Chelsea - MU : Kịch tính đến phút chót

Chelsea - MU : Kịch tính đến phút chót
TP - Hôm qua, thần may mắn lại đứng về phía Chelsea. Cách đây vài ngày, họ có trận hòa đầy bất ngờ ở phút cuối để hé mở cánh cửa vào chung kết Champions League hồi giữa tuần trên sân Liverpool.

Hôm qua, cũng những đôi chân Chelsea đã kịp lui về bọc lót để phá bóng ngay trên vạch vôi, đảm bảo cho The Blues có được chiến thắng mang tính chất sống còn tới cuộc đua tranh ngôi đầu giải Ngoại hạng trước đại kình địch MU.

Đã có quá nhiều sự kiện xảy đến với đại gia thành London mùa này mà khởi đầu là màn xuất phát tệ hại dẫn đến sự ra đi của “Người đặc biệt” Jose Mourinho. Người lên kế nhiệm, HLV Avram Grant, ngoại trừ sự ủng hộ của ông chủ Abramovic lại chỉ nhận được sự chống đối từ cả trong phòng thay đồ lẫn trên các khán đài sân Stamford Bridge.

Tất cả có lẽ chỉ bởi vì ông đến từ một quốc gia được đánh giá là có nền bóng đá kém phát triển hơn so với xứ sở sương mù, mà lại là một HLV không có đủ bằng cấp cần thiết.

MU khó khăn hơn Chelsea

Vòng đấu tới, MU sẽ tiếp đội đứng thứ 10 West Ham, đội bóng đã cho họ nếm mùi thất bại đắng cay hồi đầu mùa trên sân nhà Old Trafford còn Chelsea hành quân đến làm khách trên sân Newcastle United hiện đứng ở vị trí 12.

Vòng cuối cùng, trong khi MU phải đến làm khách trên sân của Wigan thì Chelsea lại được chơi trên sân nhà trước đội bóng đang đấu tranh chống rớt hạng Bolton trên sân nhà Stamford Bridge.

Nếu như Chelsea có thể thực hiện được cuộc lật đổ ở vòng cuối cùng nhờ vào sự sơ sểnh của MU ở hai lượt đấu cuối, có lẽ đây sẽ là cuộc lật đổ kỳ vĩ nhất trong lịch sử Premier League.

Cùng với đó là sự sa sút phong độ của nhiều cầu thủ chủ chốt. Người ta không còn thấy bóng dáng của một Drogba dũng mãnh mà vô cùng hiệu quả trên hàng công.

“Voi rừng” vẫn còn đó sức càn lướt đáng nể nhưng bản năng sát thủ lại đã rời bỏ anh. Những Wright-Phillips, Pizarro hay Malouda hay thậm chí cả Lampard, Terry, Joe Cole nhiều khi cũng không còn là chính mình.

Dẫu vậy, Chelsea mùa này lại thể hiện một sức chịu đựng, vượt khó tuyệt vời trên các mặt trận.

Không có một cá nhân thực sự xuất sắc nhưng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ thật đáng khen.

Hồi tháng Chín năm ngoái, Avram Grant khởi đầu triều đại của mình bằng thất bại 0-2 trước chính MU tại Old Trafford với một thẻ đỏ của John Obi Mikel và quả penalty phút cuối của Louis Saha.

Và kể từ đó, Chelsea chỉ thua thêm một trận trong số 28 cuộc thư hùng tại Premier League (thua Arsenal 0-1 hồi tháng 12) và đang có chuỗi trận bất bại lên tới con số 18.

Có lẽ trận hòa trên sân Anfield hồi giữa tuần giúp cho các cầu thủ Chelsea có cảm giác thời của họ đã đến với sự trợ giúp của thần may mắn, khiến họ tự tin hơn rất nhiều trong cuộc đọ sức với MU trên sân nhà.

Cùng với bàn đốt lưới nhà của Riise, những gì diễn ra trên sân Stamford Bridge tối qua dường như đã chứng minh suy nghĩ của các cầu thủ Chelsea là đúng.

Trong trận đấu buộc phải thắng, Chelsea đã xây dựng được thế trận có lợi nhờ sự nỗ lực của hàng tiền vệ cùng lối chơi biến hóa, đa dạng ít thấy ở đội bóng thành London mùa này. Thế nhưng, cũng phải tới phút cuối cùng hiệp một, Michael Ballack mới phá vỡ thế bế tắc nhờ cú đánh đầu chuẩn xác vào góc xa khung thành thủ môn Van der Sar.

Vậy nhưng lợi thế của họ chỉ giữ được trong 10 phút đầu hiệp hai, cho đến khi trung vệ Carvalho mắc sai lầm để Wayne Rooney quân bình tỷ số với cú sút chéo góc trong tình huống đối mặt với thủ thành Petr Cech. Trong khi trận đấu diễn ra cân bằng và tất cả đều nghĩ tới một kết quả hòa có lợi cho MU thì vận may của Chelsea bắt đầu lên tiếng.

Đầu tiên là tình huống trợ lý trọng tài nhận định Michael Carrick để tay chạm bóng trong vòng cấm, một tình huống rất không rõ ràng, giúp Ballack dễ dàng đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 2-1 với cú sút từ chấm 11m ở phút 85.

Tiếp đó là những đôi chân của Ashley Cole, của Shevchenko đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để cản phá ngay trên vạch vôi những cú sút của Ronaldo và Fletcher ở những phút bù giờ sau khi Petr Cech đã chịu bó tay. Nếu như không có những pha cứu thua đầy may mắn đó của Chelsea, hẳn giờ này thầy trò HLV Ferguson vẫn còn đang say sưa ăn mừng ngôi vô địch đến sớm.

Chiến thắng quan trọng tối qua đã giúp Chelsea bắt kịp MU trên bảng xếp hạng, cùng được 81 điểm. Và M.U là đội đã sáu năm nay không biết mùi chiến thắng tại Stamford Bridge, kể từ khi tỷ phú Nga Abramovic tiếp quản CLB này.

Khi mà Premier League chỉ còn hai vòng đấu nữa là kết thúc, việc Chelsea bắt kịp đội đầu bảng đã khiến giải đấu này trở nên vô cùng hấp dẫn, quyết liệt và khó đoán ở những phút cuối cùng. Tình thế này khiến ngôi vô địch chỉ được quyết định ở hai vòng đấu cuối cùng và trong những trận đấu này, Chelsea lại là đội có những đối thủ dễ chịu hơn là nhà ĐKVĐ MU.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.