Chelsea thắng nhọc nhằn ngày ra quân

Chelsea thắng nhọc nhằn ngày ra quân
TPO - Dù được chơi trên sân nhà và chỉ phải tiếp đối thủ yếu hơn về mọi mặt, song Chelsea rất vất vả mới vượt qua được Hull City với tỉ số chung cuộc 2 - 1, nhờ sự tỏa sáng của Didier Drogba.
Chelsea thắng nhọc nhằn ngày ra quân ảnh 1

Drogba (phải) lập cú đúp, giúp Chelsea lội ngược dòng thành công. Ảnh: BBC.

Quyết tâm giành chiến thắng trong trận đầu ra quân được The Blues thể hiện ngay ở pha chạm bóng đầu tiên. Cú dứt điểm của Drogba ở phút thứ hai đi chệch khung thành trong gang tấc, như điềm báo Chelsea sẽ có một trận đấu khá dễ dàng.

Tuy nhiên, thực tế trên sân không diễn ra như vậy. Lối chơi thiên về thể lực của đội khách khiến các pha lên bóng của Chelsea gặp nhiều trở ngại. Cả Lampard, Essien lẫn Drogba đều không có nhiều khoảng trống để phô diễn lối chơi sở trường.

Bên phần sân đối diện, Hull City chỉ cắm một mình tiền đạo Folan trên hàng công và chơi rình rập. Đội khách chủ yếu tấn công bằng các pha câu bóng vào vòng 16m50 để tận dụng chiều cao của các tiền đạo.

Kiểm soát hoàn toàn thế trận, tuy nhiên, các pha tấn công của Chelsea gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ hàng phòng ngự đội khách. Và, bất ngờ đã xảy ra ngay ở trận mở màn của Premier League.

Phút 28, xuất phát từ tình huống tấn công trung lộ, Boateng có bóng, vượt qua sự truy cản của Essien, rồi tung cú dứt điểm cực mạnh. Bóng chạm chân Mikel bật ra đúng vị trị của Stephan Hunt và tiền vệ người Ireland ghi bàn thắng đầu tiên của giải ngoại hạng Anh 2009 - 2010 bằng pha đưa bóng vào lưới trống. Tỉ số là 1 - 0 cho đội khách Hull City.

Lòng tự trọng bị tổn thương, Chelsea dồn lên tấn công ào ạt và không mất nhiều thời gian để các học trò HLV Ancelotti đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Phút 37, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt cách khung thành Hull City chừng 25m. Didier Drogba thực hiện cú cứa lòng hoàn hảo, mang về bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 cho Chelsea.

Không muốn bị cầm hòa ngay trận đầu ra quân trước gần 40 nghìn khán giả trên sân Stamford Bridge, nhà cầm quân người Italia tung Ballack vào sân trong hiệp hai và Chelsea bắt đầu tăng sức ép. Liên tục những tình huống nguy hiểm được tạo ra và chỉ nhờ vào tài năng của thủ thành Myhill, Hull City mới không bị thủng lưới.

Mặc dù nắm giữ hoàn toàn thế trận và liên tục dồn ép đối phương về phần sân nhà, nhưng sự chính xác trong những tình huống cuối cùng là điều Chelsea còn thiếu. Trong khi đó, Hull City cố làm tất cả để kiếm được một điểm trên sân Stamford Bridge.

Thời gian càng về cuối trận, những pha tấn công của Chelsea càng rơi vào bế tắc. Khi mọi người bắt đầu chán nản bỏ về thì một lần nữa, voi rừng Drogba lại cho thấy tầm quan trọng của mình đối với Chelsea.

Phút bù giờ thứ hai, đón đường chuyền của Deco, cầu thủ này dùng sức vượt qua hàng phòng ngự Hull City, thực hiện đường bấm bóng tuyệt đẹp vào góc xa khung thành thủ môn Myhill, ấn định chiến thắng 2 - 1 cho đội chủ nhà.

Như vậy, Chelsea đã có ba điểm trong ngày khai mạc. Đó là một tín hiệu tốt lành đối với The Blues. Tuy nhiên, xét trên một phương diện nào đó, lối chơi của Chelsea vẫn chưa thực sự nhuần nhuyễn và gắn kết. Công việc của Ancelotti và các đồng sự xem ra vẫn còn rất gian nan.

MỚI - NÓNG