Chelsea –Southampton (3-1): Một chiến thắng kỳ lạ

Chelsea –Southampton (3-1): Một chiến thắng kỳ lạ
TPO – Ở cuộc tiếp đón Southampton, đoàn quân của Mourinho đã giành chiến thắng một cách kỳ lạ. Một chiến thắng nhờ cái duyên ghi bàn của các... hậu vệ và tiền đạo thất sủng.

> Cardiff – Arsenal (0-3): Ramsey lập cú đúp, Pháo thủ chắc ngôi đầu

Đội hình xuất phát:

Chelsea –Southampton (3-1): Một chiến thắng kỳ lạ ảnh 1

Chelsea: Cech, Ivanovic, Azpilicueta, Ramires, Cahill, Terry, Hazard, Essien, Torres, Mata, Oscar.

Southampton: Boruc, Clyne, Shaw, Schneiderlin, Fonte, Lovren, Ward-Prowse, Wanyama, Osvaldo, Lallana, Rodriguez.

Khi hàng công im hơi lặng tiếng thì lần lượt bộ đôi trung vệ Cahill và Terry lập công giúp Chelsea lội ngược dòng thắng Southampton 3-1 qua đó leo lên xếp thứ hai Premier League.

Tin thể thao nổi bật ngày 1/12

>Tottenham-M.U (2-2): Rooney ‘giải cứu' Quỷ đỏ

>Buffon bỏ vợ á hậu vì vướng lưới tình?

>Michael Chopra: Từ con bạc khát nước, tới tay buôn ma túy

>Thủ quân Liverpool bị côn đồ tấn công giữa phố

>Wenger nổi điên vì lịch thi đấu của Arsenal

>Gareth Bale tỏa sáng, ai còn cần Ronaldo?

>Hình hài nào cho U23 Việt Nam?

Dù được chơi trên sân nhà, nhưng sai lầm của Essien (5-Chelsea) đã giúp cho đội khách Southampton có bàn thắng dẫn trước ngay phút đầu tiên của trận đấu do công của Rodriguez. Bàn thua sớm làm cho các cầu thủ Chelsea chơi như đôi chân đeo chì.

Phải chờ đến sau giờ nghỉ, sự chỉ đạo của Mourinho trong phòng thay đồ cũng như thay đổi nhân sự khi đưa tiền đạo Demba Ba vào sân, Chelsea mới chơi thanh thoát hơn và tạo được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm hơn.

Những thay đổi đó đã phát huy tác dụng và Chelsea có được hai bàn thắng do công của bộ đôi trung vệ Cahill và Terry. Hai bàn thắng đều là những pha lên tham gia không chiến từ các tình huống cố định, giúp Chelsea lật ngược thế trận dẫn 2-1, trước khi Ba trực tiếp lập công ở phút cuối cùng để ấn định chiến thắng 3-1 kỳ lạ cho chủ nhà.

Ba điểm có được trong trận đấu này, Chelsea leo lên xếp thứ hai Premier League với 27 điểm và duy trì khoảng cách thua 4 điểm so với đội đang dẫn đầu Arsenal. Trong khi đó, đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Southampton và họ tụt xuống thứ 7 với 22 điểm.

Hàng công của Chelsea đã có một trận đấu
Hàng công của Chelsea đã có một trận đấu "im hơi lặng tiếng".

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Hết giờ. Chung cuộc Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Vào! Chelsea-Southampton: 3-1. Phút 90, Demba Ba (19-Chelsea) nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà bằng một cú dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Ramires (7-Chelsea). 

Phút 85, Osvaldo (17-Southampton) nhận thẻ vàng.

Phút 84, Chelsea có sự thay đổi người. Tiền đạo Torres rời sân nhường chỗ cho Milkel. 

Phút 77, Hazard (17-Chelsea) chọc khe cho Mata (10) băng xuống, nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha rơi vào thế việt vị.

Phút 73, Demba Ba (19-Chelsea) cầm bóng xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Southampton. 

Phút 72, Rodriguez (9-Southampton) bị thẻ vàng. 

Phút 67, Southampton lại có sự thay đổi người, Lambert vào sân thế chỗ Schneiderlin. 

Phút 63, Sothampton có sự thay đổi người. Ward-Prowse rời sân nhường chỗ cho Steven Davis.

Hai bàn thắng của Chelsea đều do các cầu thủ ở hàng thủ ghi
Hai bàn thắng của Chelsea đều do các cầu thủ ở hàng thủ ghi.

Vào! Chelsea –Soupthamton: 2-1. Phút 62, Terry nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea. Xuất phát từ tình huống phạt góc, Mata (10-Chelsea) chuyền bổng vào cấm địa Southampton để Terry (26) lên tham gia tấn công đánh đầu đưa bóng vào góc cao bên trái khung thành.

Phút 58, Southampton có sự thay đổi người khi thủ thành dự bị Gazzaniga vào thay thế Boruc bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.

Vào! Chelsea-Southampton: 1-1. Phút 55, Cahill (24-Chelsea) gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà. Xuất phát từ pha phạt góc của Ivanovic (2-Chelsea), tiền đạo Demba Ba dứt điểm nhanh. Bóng bật ra và Cahill lập tức có mặt kịp thời đánh đầu cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Chelsea.

Phút 53, Ramires (7-Chelsea) bị thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo với Shaw (23-Southampton).

Phút 47, Ba (19-Chelsea) chuyền bóng cho Torres (9). Từ ngoài vòng cấm, tiền đạo người Tây Ban Nha thực hiện pha dứt điểm chân phải nhưng không đánh bại được thủ môn Boruc của Southampton. 

Ngày đầu hiệp 2, Chelsea đã có sự thay đổi người khi tiền đạo Ba vào sân thay cho Essien-người mắc sai lầm dẫn tới bàn thua cho chủ nhà ngay đầu trận.

Hiệp 2 bắt đầu.

Niềm vui của các cầu thủ South
Niềm vui của các cầu thủ Southampton...
... và sự ngỡ ngàng của Mourinho trước bàn mở tỷ số
... và sự ngỡ ngàng của Mourinho trước bàn mở tỷ số.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội khách Southampton.

Phút 44, Mata (10-Chelsea) chuyền bóng cho Torres (9) đánh đầu trực diện trong vòng cấm Southampton nhưng không thắng được thủ thành Boruc.  

Phút 42, Chelsea có sự thay đổi người. Lampard vào sân thế chỗ Oscar. Đây là sự thay đổi nhân sự bất đắc dĩ bởi Oscar đã dính chấn thương không thể thi đấu.

Tính tới phút thứ 40 của trận đấu, Chelsea đang nhỉnh hơn so với các vị khách về tỷ lệ kiểm soát bóng (52% so với 48%). Dẫu vậy, họ vẫn chưa thoát khỏi sự bế tắc trước một đối thủ chơi chặt chẽ và tập trung.

Phút 33, Essien (5-Chelsea) bị trọng tài rút thẻ vàng. Đây là thẻ phạt đầu tiên của trận đấu. 

Phút 28, từ bên cánh phải, Mata (10-Chelsea) treo bóng vào trong vòng cấm cho Essien (5) bật cao đánh đầu. Tiếc là bóng đi vọt xà ngang khung thành Southampton. 

Phút 22, đón đường chuyền từ bên cánh trái của đồng đội, Oscar (11-Chelsea) bật cao đánh đầu nhưng bóng lại đi trúng vị trí của thủ môn Boruc (31-Southampton).

Chelsea để thủng lưới ngay từ giây thứ 12
Chelsea để thủng lưới ngay từ giây thứ 12.

Phút 20, Oscar (11-Chelsea) đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung ra cú sút xa nhưng không thắng được thủ thành Southampton.

Mặc dù cố đẩy cao đội hình tấn công nhưng chủ nhà Chelsea đang tỏ ra bế tắc trước lối chơi đeo bám và tập trung của các vị khách Southampton.

Phút thứ 10, Torres (9-Chelsea) cầm bóng đột phá vào vòng cấm của Southampton nhưng không vượt qua được sự truy cản của Lovren (5-Southampton). 

Hai đội đang tạo ra một thế trận đôi công khá sôi nổi. Tính tới phút thứ 8, tỷ lệ kiểm soát bóng của cả hai bên đều ngang bằng nhau.

Vào! Chelsea-Southampton: 0-1. Ngay giây thứ 12, Essien (5-Chelsea) có pha chuyền bóng về bất cẩn tạo điều kiện cho Rodriguez (9-Southampton) băng lên sút tung lưới thủ môn Cech (1-Chelsea), mở tỷ số cho Southampton. 

Trận đấu bắt đầu!

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).