Chiêu độc mừng sinh nhật của Samuel Eto‘o

Pha ăn mừng kiểu cụ già chống gậy của Eto’o. Ảnh: Action Images
Pha ăn mừng kiểu cụ già chống gậy của Eto’o. Ảnh: Action Images
TP - Samuel Eto‘o đã ghi bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp và cũng là món quà sinh nhật thứ 33 của anh để giúp Chelsea đổ bê tông ngôi đầu bảng Premier League.

Eto‘o đã xua tan những lời đồn thổi về tuổi tác của anh suốt tháng qua bằng bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 56. Sau khi ghi bàn, Eto‘o chạy đến vịn cột cờ góc sân, cúi lưng xuống và đưa tay để sau hông trông như một cụ già chống gậy.

Hành động ăn mừng lạ lùng của Eto‘o như lời chế nhạo với chính ông thầy Mourinho, người từng ví von Eto‘o có thể già hơn tuổi 32 theo giấy tờ. Bản thân Mourinho cũng thấy thú vị với màn ăn mừng độc đáo của Eto‘o khi phát biểu trên Sky Sports: “Thật tuyệt vời. Chúng tôi biết nó, bởi anh đã chuẩn bị điều gì đó từ trước”. Bàn thắng này còn ý nghĩa hơn khi hôm nay (10/3) là ngày sinh nhật của Eto‘o, và Mourinho thừa nhận: “Giờ đây tôi nghĩ cậu ấy 33 tuổi”.

Sự tỏa sáng Eto‘o không những có ý nghĩa cá nhân với tiền đạo này mà còn giúp Chelsea khai thông bế tắc sau khi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường xuyên thủng hàng phòng ngự Tottenham trước đó. Thậm chí, Tottenham còn có lúc nghĩ đến chiến thắng sau 24 năm chỉ biết cúi mặt rời Stamford Bridge. Nhưng pha lập công của Eto‘o làm mọi thứ đảo chiều.

Sau đó đúng ba phút, Chelsea lại được hưởng lợi từ một tình huống liên quan đến Eto‘o. Tottenham chỉ còn chơi với 10 người khi Younes Kaboul bị thẻ đỏ do phạm lỗi trong vòng cấm với Eto’o. Tất nhiên, đồng đội Eden Hazard không mắc sai lầm nào từ chấm phạt đền để nâng đôi cách biệt cho Chelsea. Đến đây coi như trận đấu đã kết thúc.

Bước ngoặt trận đấu chỉ trong vòng ba phút với hai bàn thắng cho Chelsea đều xuất phát từ cái tên Eto’o, dù ban đầu anh không có trong danh sách đá chính và chỉ là người đóng thế do Fernando Torres bị chấn thương trong lúc khởi động trước trận. Thế trận an bài, siêu dự bị Demba Ba cũng kịp để lại dấu ấn với cú đúp trong vòng vài phút cuối trận.

Chiến thắng giúp Chelsea hơn bảy điểm so với hai đối thủ bám sau Arsenal và Liverpool, các đội còn một trận chưa đấu, và hơn chín điểm so với Man City, đội còn ba trận trong tay. Một viễn cảnh phi thực tế ít người nghĩ tới khi mùa giải chỉ còn chưa đến 10 vòng đấu, nhưng nó đã diễn ra. Thật khó tưởng tượng được rằng Mourinho có thể sẽ phí phạm một lợi thế lớn như vậy trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

MỚI - NÓNG