Chelsea và cơ hội phục hận M.U

Nỗi đau ngã ngựa ở trận chung kết năm 2008 vẫn chưa nguôi trong lòng các cầu thủ Chelsea Ảnh: Independent
Nỗi đau ngã ngựa ở trận chung kết năm 2008 vẫn chưa nguôi trong lòng các cầu thủ Chelsea Ảnh: Independent
TP - Michael Ballack tiết lộ nỗi đau thất bại chung kết Champions League 2008 đến giờ vẫn chưa nguôi, và đêm nay sẽ là cơ hội để Chelsea của cựu danh thủ Đức này phục hận khi tiếp M.U tại Stamford Bridge.

> M.U chỉ ăn may mới thắng được Chelsea

 Nỗi đau ngã ngựa ở trận chung kết năm 2008 vẫn chưa nguôi trong lòng các cầu thủ Chelsea Ảnh: Independent
Nỗi đau ngã ngựa ở trận chung kết năm 2008 vẫn chưa nguôi trong lòng các cầu thủ Chelsea. Ảnh: Independent.

Nhưng đó không phải là mục tiêu duy nhất Chelsea hướng đến ở trận tứ kết toàn Anh trong khuôn khổ Champions League này, bởi nếu tiếp tục là bại tướng, Chelsea sẽ đối mặt với một mùa giải hoàn toàn trắng tay.

Tại giải trong nước, Chelsea đã bị M.U bỏ xa tới 11 điểm trong khi chỉ còn tám vòng đấu nên thất bại ở Champions League có thể khiến HLV Ancelotti mất ghế sau chưa đầy một năm đưa đội bóng thành London lập cú đúp Premier League và FA Cup.

Chiến lược gia người Italia hiểu rõ tương lai của ông đang được đặt trên mũi dao và rằng cuộc đối đầu giữa hai thế lực của bóng đá Anh này, theo lịch sử đối đầu gần đây giữa họ, sẽ được phân định bởi khoảng cách vô cùng nhỏ nhoi.

Trong 11 lần chạm trán gần đây chỉ có hai trận là có kết quả cách biệt hơn một bàn, trong lúc trận đấu đáng nhớ nhất giữa họ, trận chung kết Champions League tại Moscow, đã phải phân định thành bại trên chấm 11m.

Một chi tiết vui cho CĐV chủ nhà là Chelsea thường có thành tích tốt trên sân nhà mỗi khi tiếp đón M.U. Họ bất bại trong 10 lần đụng độ gần đây nhất, trong đó có trận ngược dòng thắng 2-1 ở Premier League nhờ công của David Luiz và Frank Lampard. Thế nhưng, hàng công cũng gây lo lắng lớn khi cả Didier Drogba, Nicolas Anelka, Salomon Kalou và Fernando Torres mới chỉ ghi vỏn vẹn ba bàn thắng trong chín trận gần đây.

Đáng quan ngại nhất là trường hợp của đôi chân bạc triệu Fernando Torres. Hai tháng sau vụ chuyển nhượng đình đám 50 triệu bảng (80,1 triệu USD) từ Liverpool, chân sút này vẫn miệt mài đi tìm bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới dù đã thi đấu tới tám trận. Rất có thể, trong khi chưa tìm lại được bản năng sát thủ, Torres sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị ở trận này.

Tuyên bố trước trận “nội chiến”, HLV Ancelotti khẳng định: “Tình trạng thể lực và tâm lý của các cầu thủ đều trong điều kiện tốt. Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp đón M.U và có tin chắc rằng sẽ thể hiện được sức mạnh và chiến thắng”.

Với M.U, hàng công của họ lại cho thấy sức mạnh đáng sợ với cú hat-trick chỉ trong vòng 15 phút của Wayne Rooney cùng pha ghi bàn của Hernandez vào lưới West Ham ấn định chiến thắng 4-2 cuối tuần trước.

Hoàng Dương
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG