Chelsea vững ngôi đầu, Arsenal bại trận

Chelsea vững ngôi đầu, Arsenal bại trận
Chelsea tiến thêm một bước dài tới ngôi quán quân mùa này, bằng thắng lợi 2-0 trước Portsmouth tối thứ bảy. Arsenal bị Blackburn đẩy xuống vị trí thứ 6 sau khi thua 0-1.

Mới chịu thất bại 1-2 trước Barca hồi giữa tuần ở lượt đi vòng 16 đội Champions League nhưng các cầu thủ Chelsea đã nhanh chóng chứng tỏ họ không hề suy sụp khi quay lại đấu trường nội địa.

Tuy nhiên, cũng phải tới hiệp hai, họ mới định đoạt được kết quả trận đấu trước một Portsmouth yếu ớt nằm phía cuối bảng Premiership. Giờ đây, khoảng cách giữa gã khổng lồ thành London với đội nhì bảng MU đã là 15 điểm.

Phút 65, Frank Lampard dứt điểm chính xác bằng chân phải ngay trong khu cấm địa, sau pha phối hợp ăn ý giữa Didier Drogba và Eidur Gudjohnsen.

Chừng 12 phút trước khi hết giờ, lại là Gudjohnsen kiến tạo một đường bóng thông minh cho Arjen Robben bứt phá và hạ thủ thành Kiely để hoàn tất thắng lợi 2-0.

Trong khi đó, chưa hết hưng phấn sau thắng lợi 1-0 ngay trên sân của Real Madrid vĩ đại, Arsenal đã lại bị kéo tụt xuống mặt đất vì phong độ thất thường ở giải Ngoại hạng mùa này.

Tối qua, "các pháo thủ" đã không thể giành được dù chỉ 1 điểm trước đối thủ khó chơi, khi thua 0-1 tại sân của Blackburn. Bàn duy nhất của Pedersen ở phút 18 đã giúp Blackburn chiếm vị trí thứ 5 của chính Arsenal.

Trong hiệp một, Arsenal hầu như không tạo được sự gắn kết trong các pha phối hợp, đành nhường quyền làm chủ thế trận cho chủ nhà. Sau khi bị dẫn bàn, họ đẩy cao nhịp độ, nhưng cũng không đủ mạnh để phá vỡ hàng phòng ngự của Blackburn.

HLV Wenger trao cơ hội ra mắt ở Premiership cho Arturo Lupoli ở phút 82. Nhưng tiền đạo Italy này và các đồng đội chỉ có thể làm được điều tốt nhất là nhìn một số cơ hội trôi qua: Senderos đánh đầu vọt xà, Fabregas sút hiền lành đưa bóng tới đúng vị trí của Brad Friedel, Adebayor kết thúc chệch đích từ cự ly gần.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG