Chờ tin tuyển Việt Nam chiến thắng

Việt Nam vẫn chủ động chơi tấn công tối nay. Ảnh: Khôi Nguyên
Việt Nam vẫn chủ động chơi tấn công tối nay. Ảnh: Khôi Nguyên
TP - Chiến thắng là điều tất cả người hâm mộ Viêt Nam đang trông đợi ở thầy trò HLV Calisto trong trận đấu với Malaysia lúc 19h hôm nay trên sân Bukit Jalil. Nhưng một kết quả hòa có bàn thắng dường như không phải quá tồi so với những toan tính chiến thuật của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

> Vé xem Việt Nam - Malaysia chưa về đã 'sốt' 

Việt Nam vẫn chủ động chơi tấn công tối nay. Ảnh: Khôi Nguyên
Việt Nam vẫn chủ động chơi tấn công tối nay. Ảnh: Khôi Nguyên.

Mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng thuận lợi đối với ĐTVN. Cơn mưa bất chợt chiều 13-12 đã giúp không khí Bukit Jalil trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn so với cái nắng nóng của những ngày trước đó. Mặt sân Bukit Jalil cũng hoàn hảo đủ để ông Calisto có thể yên tâm lối chơi kỹ thuật của ĐTVN sẽ phát huy được tối đa sức mạnh.

Vấn đề cho đến thời điểm hiện tại, có lẽ chỉ còn là chấn thương của một số vị trí ở hàng phòng ngự như Quang Thanh hay Việt Cường. Hàng tiền vệ cũng có thể vắng Tài Em (chấn thương), bên cạnh Trọng Hoàng đã chắc chắn không được ra sân (vì thẻ phạt). Tuy nhiên, đây là khó khăn đã sớm được nhìn ra.

Thực tế là trong 3 ngày vừa qua, HLV Calisto đã liên tục đưa ra nhiều thử nghiệm, chủ yếu xoay quanh việc tìm phương án thay thế cho những vị trí bị khuyết. Từ đưa Đình Luật, Huy Hoàng ra đá cánh, đến để Thanh Hưng, Minh Châu thế vị trí của Tài Em.

Hơn nữa, đặt bên cạnh việc Malaysia cũng thiếu tới 10 cầu thủ từng thi đấu ở SEA Games 25 (tuyên bố của HLV Rajagobal), và đội hình chiếm đa số là các cầu thủ trẻ, HLV Calisto lại có vẻ ít khó khăn hơn người đồng nghiệp bên phía Malaysia.

HLV Calisto trả lời phỏng vấn tại Malaysia. Ảnh: Khôi Nguyên
HLV Calisto trả lời phỏng vấn tại Malaysia. Ảnh: Khôi Nguyên.

Chiến thắng cho VN đã hẳn là kết quả nằm trong dự đoán và trông đợi của đa số các cổ động viên.

Tuy nhiên, nếu đúng như tiết lộ của một thành viên BHL ĐTVN, thì một trận hòa (có hoặc không có bàn thắng), cũng là một tỷ số không đến nỗi làm ông Calisto thất vọng. Dĩ nhiên, thắng thì càng tốt. Trong toan tính của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, thì trận lượt về trên sân Mỹ Đình mới thực sự là thời điểm để tung đòn quyết định.

Ông Calisto hy vọng, sức nóng của Mỹ Đình sẽ giúp ĐTVN đánh bại đối phương. Còn trước mắt, sẽ không có chuyện ĐTVN chơi xanh-chín với Malaysia trong trận đấu tối nay. Nếu có chủ động chơi tấn công, thì như HLV ít nhiều đã thừa nhận, chỉ là biện pháp để giảm thiểu áp lực lên hàng phòng ngự.

Chiến thuật trên cũng hoàn toàn phù hợp với phương châm của ông Calisto khi lên đường sang Malaysia, là trước hết phải giữ lưới. Dễ đoán, hàng tiền vệ của ĐTVN sẽ phải chơi cật lực hơn để đáp ứng yêu cầu của ông Calisto. Đấy cũng là lý do khiến ông Calisto phân vân trong việc có hay không cho Tài Em vào sân ngay hay để dành sức cho trận lượt về.

Ở đây chỉ còn một vấn đề nho nhỏ, và lại rơi vào đúng vị trí của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Trái ngược với tâm lý thoải mái của các học trò, HLV Calisto đang khá căng thẳng, cho dù không bộc lộ trước sự quan tâm của truyền thông cũng như người hâm mộ. Điều này là có thể hiểu được. Với đa số, nếu không muốn nói là tất cả các tuyển thủ, Malaysia không phải đối thủ quá khó nhằn. Nhưng ở vị trí đứng mũi chịu sào, HLV Calisto lại có quá nhiều thứ phải lo.

Theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, thì thậm chí nhiều lúc ông Calisto đã nổi cáu với ngay cả các lãnh đạo VFF. “Dĩ nhiên chúng tôi cũng hiểu được tâm lý của HLV Calisto nên mọi chuyện đều rất thoải mái. Công việc thì nhiều, lại không phải lúc nào cũng có người giúp đỡ. Đôi khi còn bị hiểu nhầm, chỉ trích. Thế nên mong muốn của VFF là người hâm mộ luôn ủng hộ để ông Calisto làm tốt công việc, và ĐTVN của chúng ta thi đấu tốt” - ông Hỷ chia sẻ.

Nguyên Phong
Từ Kuala Lumpur, Malaysia

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG