Chelsea, M.U 'hủy diệt' đối thủ

Chelsea, M.U 'hủy diệt' đối thủ
TP - Bằng những cơn mưa gôn trong đêm thứ Bảy sôi động, Chelsea và M.U đã lên tiếng “nhắc nhở” rằng không chỉ có cuộc đại chiến trên sân Alfield mới đáng mong chờ ở vòng đấu 11.
Chelsea, M.U 'hủy diệt' đối thủ ảnh 1
Rooney đã tám lần “nhả đạn” trong 7 trận vừa qua

Dù Middlesbrough luôn gây khó chịu khi đến làm khách tại Old Trafford (M.U chỉ thắng 1 trong 6 trận tiếp Boro) nhưng các chân sút chủ nhà vẫn thể hiện được sức mạnh tấn công ấn tượng.

Trong ít lần hiếm hoi được ra sân thế chỗ lão tướng Ryan Giggs ở hành lang trái, tiền vệ trẻ Nani đã sớm đưa sân Old Trafford vào ngày hội bằng cú đại bác từ cự ly chừng 27m, khoan thủng lưới thủ thành Mark Scwarzer ngay ở phút thứ 3.

Chơi không thành công những trận gần đây song Boro vẫn “đáp lễ” bằng bàn gỡ chỉ 3 phút sau đó của Aliadiere với pha đánh đầu lái bóng hiểm hóc, không cho Van der Sar một chút cơ hội cản phá. Đáng tiếc, đó là tất cả những gì các cầu thủ Boro làm được ở trận này trước sức tấn công mạnh mẽ của Bầy quỷ đỏ.

Trước sức ép dữ dội của đội chủ nhà, tiền vệ Downing mắc sai lầm ngớ ngẩn ở phút 33, với pha chuyền bóng vào chân Rooney giúp “sát thủ” này ung dung tung cú dứt điểm trong vòng 16m50 nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà. Đây là pha lập công thứ 8 của tiền đạo tuyển Anh trong 7 trận đấu gần đây.

Hiệp 2 là màn trình diễn của bộ đôi Rooney-Tevez, gợi nhớ lại những pha phối hợp công thành ăn ý của bộ đôi sát thủ Cole-Yorke thời M.U lập “cú ăn ba” lịch sử.

Phút 55, Anderson đẩy bóng cho Tevez để tiền đạo này đẩy luôn cho Rooney ở trong vòng cấm giữa vòng vây 2 trung vệ đối phương rồi băng lên nhận cú đánh gót ngược lại của tiền đạo tuyển Anh, nhẹ nhàng đệm bóng vào góc lưới nâng tỷ số lên 3-1.

Đến phút 85, lại là màn phối hợp tấn công của Rooney-Tevez để tiền đạo người Argentina ấn định chiến thắng 4-1 bằng cú sút chạm chân hậu vệ Taylor đổi hướng khiến thủ môn Schwarzer bó tay. Trận thắng này là trận thứ 4 liên tiếp M.U ghi được 4 bàn thắng, bắt kịp kỷ lục các bậc trưởng lão của họ làm được cách nay đã 1 thế kỷ.

Màu xanh “hủy diệt” màu xanh

Chọn sắc xanh là màu truyền thống nhưng đêm thứ Bảy vừa qua, The Blues đã “hủy diệt” “nửa thành Manchester” tới 6 bàn, tỷ số của một séc tennis, lên tiếng cảnh báo các đối thủ rằng Chelsea hùng mạnh đã trở lại, không chỉ hiệu quả mà còn đẹp mắt.

“HLV không bằng cấp” Avram Grant đã dần để lại dấu ấn của riêng mình trong lối chơi của Chelsea. Đó vẫn là thứ bóng đá chặt chẽ về chiến thuật như dưới thời Mourinho nhưng đã có những đường nét tinh tế hơn, cùng triết lý bóng đá tấn công triệt để.

Và thật dễ hiểu khi trận đấu chưa kết thúc, người ta đã có thể thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ông chủ Abramovic, người luôn muốn đội bóng của mình vừa phải chiến thắng lại vừa phải chơi đẹp.

Không có Ashley Cole, Malouda do chấn thương, HLV Grant quyết định dồn sức tấn công sang cánh phải nhờ sự cơ động của Joe Cole, Lampard, Mikel và cả Essien.

Dù bị “xệ cánh”, nhưng với nỗ lực tấn công như không bao giờ ngưng nghỉ, các cầu thủ Chelsea đẩy đội khách Man. City từ thế bị động trong hiệp 1 sang vỡ trận ở hiệp 2.

Điều đáng nói là 5/6 bàn thắng của The Blues đều được thực hiện sau những đường chọc khe tinh tế xuyên thủng hàng thủ Man. City. Bàn còn lại là từ nỗ lực đè người chớp thời cơ của “voi rừng” Drogba.

Và trận thắng này cũng đánh dấu sự trở lại của Joe Cole và Shevchenko, những người lần đầu lập công cho Chelsea ở mùa giải năm nay.

Cơn mưa bàn thắng của đội chủ sân bắt đầu từ phút 16 với pha lập công của Essien. Và với mật độ chừng 15 phút một bàn, lần lượt Drogba (lập cú đúp), Joe Cole, Kalou và Shevchenko buộc thủ môn tội nghiệp Hart phải vào lưới nhặt bóng ở các phút 31, 56, 60, 75 và 90.

Chiến thắng đưa Chelsea lọt vào tốp 4 và kém chính Man. City 1 điểm, trước khi trận thư hùng giữa Liverpool và Arsenal diễn ra.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.