Chelsea sẽ lại về Nhì?

Chelsea sẽ lại về Nhì?
...Các cây bút bình luận của nhật báo Guardian (Anh) dự báo Chelsea sẽ về nhì, sau Man.United. Tức là họ không tin tân HLV Villas-Boas có một cây đũa thần để biến số 2 mùa qua thành số 1 mùa này. Lý do: Chỉ có Villas-Boas và một số trợ lý của ông ta là mới, còn thì tất cả đều đã cũ. Và để chắt lọc ra một điều gì mới mẻ từ những cái đã cũ thì hiển nhiên là sẽ đòi hỏi chất xám ghê gớm...

1- Mới chỉ có tổng cộng 20 tháng cầm quân mà đã vô địch Bồ Đào Nha với kỷ lục bất bại, vô địch Europa League và vô địch cả cúp Bồ Đào Nha, ấn tượng về Andre Villas-Boas rõ ràng cực mạnh. Nhưng đó là câu chuyện ở Porto, một câu chuyện cũ. Khi Villas-Boas sang Chelsea, mọi chuyện sẽ khác.

Chelsea sẽ lại về Nhì? ảnh 1

Pha xử lý bóng của Fernando Torres trong trận thắng 3-1 trên sân Rangers hôm thứ Bảy.

Cái khác đó đã được cựu hậu vệ danh tiếng Marcel Desailly vạch ra, và vạch rất đúng: Villas-Boas không dễ “thu phục nhân tâm” trước một tập thể cầu thủ đã quá thành công, già đời. Villas-Boas sẽ phải chứng tỏ bằng thực tế thi đấu rằng cho dù không hơn tuổi (ông bằng tuổi Lampard, Drogba) thì ông cũng phải “hơn cơ” họ, đáng kính trước mặt họ - đây là đáng kính trong tâm khảm chứ không phải chỉ trong những lời xã giao. Áp lực ấy rõ ràng rất lớn.

Nó càng lớn hơn nếu xét về mối tương quan giữa Villas-Boas với ban lãnh đạo Chelsea. Chỉ tiêu mà nhà tỷ phú Abramovich giao phó cho Villas-Boas quá rõ: Phải giành lại chức vô địch Premier League và đáng nói hơn là phải thắng lợi ở Champions League. Nhưng khi giao chỉ tiêu ấy, Abramovich lại chẳng giao thêm “công cụ gì nhiều”.

Chelsea mới chỉ ký với một thủ môn trẻ để cho CLB khác mượn ngay tức khắc, sau đó là ký với một tiền vệ “tiềm năng lớn” (Oriol Romeu). Một tiền đạo 18 tuổi (Lukaku) cũng sắp hạ cánh xuống Stamford Bridge. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng nhất và cần thiết nhất là Luka Modric thì lại theo đuổi hoài vẫn chưa được.

2- Cho nên, để cân đo đong đếm một cách tương đối thì cũng chỉ có duy nhất Andre Villas-Boas trẻ tuổi và các trợ lý của ông ta là mới. Lực lượng Chelsea hầu như đều là cũ, mọi khu vực quan trọng nhất đều bao gồm những cái tên cũ. Và cũ ở đây bao gồm không chỉ sức mạnh cũ mà còn cả những điểm yếu cũ. Nhược điểm đó là gì, điều đó đã rõ: Mùa trước, Chelsea có giai đoạn chỉ lấy được 11 điểm qua 10 vòng đấu, Chelsea một lần nữa bị loại sớm ở Champions League và Chelsea chưa tìm ra phương sách để giúp chân sút Fernando Torres phát huy tài nghệ ghi bàn.

Nhưng tại sao một cuộc cải tổ, tái thiết, xây dựng lại lực lượng đã không diễn ra ở Chelsea như yêu cầu phải thế? Câu trả lời, theo giới quan sát ở Anh, là nhiều trở ngại khách quan. Các cầu thủ trụ cột, danh tiếng của Chelsea đang nhận mức lương vào hàng cao nhất Premier League và cũng có thể là cao bậc nhất thế giới. Nhiều CLB khác trả không nổi nên không thể nhận họ về, và họ thì lại chẳng đời nào muốn thu nhập giảm sút.

Do đó, chỉ có Yuri Zhirkov chuyển về Nga, còn thì tất cả đều ở lại. Hậu vệ Jose Bosingwa và Paulo Ferreira vẫn đang ở lại. Anelka cũng ở lại, để hết một năm cuối trong hợp đồng thì sẽ tự do ra đi vào mùa hè sang năm.

Rốt cuộc, cái gọi là “đầu tư lớn” ở Chelsea vẫn chỉ là 2 hợp đồng với giá trị hơn 70 triệu bảng Anh tổng cộng của tiền đạo Fernando Torres và trung vệ David Luiz hồi đầu năm nay. Tức là... cũ rồi. Và để chắt lọc ra một điều gì mới mẻ từ những cái đã cũ, đương nhiên sẽ cần rất nhiều và rất nhiều chất xám. Villas-Boas sẽ mệt đầu ở Chelsea hơn xa cái thời huy hoàng ở Porto.

3- May thay, nhà cầm quân 33 tuổi này đã từ chuyến du đấu 4 trận châu Á trở về với điệu bộ phấn khởi như thể ông đã tìm được cái ông cần. Phấn khởi ở đây là phấn khởi thật chứ không phải ra vẻ phấn khởi. Dường như các anh chàng tinh quái của Chelsea đã cảm nhận rằng Villas-Boas được Abramovich giao cho một quyền lực hơn hẳn những HLV cũ. Thế là họ ra sức “lấy lòng” ông, tạo ấn tượng tốt với ông. Họ cảm thụ và nhập tâm lối chơi mà ông muốn tốt hơn.

Với khối lượng tập luyện mà Villas-Boas đề ra, họ bảo là “khỏe mạnh hơn hẳn”. Với các bài tập chú trọng vào việc giữ bóng chắc, nâng cao tính hài hòa trong tấn công, họ nói là “cảm thấy như được giải phóng”. Drogba chơi tốt. Lampard thích ứng tốt với vị trí xích ra cánh phải một chút, thích ứng với cả vị trí lùi sâu khi cần. Benayoun mang lại sự tinh tế, tính ngẫu hứng mà ở mùa trước nhiều lúc chẳng thấy đâu. Malouda tìm lại sự xăng xái. Fernando Torres sau bao trận khổ sở cũng đã tìm được cảm giác ghi bàn. Các cầu thủ trẻ như McEachran và Daniel Sturridge cũng đã có những cuộc trình diễn đầy khích lệ...

Chelsea sẽ lại về Nhì? ảnh 2

Tân HLV Andre Villas-Boas và các trợ lý.

Họ giúp Chelsea thắng toàn bộ các trận giao hữu tập huấn. Quan trọng hơn, họ tỏ vẻ “đa hệ” hơn trong cách thi đấu. Đội hình Chelsea dưới tay Ancelotti mùa qua chỉ chơi được 4-3-3. Đội hình Chelsea hiện thời đã được Villas-Boas nhào nặn thêm, để thoải mái chuyển đổi từ 4-3-3 sang 4-1-2-1-2 (hàng tiền vệ hình thoi) và thậm chí 4-2-3-1, vốn là sơ đồ tốt cho Torres nhất.

Sắp tới, khi tiền vệ trẻ Oriol Romeu hoàn tất nhiệm vụ thi đấu cho U-20 Tây Ban Nha ở giải trẻ thế giới, Villas-Boas sẽ có thêm một nhân tố để hy vọng tấn công nhanh hơn nữa. Bởi lẽ Romeu vốn được xem là nhanh hơn Mikel trong việc chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công.

4- Tất nhiên không phải Chelsea đá những trận tập huấn vừa qua thế nào thì vào chiến dịch Premier League cũng sẽ đá y như vậy. Không phải họ thắng mọi trận giao hữu vừa qua là họ sẽ đăng quang ở giải Ngoại hạng Anh. Giai đoạn tập huấn chỉ là gợi ý một chút để giới hâm mộ phán đoán một chút về Chelsea trong mùa bóng sắp tới. Phán đoán chung nhất là Chelsea dưới tay Villas-Boas có khác, nhưng chẳng khác gì nhiều so với trước đây.

Đội hình Chelsea chỉ thực sự khác biệt nếu thi đấu theo sự dẫn dắt của một nhạc trưởng hoàn toàn khác, một tiền vệ mà giới mộ điệu Stamford Bridge đang chờ Chelsea tuyển mộ càng sớm càng tốt. Modric ơi là Modric, liệu anh có đầu quân cho Chelsea không đây!...

Theo SGGP

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG