Chelsea xác nhận: Mourinho bị bắt vì một... chú chó

Chelsea xác nhận: Mourinho bị bắt vì một... chú chó
Jose Mourinho, HLV trưởng của CLB Chelsea, vừa bị cảnh sát bắt giữ tối hôm thứ Ba (15/5), khi ông không giữ được bình tĩnh trong cuộc tranh cãi với cảnh sát địa phương và một nhân viên y tế xung quanh chú chó săn Yorkshire của mình.
Chelsea xác nhận: Mourinho bị bắt vì một... chú chó ảnh 1

Mourinho bị bắt giữ vì một lý do rất khó tin

Con người luôn tỏ ra lạnh lùng này đã chạy hết tốc lực ra từ buổi lễ trao các giải thưởng cá nhân của Chelsea ra bến taxi, khi ông nhận được cú điện thoại từ bà vợ Tami, nói rằng chú chó cưng của Jose có thể bị bắt mang đi.

Jose đã đẩy những người hâm mộ đang xin chữ ký sang hai bên để chạy về nhà. Tại đấy, ông thấy một nhân viên y tế do hai cảnh sát hộ tống đang định nhốt chú chó vào chuồng cách ly. Mourinho sợ rằng chú chó sẽ bị mang đi, và khi được trả về sẽ không còn thông minh lanh lợi như trước nữa.

Những người thực thi vụ này thông báo cho Mourinho biết rằng họ thấy chú chó này đã lang thang bên ngoài căn hộ của vợ chồng họ, tại khu phố sang trọng Belgravia, London.

Những nguồn tin của báo chí Anh cho hay, Mourinho đã rời bữa tiệc bình chọn các danh hiệu của Chelsea vào khoảng 8h tối (giờ địa phương). Người này nói: "Jose chắc chắn nhận được một tin xấu. Ông ấy chạy nhanh ra cửa, vội vã tìm taxi".

Chelsea đã xác nhận rằng HLV Jose Mourinho đã bị bắt và bị cảnh sát cảnh cáo do một cuộc cãi lộn về chú chó của ông.

Người phát ngôn của Mourinho nói: "Sự việc xảy ra do sự hiểu lầm về các giấy tờ mà các quy định về thú y đòi hỏi".

"Ông Mourinho muốn làm rõ rằng con chó nuôi của ông được mua ở Anh từ một nhà nuôi chó có uy tín và đã được tiêm chủng".

Mourinho về tới căn hộ đắt tiền của mình (tiền thuê nhà lên tới 19.000 bảng/1 tháng) vào lúc 9h tối. Tami, vợ ông khi ấy cũng ở nhà cùng với cô con gái Matilde 10 tuổi và cậu con trai Jose Junior sáu tuổi.

Một nguồn tin khác cho hay: "Đó là một tình huống khó dàn xếp, và không ai chịu nhường ai. Mourinho nhất quyết không cho những người đang làm nhiệm vụ mang chú chó của mình đi.

Phải mất rất nhiều thời gian mới kéo được Mourinho ra khỏi vụ lộn xộn. Ông ấy bị bắt vào tầm 10 tối, với lý do là ngăn cản người thi hành công vụ. Mourinho được mang về đồn cảnh sát Belgravia, và bị lấy dấu vân tay"

Cũng nguồn tin trên cho hay: "Chú chó đã chạy mất, và giờ đây phía liên quan đang nỗ lực hết sức để truy tìm dấu vết của nó"

Trong khi đó, người phát ngôn của đồn cảnh sát nói: "Đã có những vụ lộn xộn với chủ sở hữu của chú chó, và một người đàn ông tầm 40 tuổi đã bị bắt"

Theo VNN/BBC

MỚI - NÓNG