Chelsea đi 'xe bus' vào chung kết

Chelsea đi 'xe bus' vào chung kết
TP - Sự quả cảm và lỳ lợm trong cách chơi đặt chiếc xe bus hai tầng trước khung thành thủ môn Cech, cùng khả năng tận dụng cơ hội triệt để đã giúp Chelsea làm nên đêm kỳ diệu ngay tại thánh đường Nou Camp của Barcelona để ghi tên vào trận chung kết trong mơ.

>Guardiola khen ngợi Chelsea, Di Matteo ngất ngây vì chiến thắng

Dù là màn tra tấn một chiều thì trận đấu trên sân Nou Camp đêm 24-4 vẫn xứng đáng được coi là một trong những trận đấu kịch tính bậc nhất ở đấu trường Champions League, với đủ mọi cung bậc cảm xúc của con người, những hành động bột phát, những sai lầm nhỏ nhoi cũng phải trả giá, rằng kẻ mạnh không phải lúc nào cũng chiến thắng, và lời nguyền không đội bóng nào vô địch Champions League hai lần liên tiếp lại một lần nữa thành hiện thực.

Chelsea đã chấp nhận chơi tử thủ nhằm bảo vệ lợi thế một bàn mong manh ở lượt đi. Nhưng ít ai ngờ họ lại có thể ngược dòng bị thủng lưới 2 bàn chỉ trong tám phút, với các pha lập công của Busquets và Iniesta, để đi đến chiến thắng trước những đợt sóng tiqui taca của đội chủ nhà, trong hoàn cảnh cặp trung vệ tốt nhất lần lượt phải rời sân ngay từ nửa đầu hiệp một, một do chấn thương và một với thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đánh nguội lãng nhách của người đội trưởng giàu kinh nghiệm nhất.

Có thể, không ít người chỉ trích lối chơi với chiến thuật lạ 6-3 trong hiệp 2, hoàn toàn phù hợp với cách ví von đặt chiếc xe bus hai tầng trước khung thành, của Chelsea khi Drogba (hay Torres) cùng phòng ngự cánh trái Ashley Cole và Kalou tham gia hỗ trợ cánh phải với Ramires. Nhưng rõ ràng cách bố trí phòng ngự kép như vậy gần như đã bịt mọi ngả đường vào khung thành thủ môn Cech.

Xe bus hiệu Chelsea với bác tài Di Matteo đậu vững trãi ở Nou Camp Tranh của Goal.com
Xe bus hiệu Chelsea với bác tài Di Matteo đậu vững trãi ở Nou Camp Tranh của Goal.com .

Và Barca, mà đích thân Messi, chỉ có thể tự trách mình khi phung phí lợi thế dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp một cùng một cú sút từ chấm 11m dội xà và một pha dứt điểm dội cột. Trong khi bên phía Chelsea, cả trận họ chỉ có đúng 3 cú sút đúng mục tiêu, và hai trong số đó, của Ramires và Torres, mang lại bàn thắng đủ để chôn vùi Barca, ngay tại thánh đại Nou Camp.

Trong một thế trận chiếm hoàn toàn ưu thế với 82% thời gian kiểm soát bóng, lại gần như đã đặt một chân vào trận chung kết với hai bàn thắng trong hiệp một, Barca đã quá chủ quan trong khâu phòng ngự để rồi dính hai đòn hồi mã thương của đối thủ với hai lần thủng lưới đều ở những phút bù giờ mỗi hiệp đấu.

Tiếc cho Chelsea là họ sẽ phải vào trận chung kết với sự vắng mặt của bốn trụ cột đã lĩnh đủ thẻ vàng hoặc bị thẻ đỏ là John Terry, Ivanonic, Ramires và Meireles. Dù sao, các cầu thủ Chelsea phần nào cũng mãn nguyện với việc đòi được món nợ ở trận thua đầy uất ức trước Barca ở trận bán kết lượt về năm 2009.

Với Pep Guardiola, có vẻ hai thất bại liên tiếp trước Real và Chelsea chỉ trong vòng bốn ngày khiến ông suy nghĩ nhiều hơn về tương lai của mình. Chiến lược gia 41 tuổi này tiết lộ ông đặt kế hoạch thảo luận với Barca về tương lai của mình trong vài ngày tới.

Hợp đồng của Guardiola với Barca sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và hiện đang có tin đồn ông rời Tây Ban Nha để đến thử sức tại Italia. Kể từ khi dẫn dắt Barca năm 2008, Pep Guardiola đã giúp đội bóng xứ Catalan giành được 13 danh hiệu, trong đó có ba danh hiệu La Liga và hai chiếc cúp Champions League danh giá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.