Chelsea gặp Barca ở vòng 1/8 Champions League: Mộng bá vương

Chelsea gặp Barca ở vòng 1/8 Champions League: Mộng bá vương
Lá thăm định mệnh lại ghép đôi Barcelona với Chelsea ở vòng 1/8 Champions League. Một cặp đấu lắm duyên nhiều nợ giữa hai kẻ mang tham vọng bá vương.

Bình luận về kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League, David Barnard, thư ký của Chelsea chia sẻ: "Tôi cho rằng những màn so tài với Barca nhiều năm qua không chỉ mang tới sự sôi động, mà còn đầy rẫy tranh cãi. Chúng tôi đã quật ngã họ sau 2 lượt trận tại bán kết Champions League 2011/2012 để tiến vào chung kết ở Munich.

Có rất nhiều cuộc đối đầu thú vị mà Chelsea đã từng trải qua trước Barca. Các nhà cái có thể sẽ đánh giá Chelsea thấp nhất trong các đội bóng Anh mùa này, nhưng họ nên nhớ rằng chúng tôi sở hữu những cầu thủ chất lượng. Đừng nên xem thường Chelsea".

Ở phía bên kia chiến tuyến, Giám đốc thể chế của Barca, Guillermo Amor nói: "Chúng tôi biết có khả năng cao sẽ gặp Chelsea và đúng như vậy. Nếu muốn giành chức vô địch, bạn phải đánh bại mọi đối thủ. Barca sẽ thi đấu với sự lạc quan, tự tin và khát khao lớn để chiến thắng". 

London và Barcelona cách nhau không đến 1.500km, tức chưa đến 2h bay hoặc hơn 15h chạy xe hơi. Đó là nơi đóng trụ sở của 2 đội bóng đầy cừu hận, luôn phải huyết chiến với nhau tại Champions League.

Chelsea và Barca gặp nhau rất nhiều, nhưng CĐV khó có thể quên những trận chiến đầy máu lửa và hận thù giữa họ. Đó là khi trọng tài Anders Frisk vì sức ép phải giải nghệ (mùa 2005/2006), khi 4 tình huống đáng được penalty của Chelsea bị bỏ qua bởi trọng tài Tom Ovrebo và kết cục oan nghiệt ở phút bù giờ (mùa 2008/2009), và khi 10 người Chelsea anh hùng thủ hòa 2-2 ở Nou Camp (mùa 2011/2012)…

Cứ Chelsea gặp Barca ở vòng knock-out thì kẻ thắng sẽ vô địch, quy luật đó đã đúng trong cả 3 lần gần nhất họ gặp nhau. Barca đã đạp lên xác đối thủ thành London trước khi đăng quang các mùa 2005/06 và 2008/09, còn Chelsea cũng loại Barca tại bán kết trước khi viết 1 câu chuyện cổ tích khác trên sân của Bayern ở chung kết mùa 2011/12.

Chelsea không ngại Nou Camp!

Do Chelsea xếp thứ nhì tại vòng bảng, trận lượt về sẽ diễn ra tại Nou Camp. Thoạt nhìn, đó sẽ là yếu tố đầy tính đe dọa với Chelsea, đặc biệt là bầu không khí ở sân bóng huyền thoại này. Tuy nhiên, các CĐV Chelsea không cần phải bi quan, bởi The Blues có thành tích cực tốt tại đây.

Kể từ sau trận thua 1-2 mùa 2004/05 với chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Didier Drogba và việc trọng tài Frisk giải nghệ sớm sau đó, Chelsea đã bất bại cả 4 lần gần nhất hành quân đến sân Nou Camp, đó đều là 4 trận hòa. Bất bại liên tiếp 4 trận ở Nou Camp là điều không có bất kỳ đội bóng lớn tại châu Âu làm được trong hơn 10 năm qua, từ khi Barca vụt lớn mạnh dưới thời HLV Frank Rijkaard. Bayern, Juventus, Arsenal hay Real đều không đạt thành tích ấy, chỉ có mỗi Chelsea!

Nói vậy nghĩa là nếu Chelsea quật ngã Barca ở Stamford Bridge tại lượt đi với bất kỳ tỷ số nào, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Antonio Conte rất sáng sủa. Phong độ hiện tại của Barca quá khủng, trong khi Chelsea khá èo uột. Nhưng hãy nhớ rằng còn hơn 2 tháng nữa, trận đại chiến giữa 2 kẻ cừu thù này mới diễn ra.

Cũng nên chú ý để chiêm nghiệm 1 lần nữa, xem liệu kẻ thắng ở cuộc chạm trán lần này có thể tiến thẳng đến trận đấu cuối cùng và đăng quang hay không!

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG