Chelsea đang khủng hoảng?

Bộ đôi trung vệ Terry (trái) và Ivanovic có màn trình diễn tệ hại trước các chân sút Manchester City. Ảnh: OFFSIDE.
Bộ đôi trung vệ Terry (trái) và Ivanovic có màn trình diễn tệ hại trước các chân sút Manchester City. Ảnh: OFFSIDE.
TP - Thua một cách toàn diện 0-3 trước Man City. Nằm trong nhóm cuối bảng khi chỉ có vỏn vẹn 1 điểm qua 2 vòng đấu. “The Blues” đang trong cuộc khủng hoảng?

Sau 2 vòng đấu, Chelsea đã kém Man City và M.U tới 5 điểm. Vẫn còn quá sớm để nói rằng họ có khủng hoảng hay không, song nhìn vào thực tế, đội quân của HLV Jose Mourinho rõ ràng đang “gặp vấn đề”.

Đầu tiên phải kể đến động thái nhà cầm quân người Bồ Đào Nha quyết định thay thế đội trưởng John Terry bằng trung vệ trẻ Kurt Zouma ở đầu hiệp hai, mặc dù thủ quân 34 tuổi không hề bị chấn thương. Đây là điều chưa từng thấy dưới triều đại Mourinho trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, Terry lại bị thay ra giữa chừng.

Mặc dù sau trận đấu, Mourinho lý giải việc rút Terry chỉ là sự thay đổi chiến thuật cần thiết và vẫn khẳng định sự tin tưởng của ông dành cho trung vệ cao tuổi này, song người hâm mộ vẫn bán tín bán nghi rằng, đây dường như là “sự khởi đầu cho quá trình kết thúc của Terry” và Mourinho đang tỏ rõ rằng ông cần một trung vệ mới, trẻ và khỏe hơn.

Suốt thời gian thi đấu, John Terry thể hiện sự chậm chạp, trong khi Ivanovic gần như thua trong mọi tình huống đối mặt với các chân sút Man City, rồi Cesc Fabregas, Ramires và Eden Hazard cũng như mất tích. Hàng thủ Chelsea bộc lộ đầy rẫy những điểm yếu. Chính Mourinho cũng thú nhận rằng ông có linh cảm xấu khi chứng kiến Sergio Aguero uy hiếp khung thành đội nhà ngay ở giây thứ 10 trận đấu. Tiếp theo đó là 3 tình huống Begovic phải trổ tài cản phá trước khi “The Blues” bị thủng lưới.

Sau 2 trận mở màn không thắng, Chelsea rơi xuống nhóm cuối bảng với 1 điểm, kết thúc một tuần tồi tệ đối với HLV người Bồ Đào Nha, khi các học trò mà ông từng kỳ vọng sẽ đưa Chelsea lần thứ 2 liên tiếp đăng quang ngai vàng Ngoại hạng Anh lại không thể hiện phong độ xuất sắc như mọi khi.

Dường như để giảm áp lực cho các học trò trước trận làm khách trên sân Etihad, Mourinho đã luôn cố gắng hướng tất cả sự chú ý của dư luận vào mình, từ những phát biểu “đá xoáy” Arsene Wenger cho đến vụ scandal với bác sĩ Carneiro. Đúng với biệt danh của mình, “người đặc biệt” luôn có cách làm đặc biệt. Trận này cũng vậy, HLV của Chelsea lên tiếng mỉa mai rằng chiến thắng của Man City là “đồ giả” và cho rằng đội bóng của ông mới là những người chơi tốt hơn ở nửa sau của trận đấu (?).

Nhưng có lẽ đây không phải là điều ông cần làm lúc này. Dù cho các hành động đó là nhằm bảo vệ học trò hay vì bất cứ điều gì chăng nữa, song vấn đề ông cần giải quyết tức thì đó là chấn chỉnh đội hình. Thời gian vẫn còn và cần nhớ rằng, Chelsea là nhà vô địch của mùa trước.

MỚI - NÓNG