Chờ quà của ông già To-el!

Chờ quà của ông già To-el!
TP- Sẽ chẳng món quà nào có ý nghĩa và mang lại hạnh phúc cho người hâm mộ Việt Nam bằng một kết quả có lợi trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup của đội tuyển Việt Nam diễn ra vào đúng đêm nay, đêm Giáng sinh 2008.

Nếu ông già Noel có thể biến giấc mơ của những đứa trẻ trở thành hiện thực bằng món quà nhỏ đựng trong những chiếc tất thì Calisto cũng làm được như vậy đối với người hâm mộ Việt Nam. Với những gì đã làm được và với hành trình kỳ diệu của tuyển Việt Nam tới trận chung kết, HLV Calisto – mà các tuyển thủ quen gọi là thầy Tô - đã trở thành… ông già To-el.

Đá với Thái Lan, sẽ rất khó để chiến thắng. Đó từng là suy nghĩ của nhiều người trước trận đấu của tuyển Việt Nam trên đất Singapore nhưng cuối cùng thầy trò Calisto đã chiến thắng. Vậy thì tại sao không thể tin là một lần nữa những điều kỳ diệu lại không đến?

Trong bài báo gửi em nhỏ Virginia O’Hanlon cách đây hơn một thế kỷ, chủ bút tờ New York Sun Francis P. Church đã viết: “Nếu không tin có ông già Noel, cháu cũng sẽ chẳng tin vào những chuyện thần tiên. Chỉ có bằng niềm tin và tình yêu, chúng ta mới vén được bức màn và cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng bên trong”.

Người hâm mộ Việt Nam đặt trọn tình yêu và niềm tin vào Calisto và các tuyển thủ cũng như tin vào câu chuyện thần tiên mà họ đã viết trong suốt quá trình AFF Cup 2008.

Ngay cả đêm nay, nếu không có được một kết quả thuận lợi trên đất Thái Lan thì phần hai của câu chuyện sẽ vẫn còn tiếp tục ở trận lượt về, trên sân Mỹ Đình và đó mới là trận đấu mà tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang hướng tới.

Nhưng hoàn toàn có thể hy vọng vào một món quà, từ “ông già To-el” và các học trò sẽ đến trong đêm nay để cảm nhận vẻ đẹp lộng lẫy và huy hoàng trong một thế giới bóng đá luôn chứa đựng tiềm ẩn, bất ngờ.     

MỚI - NÓNG