Chelsea phục hận, Liverpool phơi áo

Chelsea phục hận, Liverpool phơi áo
TP - Sau trận thua tức tưởi chỉ 3 ngày trước tại Premier League, Chelsea đã có màn phục hận ngọt ngào với chiến thắng 5-4 khi tiếp Manchester United ở lượt bốn League Cup rạng sáng qua.

> Chelsea 'rửa hận' M.U bằng chiến thắng siêu kịch tính

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau khi đòi xong món nợ trước M.U
Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau khi đòi xong món nợ trước M.U .

HLV Alex Ferguson lẫn HLV Di Matteo cùng đưa ra sân đội hình khác nhiều so với cuộc đối đầu ba ngày trước, nhưng họ vẫn giữ “thói quen” cũ liên lục ghi bàn vào lưới và không bị trọng tài phá hỏng trận đấu, giúp bóng đá Anh những tuần gần đây cực kỳ hấp dẫn với những bữa tiệc ê hề bàn thắng.

Manchester United sớm vượt lên dẫn trước với pha ghi bàn của Ryan Giggs, trước khi David Luiz quân bình tỷ số cho Chelsea từ chấm 11m trong một trận đấu mà hàng thủ gồm nhiều cầu thủ trẻ của M.U còn thiếu kinh nghiệm thi đấu.

Javier Hernandez đưa M.U dẫn 2-1 nhưng Gary Cahill lại đưa trận đấu về vạch xuất phát với bàn gỡ ở phút 52.

Lần thứ ba M.U vượt lên với pha kết thúc lạnh lùng của Nani khi trận đấu trôi qua được một giờ, song một lần nữa Chelsea kịp gượng dậy có bàn gỡ 3-3, cũng từ chấm 11m của Eden Hazard để đưa trận đấu bước sang hiệp phụ.

Sturridge và Ramies toả sáng trong hiệp phụ, giúp chủ nhà dẫn 5-3 trước khi Giggs khép lại trận đấu bằng bàn thắng thứ tư cho M.U, từ chấm 11m ở phút cuối cùng.

Sau trận đấu, HLV Ferguson trút cơn bực tức vào tiền vệ Bồ Đào Nha Nani, người đã để mất bóng dẫn tới bàn gỡ phút bù giờ của Chelsea.

“Tất cả việc chúng tôi cần làm kiểm soát bóng cho tốt và chờ tiếng còi dứt trận. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ hiểu điều đó. Vậy mà tất cả đã đổ sông đổ bể”, sir Alex bực bội phát biểu.

Về phần mình, HLV Roberto Di Matteo hào hứng tuyên bố: “Các cầu thủ thể hiện khát vọng và niềm kiêu hãnh lớn lao rằng họ không thể thua trận đấu này sau khi đã bị đối xử tệ bạc hôm chủ nhật. Một trận đấu cúp kinh điển với nhiều bàn thắng, nhiều sai sót bởi có nhiều cầu thủ trẻ góp mặt”.

Phần thưởng cho nỗ lực không biết mệt mỏi sau ba lần bị dẫn trước của các cầu thủ Chelsea là chuyến hành quân tới đội bóng tiếng tăm một thời nhưng giờ đang ngụp lặn ở giải hạng hai, Leeds United, vào tháng 12 tới trong khuôn khổ vòng tứ kết League Cup.

Đối thủ của Arsenal, đội bóng có cuộc ngược dòng điên rồ trong chiến thắng 7-5 trước Reading là đội bóng hạng tư Bradford City.

Trong trận cầu đáng chú ý khác nhà ĐKVĐ Liverpool phải từ giã cuộc chơi khi bại trận 1-3 trước đội bóng cũ của HLV Brendan Rodgers, Swansea City, trong khi Norwich City ngược dòng giành chiến thắng 1-2 trước Tottenham Hotspur.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG