Chelsea thắng nhọc nhằn trong trận đầu ra quân

Chelsea thắng nhọc nhằn trong trận đầu ra quân
TPO – Lượt trận thứ nhất vòng bảng Champions League diễn ra đêm 15, rạng sáng ngày 16/09, mặc dù được đánh giá cao hơn đối thủ và được chơi trên sân nhà, song Chelsea cũng phải nhờ đến pha lập công của Anelka mới vượt qua Porto với tỉ số 1-0.

Vắng Drogba trên hàng công của là một tổn thất lớn đối với Chelsea. Song lợi thế sân nhà đã giúp The Blues nắm giữ thế trận và dồn ép Porto co về phòng ngự.

Trong những phút đầu trận đấu, cả Lampard, Ballack, Malouda liên tục hoán đổi vị trí cho nhau khiến hàng phòng ngự Porto có phần bị lúng túng và ngay ở phút thứ 7, Lampard dứt điểm từ xa rất hiểm hóc, rất tiếc cho đội nhà là bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Helton.

Bảng B

Wolfsburg 3-1 CSKA Moscow
Besiktas 0-1 MU

Bảng D

Chelsea 1-0 Porto
Atletico Madrid 0-0 APOEL

Dồn  ép và cầm được nhiều bóng hơn đối thủ, tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để Chelsea có được bàn thắng mở tỉ số bởi Porto cũng không lạ gì các đội bóng đến từ Premier League.

Sau tình huống dứt điểm của Lampard, Porto dần vượt qua được sức ép và dần lấy lại thế trận. Cơ hội ăn bàn đầu tiên đến với họ ở phút 37 khi Guarin vượt qua sự truy cản của Terry và đánh đầu rất hiểm hóc, may cho đội chủ nhà là bóng đi vọt xà ngang.

Có được thế trận khá tốt trong hiệp một, tuy nhiên Porto bất ngờ thủng lưới khi hiệp hai mới bắt đầu được vài phút. Đón đường chuyền của Kalou, Anelka làm động tác xoay người và dứt điểm cực mạnh, thủ thành Helton có thể cản phá được cú đá đầu tiên của tiền đạo người Pháp, song anh đành bó tay trước cú đá bồi của Anelka và tỉ số là 1-0 cho Chelsea.

Được sự cổ vũ của gần 60 ngìn khán giả trên sân Stamford Bridge, Chelsea tiếp tục tấn công sau bàn thắng mở tỉ số của Anelka. Tuy nhiên thủ thành Helton đã có một trận đấu xuất sắc khi cản phá những cơ hội làm bàn của Ashley Cole và Kalou.

Trong những phút cuối trận đấu, Porto dồn lên tấn công ào ạt, tuy nhiên thủ môn Cech đã hóa giải hầu hết các cơ hội của Guarin lẫn Valera và tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Ở trận đấu còn lại của bảng D, Atletico Madrid đã gây thất vọng khi để đội bóng tí hon đến từ đảo Síp là APOEL cầm hòa trong một trận cầu không bàn thắng.

MỚI - NÓNG