Chelsea chưa thể phục hận Liverpool

Chelsea chưa thể phục hận Liverpool
(TPO) Với kết quả 0-0, đội bóng chủ sân Anfield không thể hài lòng vì không lập lại được thành tích thắng 1-0 cách đây 4 tháng, còn Chelsea ra về tức tưởi vì chưa thể phục hận được Liverpool.

Đối với Liverpool, trận hoà 0-0 này cũng xem như là trận đấu không thành công, bởi mục tiêu của đội chủ nhà là một trận thắng như họ đã làm trong trận bán kết lượt về cách đây hơn 4 tháng. Còn Chelsea, món nợ mà họ phải vay từ trận thua đó vẫn chưa thể trả được.

Tuy trận đấu diễn ra căng thẳng nhưng hai đội vẫn không tạo được các cơ hội thực sự nguy hiểm về hai khung thành của nhau. Đối với chủ nhà sân Anfield, tuy thể hiện lối chơi thiếu biến hoá, rất đơn điệu, nhưng lại tạo được một số pha bóng đáng được hưởng phạt đền trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Kết quả tối qua (28/9):

Bảng E:
Fenerbahce 3 - 0 PSV
Schalke 2 - 2 AC Milan

Bảng F:
Real Madrid 2 - 1 Olympiakos
Rosenborg 0 - 1 Lyon

Bảng G:
Anderlecht 0 - 1 Real Betis
Liverpool 0 - 0 Chelsea

Bảng H:
FC Porto 2 - 3 Petrzalka
Inter Milan 1 - 0 Rangers

Kết quả ngày 27/9

Đầu tiên là pha tham gia không chiến của trung vệ Hyypia bị tiền đạo Drogba kéo ngã trái phép, rồi đến lượt tiền vệ L.Garcia bị hậu vệ Ferreria đã kéo tay trong vòng cấm.

Hay tình huống trung vệ của Chelsea Gallas đã dùng tay cản phá pha đánh đầu của Carragher. Tuy nhiên các tình huống đó đều bị trọng tài người Italia Massimo De Santis từ chối thổi phạt đền.

Đối với đội khách Chelsea dù bị vây hãm nhiều trong hiệp một, nhưng những cơ hội thực sự ngon ăn đều là của họ. Từ cự ly khoảng 19m, tiền vệ Frank Lampard sút phạt chân trái rất căng, bóng đi thấp nhưng thủ môn Reina đã kịp đổ người cản phá.

Sau đó, đến pha bứt phá của Robben ở giữa hiệp vượt qua cả hai trung vệ Hyypia và Carragher, nhưng pha dứt điểm nhạy cảm của tiền vệ cánh người Hà Lan đã không thắng được bàn tay nhựa Reina.

Tưởng chừng hiệp hai cả Chelsea lẫn chủ nhà Liverpool sẽ có những thay đổi chiến thuật, nhưng dường như Mourinho và Benitez quá hiểu nhau nên các bài tấn công của cả hai bên đều bị bắt bài. Trong 45 phút cuối cùng của trận đấu, thế trận chủ yếu giằng co giữa sân. Cơ hội nguy hiểm hầu như không có, hoạ may chỉ là những cú sút không chính xác, hay những pha đột phá bị chặn từ xa.

Với những gì diễn ra trong toàn bộ thời gian thi đấu, hai đội rời sân với mỗi bên một điểm là hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta hãy hy vọng trận đấu tái đấu giữa hai đội vào cuối tuần này trong khuông khổ Premier League cũng chính trên sân sân Anfield sẽ diễn ra hấp dẫn hơn.

Đội hình ra sân:

Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Hyypia, Traore, Hamann, Luis Garcia, Gerrard, Alonso, Crouch, Cisse (Pongolle 78').

Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Terry, Gallas, Essien, Makelele, Lampard, Duff (Crespo 75'), Drogba (Huth 90'), Robben (W.Phillips 65').

MỚI - NÓNG