Chi 78 triệu bảng chiêu binh, Mourinho vẫn thấy... ít

Mourinho vẫn chưa muốn dừng việc mua sắm lại
Mourinho vẫn chưa muốn dừng việc mua sắm lại
TPO - Tối qua, Chelsea cơ bản đã chiêu mộ thành công Filipe Luis từ Atletico Madrid với giá 20 triệu bảng. Như vậy tính cho tới lúc này, họ đã chi ra tổng cộng 87 triệu bảng cho chuyển nhượng. Nhưng HLV Mourinho vẫn chưa muốn dừng lại.

Ngay khi mùa giải 2013/2014 khép lại, HLV Jose Mourinho đã lập tức chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chiêu binh mãi mã cho Chelsea. Nhờ sự chống lưng tài chính từ ông chủ Roman Abramovich, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã lần lượt sở hữu những ngôi sao mà ông muốn.

Trong thời gian World Cup 2014 diễn ra, Chelsea "đột kích" Barcelona và chiêu mộ thành công Cesc Fabregas với giá 30 triệu bảng. Tới đầu tuần qua, đội chủ sân Stamford Bridge chính thức đón Diego Costa, thương vụ mà trước đó họ đã phải trả Atletico Madrid 38 triệu bảng. Ngày hôm qua, The Blues đón thêm một ngôi sao nữa và anh cũng đến từ nhà á quân Champions League.

Theo Daily Mail, sáng nay Filipe Luis đã đáp chuyến bay tới London và rồi đi thẳng tới sân tập Colham của Chelsea. Tại đây anh đã tiến hành kiểm tra sức khỏe. Dự kiến vào tối nay hoặc sáng mai, hậu vệ 28 tuổi người Brazil sẽ ra mắt CLB bằng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Filipe Luis chính là phương án mà HLV Mourinho mang về nhằm thay thế cho Ashley Cole (đã đến AS Roma). Ngoài Filipe Luis thì trước đó Chelsea cũng đã đón Tiago theo dạng chuyển nhượng tự do và Thibaut Courtois theo dạng hết hợp đồng cho mượn từ chính Atletico Madrid.

Như vậy tính cho tới thời điểm này, ông chủ Roman Abramovich đã bỏ ra 78 triệu bảng để giúp Mourinho mua sắm tân binh. Nhưng có vẻ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này vẫn chưa hài lòng. Ông vẫn muốn nhà tài phiệt người Nga tiếp tục chi tiền. Hai mục tiếp theo mà Mourinho nhằm tới chính là Raphael Varane và Edison Cavani.

Varane vừa trải qua một kỳ World Cup thành công và cũng đã trưởng thành rất nhiều trong màu áo Real Madrid. Muốn sở hữu trung vệ 21 tuổi này, Chelsea sẽ phải bỏ ra không dưới 30 triệu bảng. Trong khi đó, Cavani lại càng khó mua hơn. Thứ nhất, PSG không hề muốn bán, thứ hai, điều khoản phá vỡ hợp đồng của tiền đạo người Uruguay cũng ở mức ngất ngưởng 50 triệu bảng...

MỚI - NÓNG