Chém gió

Đội trẻ Hà Nội của bầu Hiển giờ đã đủ quyền chơi ở V-League mùa 2013 khiến VPF lúng túng với những phát biểu trước đó của mình.
Đội trẻ Hà Nội của bầu Hiển giờ đã đủ quyền chơi ở V-League mùa 2013 khiến VPF lúng túng với những phát biểu trước đó của mình.
Chưa bao giờ cụm từ mới, “chém gió” lại trở nên thông dụng đến vậy. Người ta bảo, “nhờ ơn” ngành thể thao mà ngôn ngữ Việt Nam thêm phong phú khi dẫn chứng ở giải đấu bóng đá quốc nội có mà đầy.

Trước khi giải V-League bắt đầu, VPF được manh nha thành lập. Ngày ấy, trong cuộc họp có mặt khá đông đủ giới truyền thông, được truyền hình ghi lại và phát sóng trên cả nước. Để chỉ trích VFF, ông Kiên tuyên bố, VFF đã không tạo sự công bằng cho sân chơi bóng đá, khi để một ông bầu nắm hai đội bóng chơi ở cùng một hạng vì lý do “bằng chứng đâu”.

Cụ thể là bầu Hiển, tức ông Đỗ Quang Hiển và hai câu lạc bộ Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng cùng chơi ở V-League. Khi ấy, ông Kiên nói: “Nếu là tôi, việc một ông bầu có hai đội bóng tôi xử lý trong vòng 30 giây”. Để chứng tỏ sự kiên quyết ấy, bầu Kiên cho biết ông có cổ phần ở Kienlong Bank, nơi đang có đội bóng Kiên Giang vừa lên chơi ở giải hạng nhất và ông sẽ rút cổ phần mình ra để khỏi mang tiếng.

Nói là nói thế, nhưng mùa 2012 vẫn trôi đi và chỉ còn hai vòng đấu nữa là kết thúc. Bầu Hiển vẫn hiện diện trong các trận đấu quan trọng ở cả Đà Nẵng lẫn Hà Nội, dù VPF đã thành lập và bầu Kiên đã “có quyền”. Trong các đợt sáp nhập ngân hàng HBB với SHB, bằng chứng về việc ông Đỗ Quang Hiển đóng vai trò quan trọng ở SHB càng được khẳng định rõ ràng hơn.

Ngày 6-6-2012, trong buổi họp tổng kết chuyên môn 15 lượt trận giải V-League và hạng nhất được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham dự của ông Phạm Ngọc Viễn, tổng giám đốc VPF, phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF cùng các đồng sự là bầu Kiên, ông Trần Duy Ly. Giới truyền thông lại được nghe về sự quyết tâm làm sạch giải đấu, các biện pháp chống lại sự bất công.

Tất nhiên, câu chuyện một ông bầu hai đội bóng đã được nhắc đến với lời hứa sẽ quyết liệt ở mùa giải 2013. Tuy nhiên, có một chuyện cấp bách, đó là đội trẻ Hà Nội T&T đang chơi ở giải hạng nhất có “nguy cơ” thăng hạng ở mùa giải này. Ông Viễn, ông Kiên và những người ở VPF hôm đó đã khẳng định chắc nịch. Nếu đội Hà Nội của bầu Hiển vô địch, sẽ vẫn công nhận danh hiệu nhưng chắc chắn đội bóng ấy không có quyền lên chơi ở giải V-League.

Muốn giữ nguyên suất chơi ở V-League, bầu Hiển chỉ còn cách phải bán bớt đội bóng mà gọi một cách mỹ miều là chuyển phiên hiệu... Tất nhiên, kèm theo khẳng định ấy là một lô, một lốc điều luật mà họ đang nắm trong tay để chấp pháp được giới thiệu.

Giờ chuyện bầu Hiển một lúc có đến ba đội bóng đủ quyền chơi ở V-League đã thành sự thật, khi đội Hà Nội đã chính thức giành suất thăng hạng. Ấy là chưa nói đến chuyện “đụng tên” Hà Nội của bầu Hiển và Hà Nội của bầu Kiên, khi cả hai chơi cùng V-League.

Thế nhưng, khác với sự cương quyết ngày nào, mới đây ông Phạm Ngọc Viễn, đại diện cho VPF đã trả lời rằng: “Để giải quyết vấn đề này, cụ thể là việc CLB Hà Nội có đủ tư cách tham dự V-League 2013 hay không sẽ tuỳ thuộc vào quyết định của VFF”.

Ơ kìa, VPF vất vả lắm mới lấy được điều hành giải đấu, VPF đã nói rất mạnh về công bằng, trật tự kỷ cương, sao giờ ngay cả việc xét tư cách đội bóng tham dự giải do mình tổ chức cũng đùn đẩy. Sao lời nói lại... gió thoảng mây trôi thế.

Nhưng chớ vội mà chê ngành thể thao bởi “chém gió” xuất hiện ở khắp nơi kia mà, không tin cứ ngó quanh quất mà xem... chả suốt ngày nghe ra rả “vươn tầm cao mới” là gì.

Theo Thảo Du
SGTT

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG