Chờ sân Vinh mở hội

Chờ sân Vinh mở hội
TP - SLNA được đánh giá cao hơn khi có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì nhất là khi Navibank Sài Gòn cũng không hề tầm thường.

Siêu cúp bóng đá QG-PV Gas Cup 2011, trực tiếp trên VTV2 lúc 16h chiều nay:

Chờ sân Vinh mở hội

Hăng say tập luyện trước trận đấu lớn
> Chờ một cuộc ăn mừng lớn chưa từng có

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tập luyện Ảnh: Hồng Vĩnh
Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tập luyện Ảnh: Hồng Vĩnh.

Cho tới tận bây giờ HLV Hữu Thắng vẫn tỏ ra nuối tiếc khi nhắc đến thất bại của SLNA ở Siêu Cúp 2010. Đội bóng xứ Nghệ đã chơi hay hơn và ép chủ nhà Hà Nội T&T đến nghẹt thở nhưng rồi chấp nhận thất bại trên chấm 11m định mệnh. Thất bại đó là nỗi buồn nhưng cũng là động lực để SLNA thêm máu lửa khi họ được chơi trên thánh địa Vinh ở Siêu Cúp bóng đá QG – PV Gas Cup 2011 lần này.

Một ngày trước trận đấu, người hâm mộ SLNA đã tiến hành đại hội CĐV khá hoành tráng. Họ hẹn nhau sẽ nhuộm vàng sân Vinh chiều nay để minh chứng cho tình yêu bóng đá không bao giờ phai nhạt của các fan xứ Nghệ. Các cầu thủ SLNA hiểu mình sẽ phải làm gì để đền đáp tình đó. Đá cho dân thương từ lâu đã trở thành khẩu hiệu thuộc nằm lòng của các cầu thủ cũng như trong tư tưởng chỉ đạo ban huấn luyện đội bóng.

SLNA rất hưng phấn khi trước mắt là ngưỡng cửa lịch sử. Nếu vô địch họ sẽ trở thành đội đầu tiên bốn lần đăng quang tại các kì Siêu Cúp do báo Tiền Phong sáng lập và phối hợp cùng VFF tổ chức. Nhà vua của V-League 2011 đang sở hữu cả thiên thời (phong độ tốt, được giới chuyên môn đánh giá cao hơn), địa lợi (sân nhà), nhân hòa (tình cảm yêu mến của các CĐV) trước trận đấu chiều nay.

Tuy nhiên, Navibank Sài Gòn không hề dễ chơi dù đội bóng này đang ngập chìm trong muôn vàn gian khó. Vài ngày trước trận quyết đấu, HLV Phạm Công Lộc đột ngột trở về nhà ở Cao Lãnh (Đồng Tháp). Có tin đồn cho rằng chiến lược gia này xích mích với lãnh đạo đội bóng cũng như chưa tìm được tiếng nói chung với một số trụ cột, vốn được đưa về từ thời HLV Mai Đức Chung. Chân sút ngoại binh Francois Endene dọa kiện lên tận… FIFA vì BLĐ đội bóng nợ lương và thưởng của cầu thủ này trong vài tháng qua.

Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa trước thềm trận đại chiến ở Vinh. Navibank Sài Gòn đã thống nhất được với Endene về các điều khoản thanh lý hợp đồng. Trao đổi với PV Tiền Phong, HLV Phạm Công Lộc khẳng định không hề có bất đồng nào giữa ông và lãnh đạo cũng như các học trò. Trước khi hành quân ra Bắc dự trận Siêu Cúp, ông cũng đã có cuộc trò chuyện tâm tình với các cầu thủ để các bên hiểu nhau hơn.

Vấn đề tâm lý đã được giải quyết, điều này được minh chứng qua buổi tập rộn tiếng cười của các cầu thủ Navibank Sài Gòn trên sân Vinh chiều qua. Một trụ cột của đội là Phan Văn Tài Em khẳng định, dù khó khăn khi phải chơi trên chảo lửa của đối thủ SLNA nhưng họ vẫn sẽ thi đấu hết mình để có được kết quả tốt.

Vắng Endene nhưng Navibank Sài Gòn đã có một cái tên thay thế rất đáng chú ý trên hàng công là Fonseca, chân sút vừa được họ tuyển mộ sau chuyến tập huấn ở Thái Lan. Vicent, cựu binh mùa trước vẫn được giữ lại làm hòn đá tảng ở trung tâm hàng phòng ngự. Aniekan, ngôi sao một thời của V.Hải Phòng, mới được lấy về với hy vọng làm tăng cường khả năng càn lướt khu trung tuyến.

Quang Hải bị lật cổ chân và không có mặt trong buổi tập chiều qua nên khả năng tiền đạo người Khánh Hòa này sẽ không ra sân. Vắng Hải gà, lối chơi phòng ngự phản công nhanh của đội bóng đến từ phương nam sẽ bị ảnh hưởng tuy nhiên Văn Khải sẽ là một sự lựa chọn để thay thế không tồi. Một điều thú vị là cả hai thủ môn của Navibank Sài Gòn vào thời điểm này là Quốc Cường và Thế Anh đều là những người cũ của SLNA. Đối diện với đội bóng cũ, họ càng thêm quyết tâm để giúp đội bóng của mình lần đầu tiên đăng quang ở đấu trường Siêu Cúp.

Sân Vinh được nâng cấp

Để đảm bảo tổ chức tốt trận Siêu cúp, đội bóng đá SLNA đã tiến hành nâng cấp một số hạng mục ở sân Vinh. Các khán đài cũng được nâng cấp và lắp mới một số thiết bị hiện đại, mặt cỏ được bảo dưỡng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.