Chờ chung kết Champions League rực lửa

Liverpool vào chung kết Champions League sau 11 năm.
Liverpool vào chung kết Champions League sau 11 năm.
TP - ĐKVĐ Real Madrid đầy bản lĩnh và kinh nghiệm chiến đấu. Liverpool mang ngẫu hứng và khát khao cháy bỏng. Hai đội bóng này sẽ chạm trán nhau trong trận chung kết Champions League tại Kiev (Ukraine) vào ngày 26/5 tới.

Trên sân Olimpico rạng sáng qua diễn ra màn tranh tài kịch tính giữa Liverpool và AS Roma trong trận bán kết lượt về Champions League 2017/2018. Dù để thua đội chủ nhà 2-4, thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn đoạt vé vào chơi trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu với chiến thắng chung cuộc 7-6 (lượt đi Liverpool thắng 5-2).

Sau 11 năm chờ đợi, kể từ năm 2007, Liverpool mới một lần nữa góp mặt trận chung kết Champions League. Họ cũng trở thành đại diện đầu tiên của Ngoại hạng Anh vào tranh chức vô địch châu Âu kể từ Chelsea của Roberto di Matteo hồi năm 2012. Dù The Kop chơi không tốt ở trận đấu trên như những gì HLV Klopp thừa nhận sau trận đấu: “chúng tôi phải cần đến may mắn mới đoạt vé đi tiếp”, thế nhưng, với những gì cống hiên ở các trận đấu trước đó, đội chủ sân Anfield xứng đáng góp mặt ở trận tranh ngôi vương.

Liverpool mùa giải năm nay luôn khiến khán giả mãn nhãn với những trận cầu tấn công rực lửa. Trận nào The Kop góp mặt, trận đó luôn có những cơn mưa bàn thắng. Với 2 bàn thắng vào lưới AS Roma, Liverpool có tổng cộng 46 bàn sau 14 trận (bao gồm cả 6 bàn thắng ở loạt play-off) ở Champions League mùa giải năm nay, chính thức phá kỷ lục ghi bàn trước đó của Barcelona ở mùa giải 1999/2000 với 45 bàn sau 16 trận. Với 13 bàn sau hai lượt trận, cặp bán kết Roma- Liverpool cũng lập kỷ lục có nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League, vượt qua thành tích cũ là 10 bàn giữa Monaco và Juventus vào năm 1998.

Thành tích của Liverpool càng trở nên có ý nghĩa hơn khi họ không được đánh giá cao như các ứng viên Barcelona, Bayern Munich, Paris Saint Germain hay Manchester City tại sân chơi cấp CLB danh giá nhất thế giới. Họ không chạy đua tiền bạc để mang về những bản hợp đồng bom tấn. Thay vào đó, họ chỉ mua những món hàng chất lượng nhưng chưa khẳng định được giá trị, bị rao bán trên thị trường chuyển nhượng. Và rồi trong màu áo The Kop, các cầu thủ ấy đã toả sáng rực rỡ. Mohamed Salah là một trong những trường hợp như vậy. Ngoài ra, còn phải kể đến Roberto Firmino hay Sadio Mane. Bộ ba tấn công này ghi tổng cộng 29 bàn tại Champions League mùa giải năm nay, nhiều hơn một bàn so với kỷ lục cũ mà tam tấu BBC (Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema) của Real Madrid lập được ở mùa 2013/2014.

Cả hai đội cũng chính là đối thủ của nhau trong trận chung kết Champions League 2017/2018 diễn ra tại Kiev vào 26/5 tới. Real và Liverpool từng đụng độ nhau 5 lần trong quá khứ và The Kop từng trải qua kỷ niệm ngọt ngào khi hạ đối thủ này ở chung kết mùa giải 1980/1981 để lên ngôi vô địch.

MỚI - NÓNG