Chelsea cầm chân Barca đầy quả cảm

Chelsea cầm chân Barca đầy quả cảm
TPO - Phải tới làm khách trên "chảo lửa" Nou Camp, trước một đội có hàng công được đánh giá mạnh nhất châu Âu thời điểm hiện tại, nhưng thầy trò Guus Hiddink đã ra về với trận hòa không bàn thắng, giành lợi thế nhất định trước trận bán kết lượt về trên sân Stamford Bridge.

Không hổ danh "thầy phù thủy", Guus Hiddink đã in đậm dấu ấn của mình với chiến thuật hợp lý trong một trận đấu mà các ngôi sao trên sân cỏ đã không thể hiện được nhiều, bởi các cầu thủ Chelsea đã chơi gắn kết thành một khối chắc chắn, không có ai nổi trội nhưng rất hiệu quả.

Trong khi bên phía băng ghế chỉ đạo của Barca, Pep Guardiola dù đã dùng đủ mọi ký hiệu để thúc đẩy các học trò đẩy mạnh tấn công nhưng họ cũng chỉ có thể khiến khung thành của Petr Cech thật sự chao đảo trong những phút cuối trận mà không đủ để giúp Barca có được một chiến thắng.

Đội hình thi đấu

Barcelona (4-3-3): Valdes, Dani Alves, Marquez (Puyol 52'), Pique, Abidal, Xavi, Toure Yaya, Iniesta, Messi, Eto'o (Bojan 82'), Henry (Hleb 87').

Chelsea (4-2-3-1): Cech, Ivanovic, Alex, Terry, Bosingwa, Mikel, Ballack (Anelka 90'), Essien, Lampard (Belletti 71'), Malouda, Drogba.

Khán giả: 95.000

Không giống như Lyon hay Bayern Munich, những đối thủ đã bị Barca "nghiền nát" ở thánh địa Nou Camp trên con đường tiến vào bán kết Champions League năm nay, Chelsea ở một đẳng cấp khác, do có đội hình đồng đều hơn nên việc the Blues lựa chọn chiến thuật phòng ngự toàn diện cũng là điều dễ hiểu và hợp lý dù điều đó có khiến trận đấu kém phần hấp dẫn.

Mũi nhọn nguy hiểm nhất của Barca Lionel Messi gần như đã bị vô hiệu hóa trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Chelsea, "kẻ đóng thế" Bosingwa đã chơi rất tốt khiến cho vai trò của Messi bên cánh phải bị mờ nhạt đi nhiều.

Dường như "đòn" của Real trong trận siêu kinh điển với Barca hồi cuối năm ngoái trên sân Nou Camp tại La Liga cũng được Chelsea học hỏi, khi  không chặn được Messi thì các hậu vệ của họ thay phiên nhau phạm lỗi với tiền đạo người Argentina này từ ngoài vòng cấm.

Chính vì thế dù cầm bóng tới hai phần ba thời gian hiệp đầu, Barca vẫn không thể tạo được những cơ hội ghi bàn ngoài những cú sút xa hú họa, thậm chí họ còn phải suýt nhận bàn thua xuất phát từ sai lầm của hậu vệ Marquez.

Phút 39, từ một pha phản công của Chelsea, Marquez chuyền về không dứt khoát khiến Drogba băng xuống cướp được bóng, đáng tiếc cú dứt điểm trong tình huống đối mặt lại trúng người thủ môn Valdes, bỏ lỡ cơ hội lập kỷ lục cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất trong một chuỗi trận liên tiếp bởi anh đã ghi bàn trong năm trận liên tiếp tại Champions League mùa này cho Chelsea.

Hiệp hai với quyết tâm giành một chiến thắng để xua đi nỗi ám ảnh từng bị MU loại với tổng tỷ số 1-0 sau khi hai đội hòa 0-0 trên sân Nou Camp ở bán kết Champions League mùa trước, các cầu thủ Barca đã tạo được nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt hơn, nhưng cả Eto'o lẫn Dani Alevs đều không thể dứt điểm thành công.

Ngay cả khi Guardiola quyết định rút cả hai mũi nhọn Henry và Eto'o ra để hi vọng sự đột phá của các tiền đạo trẻ trong những phút cuối, nhưng đáng tiếc cả Bojan lẫn Alexander Hleb đều đã bỏ lỡ cơ hội mang về chiến thắng cho Barcelona.

Không những gặp kết quả bất lợi, Barca còn phải chịu thiệt hại ở hàng hậu vệ khi đội trưởng Carles Puyol sẽ bị treo giò ở trận lượt về, trong khi Marquez bị chấn thương khá nặng phải rời sân trên cáng.

MỚI - NÓNG