V-League vòng 5 cuối tuần:

“Chelsea Việt Nam” quyết một lần đánh bại đội quân phố núi

“Chelsea Việt Nam” quyết một lần đánh bại đội quân phố núi
Có lẽ không ai mong loạt trận đấu thứ 5 V-League mau đến bằng người hâm mộ Bình Dương, bởi đó là cơ hội để các cầu thủ của họ phân tài cao thấp với đương kim vô địch Hoàng Anh Gia Lai.
“Chelsea Việt Nam” quyết một lần đánh bại đội quân phố núi ảnh 1
HA Gia Lai, đối thủ khó chịu của Bình Dương

Mùa giải 2004, tuy mới được thăng hạng nhưng đội bóng miền Đông Nam Bộ này đã lên tiếng thách thức đội bóng phố núi bằng cách coi mình là một Hoàng Anh Gia Lai vùng đồng bằng.

Họ cũng đã không tiếc tiền, vung tay thu nạp hàng loạt cầu thủ đắt giá và đã được mệnh danh là một Chelsea Việt Nam.

Mùa giải đó cả 2 trận Bình Dương - HA Gia Lai đều căng thẳng ngẹt thở. Lượt đi trên sân Pleiku, đội Bình Dương đã làm các cầu thủ chủ nhà toát mồ hôi hột và nếu thần may mắn mỉm cười thì ít nhất họ đã có 1 điểm. HA Gia Lai thắng chật vật với tỉ số sát nút 1 - 0.

Các cầu thủ Bình Dương nuôi chí chờ trận đấu trên sân nhà và kết quả vẫn không như mong muốn cho họ, đội bóng phố núi đã giữ được tỉ số hoà 0 - 0 đến hết trận đấu.

Mới lên hạng mà đá ngang ngửa với đương kim vô địch, thế cũng vẻ vang chán. Nhưng với người hâm mộ Bình Dương, chưa thắng là chưa hả lòng. Trận đấu chiều mai (5/3) trên sân Gò Đậu chính là cơ hội để các cầu thủ Bình Dương làm thoả lòng người hâm mộ. Hoà là tối thiểu, thắng mới là tuyệt đích.

Sau trận thắng Hoa Lâm Bình Định trên chảo lửa Quy Nhơn, Bình Dương về ngay sân Gò Đậu để chuẩn bị đón khách. Thắng “ngựa ô” đất võ đương kim vô địch Cúp quốc gia, Bình Dương đã chứng tỏ sức mạnh của mình.

Từ ngày có đội Bình Dương, chưa bao giờ bóng đá Bình Định nếm mùi chiến thắng trước đội bóng này. Năm nay Bình Định được đầu tư tốt hơn bao giờ hết, dàn “sao” Thái Lan quy tụ nơi đất thiêng nhưng vẫn chịu thất bại, điều này càng làm cho Chelsea Việt Nam thêm vững tin.

Trong khi HA Gia Lai vòng trước hoà Đà Nẵng ngay trên sân nhà, điều mà người dân Pleiku không hề nghĩ tới đã làm đội bóng phố núi hơi mất giá. Nhiều tờ báo cùng giới hâm mộ đặt vấn đề: sức mạnh thật sự của đương kim vô địch mùa này đã giảm sút.

Nhưng ông Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh coi chuyện hoà Đà Nẵng là sơ sẩy thường tình, sức mạnh của nhà vô địch vẫn nguyên vẹn nếu không nói còn mạnh hơn năm ngoái.

“Ngũ hổ” Thái Lan đang vô cùng lợi hại, các cầu thủ trẻ nội đã trưởng thành, nhiều người sắc sảo hơn lên. Những người đã ra đi như Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Minh Đức, Ngô Quang Trường, Nguyễn Hữu Đang đều là lính dự bị  ở mùa giải 2004. Nguyễn Mạnh Dũng trong đội hình chính thức nhưng gần cuối giải, cầu thủ này cũng thường xuyên ngồi ghế dự bị mà HA Gia Lai vẫn vô địch. Đang dẫn đầu  V-League sau 4 trận, đó là sức mạnh thật sự của đội bóng phố núi.

Bình Dương âm thầm chờ đối thủ. Kinh nghiệm của mùa giải trước và những bài học từ 3 trong 4  trận vừa đấu không thành công cho họ những kinh nghiệm để đối phó với HA Gia Lai. Cả hai đội đều có nguồn “doping” từ vòng trước của riêng mình. Với HA Gia Lai, đó là trận hoà trên sân nhà, buộc nhà vô địch phải tung hết võ.

Với Bình Dương, đó là trận thắng đầy khích lệ trên sân Quy Nhơn. Trận đấu sẽ là cuộc đối đầu của hai “cái đầu” Thể Công. Giám đốc kỹ thuật HA Gia Lai Nguyễn Văn Vinh, kiến trúc sư  mọi thành công của đội bóng phố núi, từng là HLV trưởng Thể Công những năm 1970 và Vương Tiến Dũng, HLV từng đưa Thể Công đến chức vô địch quốc gia 1998.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.