Chén thuốc đắng cho Sir Alex

Chén thuốc đắng cho Sir Alex
TP - Sir Alex Ferguson hứng chịu một trong những đêm tồi tệ nhất ở châu Âu, với thất bại 1-2 tại Thụy Sĩ đã tiễn Manchester United rời khỏi vòng đấu bảng lần đầu tiên kể từ mùa 2005-06. Đây cũng là lần thứ 3 M.U không qua nổi vòng bảng dưới triều đại Sir Alex.

Báo giới toàn cầu “sốc” vì MU bị loại
> M.U bẽ bàng bị loại khỏi Champions League

Cùng ra đi với Man United còn có người láng giềng Man City, mặc dù thầy trò HLV Mancini có được chiến thắng thuyết phục 2-0 trên sân nhà trước Bayern Munich, bởi ở trận đấu cùng giờ Napoli đã giành vé đi tiếp nhờ thắng lợi cùng tỷ số trước Villarreal.

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, hai đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh không vượt qua nổi vòng đấu bảng.

Trước hiện thực phũ phàng đó, hậu vệ kỳ cựu Patrice Evra phải thốt lên: “Thật xấu hổ khi phải xuống chơi ở Europa League. Tôi không sẵn sàng cho điều đó bởi tôi luôn nghĩ rằng hoặc là Champions League hoặc là không gì cả. Có cảm giác như đây vẫn chỉ là giấc mơ. Cảm giác như ngày mai thức dậy chúng tôi nhận ra mình đã đi tiếp vào vòng trong. Nhưng đó không phải giấc mơ. Đó là hiện thực và đáng ra chúng tôi phải thức dậy sớm hơn. Chúng tôi thiếu sự chuyên nghiệp ngay từ đầu giải”.

Tình cảnh càng thêm tệ với Man United khi đội trưởng Nemanja Vidic phải rời sân trên cáng sau chấn thương gối phải ngay trước khi hiệp một kết thúc và có thể cần tới ít nhất một tháng để dưỡng thương.

Chỉ cần một kết quả hòa là đủ để tiến bước vào vòng sau nhưng các cầu thủ Man United đã không thể hiện được bản sắc của đội bóng đang giữ kỷ lục vô địch nước Anh, để Marco Streller và Alexander Frei trừng phạt bằng hai bàn thắng cho Basel trước khi Phil Jones gỡ lại bàn danh dự.

Vậy nhưng Sir Alex vẫn lớn tiếng bào chữa cho sự kém cỏi của Bầy quỷ đỏ, dù họ được đánh giá là được chơi ở bảng đấu nhẹ ký nhất: “Chúng tôi thất bại bởi vì đây là giải đấu hay nhất thế giới. Europa League là giải đấu tôi và Manchester United chưa từng tham dự. Điều đó có nghĩa chúng tôi sẽ phải đối mặt với việc thi đấu tại đó vào thứ năm và đá giải Ngoại hạng ngày thứ bảy. Đó là sự trừng phạt cho việc chúng tôi không vượt qua vòng bảng”.

Người láng giềng Manchester City cũng không khá khẩm hơn dù giành được chiến thắng và HLV Roberto Mancini khó nuốt trôi nỗi thất vọng sau khi bị đá văng khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu.

“Có vẻ như Europa League không phải là một danh hiệu danh giá cho lắm. Dĩ nhiên nó không được như Champions League. Nhưng với Man City, nó cũng rất quan trọng bởi chúng tôi cần thắng nhiều danh hiệu. “Nếu chúng tôi vào được đến chung kết, chắc chắn điều đó rất có ý nghĩa với nhiều người. Chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình nhưng rõ ràng vào thời điểm này tôi hết sức thất vọng bởi tôi thực sự mong muốn chúng tôi vượt qua được vòng bảng”, chiến lược gia người Italia phát biểu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.