Chiều buồn của bóng đá Hà Nội

Chiều buồn của bóng đá Hà Nội
Trong lượt trận chiều qua, 19/7, vòng 20 Eurowindow V-League 2006, cả hai đại diện bóng đá Hà Nội là HN.ACB và Hòa Phát HN đều thua mất mặt trên sân Hàng Đẫy và Thống Nhất.

Lối chơi chặt chẽ bên sân nhà chờ cơ hội phản công của các cầu thủ Gạch đã khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn.

Phút 38, sau pha xoay trở khéo léo giữa hai trung vệ chủ nhà rồi tung cú sút chéo góc của Antonio, bóng đã nằm gọn trong lưới thủ môn Việt Cường.

Phút 80, lại là Antonio tung cú sút nhân đôi cách biệt. 5 phút sau, tới lượt Việt Thắng dứt điểm dễ dàng ghi bàn thứ ba cho đội khách. Mãi tới phút bù giờ, Mbabazi mới ghi bàn danh dự cho đội chủ nhà.

TMN.CSG - Hòa Phát HN: 2-0

Đây là trận đấu đáng chú ý nhất vòng 20 giữa hai đối thủ đang tìm cách trốn suất play-off. Phút 34, trong một đợt phản công nhanh, Assis đánh đầu hiểm hóc đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước. Phút 78, đội chủ nhà tận dụng tốt tình huống phản công để Elenildo ấn định chiến thắng 2-0.

Đà Nẵng - M.Hải Phòng: 2-2   

Đội khách bất ngờ có bàn dẫn trước ngay đầu hiệp 2 từ sai lầm của thủ môn Đức Cường để Tostao đánh đầu dễ dàng. 4 phút sau, đội khách có bàn thứ hai nhờ phá bẫy việt vị thành công.

Tưởng chừng chiến thắng đã thuộc về đội khách song chủ nhà Đà Nẵng kịp vùng lên lội ngược dòng thành công. Phút 69, Almeida lập công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và tới phút 73, cũng lại là Almeida đánh đầu chính xác giành lại 1 điểm cho đội chủ nhà.

Bình Dương - P.SLNA: 0-0

Một ngày thiếu may mắn của đội chủ nhà Bình Dương. Chơi lấn lướt hơn, tổ chức tấn công nhiều hơn và có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng khi trận đấu kết thúc, chủ nhà Bình Dương lại không có nổi một bàn thắng.

TP Tiền Giang - HAGL: 2-0

Ở thế chân tường, chủ nhà Tiền Giang chơi với quyết tâm cao nhất khi đối đầu cùng HAGL. Phút 36, Anh Duy sút kỹ thuật qua tay thủ môn Quốc Tuấn đưa chủ nhà vượt lên. Tới phút 55, Edu có mặt kịp thời đón đường chuyền của Bảo Tâm đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 vô cùng quan trọng cho chủ nhà. Sau đó trận đấu trở nên căng thẳng do các cầu thủ HAGL tỏ ra mất bình tĩnh với nhiều pha phạm lỗi thô bạo và Gia Hoàng đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân phút 83.

P.Bình Định - GM. Nam Định: 4-1

Chủ nhà ghi bàn thắng ngay phút 12 do công của Văn Hiển. Chỉ 4 phút sau, thấy thủ môn Ngọc Tú lên hơi cao, Việt Hoàng sút thẳng vào khung thành bỏ ngỏ ghi bàn thứ hai. Tới phút 20, tỷ số đã là 3-0 sau cú sút cận thành của Khoa Thanh. Cơn mưa gôn của đội chủ nhà chỉ chịu dừng lại sau khi Sarayoot tung người bắt vôlê ghi bàn thứ 4 ở phút 31. Mãi tới phút 87, Ngọc Linh mới ghi bàn danh dự cho đội bóng thành Nam. 

Xếp hạng sau vòng 20:

1. Bình Định (31 điểm); 2. GĐT.LA (31); 3. Đà Nẵng (30); 4. Nam Định (28); 5. Bình Dương (27); 6. HAGL (26); 7. HN ACB (25); 8. Khánh Hòa (25); 9. TMN CSG (23); 10. Hải Phòng (22); 11. Hòa Phát HN (20); 12. SLNA (20); 13. Tiền Giang (17)

MỚI - NÓNG
Cần sớm hướng dẫn phòng ngừa
Cần sớm hướng dẫn phòng ngừa
TP - Sau khi hãng dược phẩm AstraZeneca thừa nhận loại vắc xin COVID-19 do họ sản xuất có thể gây ra tác dụng phụ dẫn đến đông máu, tử vong, nhiều người tiêm vắc xin của hãng này đã bày tỏ lo ngại.
Ảnh minh họa: Internet
Tỉnh dậy sau đêm mặn nồng cùng người tình đại gia, gái trẻ ngơ ngác vì mình... 'mất' hết
TPO - Cái giá phải trả cho sự nông nổi, dại dột vì mong đổi đời bằng tiền trong túi người khác là quá đắt. Bây giờ thì dư luận cũng không khắt khe trong việc trinh tiết của người phụ nữ như trước nữa, nên cháu cứ yên tâm phấn đấu cho bản thân mình. Cháu sống tốt sẽ có người đàn ông xứng đáng đến với cháu.