Chelsea gục ngã, Barca, M.U ngược dòng

Chelsea gục ngã, Barca, M.U ngược dòng
TP - Các ông lớn châu Âu đã có một đêm không dễ dàng trên đấu trường Champions League, khi mà nhà ĐKVĐ Chelsea gục ngã trên sân Shahktar còn Barca và Manchester Unted phải khá vất vả mới ngược dòng giành chiến thắng trước những đối thủ được đánh giá dưới cơ.

> MU ngược dòng nhờ ‘thần tài’ Chicharito

“Đậu nhỏ” Hernandez góp công lớn trong cuộc ngược dòng ngay tại Old Trafford của M.U trước Braga rạng sáng qua. Ảnh: EPA
“Đậu nhỏ” Hernandez góp công lớn trong cuộc ngược dòng ngay tại Old Trafford của M.U trước Braga rạng sáng qua. Ảnh: EPA.

Mặc dù có sự góp sức của đội trưởng John Terry do ảnh chỉ bị treo giò 4 trận ở giải quốc nội với cáo buộc có hành vi phân biệt chủng tộc, song hàng thủ Chelsea không vì thế mà chắc chắn hơn và không thể ngăn cản đội chủ nhà Shakhtar có bàn mở tỷ số chỉ sau 3 phút thi đấu. Chính Terry không hóa giải được đường chuyền cho Alex Teixeira, để cầu thủ này sút tung lưới Petr Cech.

Fernandinho nhân đôi cách biệt cho đội nhà sau giờ nghỉ, trước khi Oscar trở thành cầu thủ Brazil thứ ba ghi bàn ở trận này, rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Chelsea. Thực tế, nếu thủ thành Petr Cech không chơi cực kỳ xuất sắc, đội khách đã phải ra về với tỷ số thua đậm hơn nhiều.

Sau trận thua, HLV Di Matteo “thề” phục hận ở trận lượt về tại Stamford Bridge 2 tuần sau: “Chúng tôi rất mạnh ở sân nhà và ở London sẽ là một trận đấu rất khác. Chúng tôi sẽ phải thắng cả hai trận sân nhà còn lại, chắc chắn là như vậy”.

Nếu Chelsea không thể ngược dòng sau khi bị dẫn trước khi Barcelona, đội bóng 3 lần đăng quang trong bảy mùa giải gần đây, là làm được điều đó. Tuy nhiên, họ cũng phải cần tới bàn thắng muộn ở phút 86 của Jordi Alba mới hạ được Celtic 2-1, sau khi nhà vô địch châu Âu năm 1967 bất ngờ có bàn tỷ số ngay tại Nou Camp sau pha ghi bàn của Samaras ở phút 18. Người ghi bàn gỡ hòa cho Barca là cái tên quen thuộc, Andres Iniesta.

Cũng giống như Barca, Manchester United phải rất vất vả mới giật lại ba điểm từ tay đội khách Braga ngay trên sân nhà Old Trafford, với hành trình khó khăn hơn sau khi sớm bị dẫn trước tới 2 bàn chỉ sau 20 phút bởi cùng một chân sút là Alan.

Nếu như Braga có Alan thì M.U cũng có vũ khí sắc bén không kém là Javier Hernandez. “Đậu nhỏ” đóng góp cú đúp bằng 2 quả đánh đầu, xen giữa là pha đệm bóng cận thành của Jonny Evans trong một pha lên tham gia tấn công, giúp M.U ngược dòng thắng 3-2.

Trong các trận đấu đáng chú ý khác, tân binh đến từ Đan Mạch, FC Nordsjaelland, suýt làm nên chuyện lớn trước Juventus và chỉ chịu chia điểm với tỷ số 1-1 khi trận đấu chỉ còn 9 phút. Đội á quân mùa trước Bayern Munich kịp lấy lại hình ảnh sau trận thua sốc trước BATE Borisov lượt trận trước bằng chiến thắng 1-0 trước Lille ngay trên đất Pháp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG