây, mối quan hệ giữa Chelsea và AS Monaco là rất hữu hảo. Cả hai đội bóng đều được chống lưng bởi những tỷ phú Nga. Với Chelsea là Roman Abramovich, còn với AS Monaco là Dmitry Rybolovlev. Chưa kể, trong đội hình của hai đội còn có rất nhiều ngôi sao chọn “Siêu cò” Jorge Mendes làm đại diện. Thực tế, giữa hai đội bóng cũng có những mối quan hệ làm ăn mang lợi lại cho hai bên.

Mùa hè vừa qua, Chelsea đồng ý cho AS Monaco mượn tài năng trẻ Mario Pasalic, rồi mượn lại Radamel Falcao cùng lời hứa hẹn sẽ mua đứt tiền đạo người Colombia này. Chưa hết, phía đội bóng thành London cũng ngỏ ý muốn đại diện xứ Công quốc bán lại cho mình Anthony Martial, tài năng trẻ mà họ đã theo dõi suốt từ mùa hè năm ngoái.
Thế nhưng đúng ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015, AS Monaco bất ngờ bán Martial cho M.U sau khi nhận được lời đề nghị lên tới 36 triệu bảng, kèm thêm nhiều điều khoản phụ cực hấp dẫn. Chelsea tức điên người. Họ vốn tính sẽ để Martial trưởng thành thêm chút nữa rồi mua đứt trong mùa hè 2016. Thế nhưng AS Monaco đã tham tiền và bán phăng cho M.U.
Trước hành động “phản bội” của AS Monaco, những người đứng đầu Chelsea đã quyết định “cạch mặt” đối tác và còn muốn hợp tác gì trong tương lai. Theo nguồn tin từ The Sun, khi mùa giải 2015/2016 khép lại, Chelsea sẽ trả Falcao lại cho AS Monaco thay vì xem xét kế hoạch mua đứt, đồng thời cũng không cho đội chủ sân Louis II mượn thêm cầu thủ nào.
Từ đầu mùa tới giờ, Chelsea thi đấu không mấy thành công. Qua 4 trận tại Premier League, họ thua 2, hòa 1 và chỉ thắng 1. Một trong những nguyên nhân chính khiến nhà ĐKVĐ sa sút nằm ở hàng công, nơi mà chẳng cái tên nào mang lại sự tin tưởng. Falcao đã ghi bàn, nhưng đó chỉ là khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi, trong khi Diego Costa lẫn Loic Remy đều đánh mất mình.
MỚI - NÓNG