Chủ nhân bàn thắng vàng lần đầu lên tiếng sau World Cup

Sau khoảnh khắc đăng quang, Goetze (giữa) hoàn toàn im tiếng cho đến hôm qua. Ảnh: Getty Images
Sau khoảnh khắc đăng quang, Goetze (giữa) hoàn toàn im tiếng cho đến hôm qua. Ảnh: Getty Images
TP - Cuối cùng, tiền đạo Mario Goetze quyết định phá vỡ sự im lặng của mình trước giới truyền thông kể từ sau khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết World Cup 2014 mang về chức vô địch cho tuyển Đức.

Không như các đồng đội khác, người ghi bàn thắng quý hơn vàng mang về chức vô địch World Cup 2014 cho tuyển Đức đã giữ im lặng suốt thời gian qua. Mãi đến hôm qua, anh mới phá vỡ sự im lặng của mình để nói về khoảnh khắc đi vào lịch sử bóng đá thế giới đó. 


Trong bài phỏng vấn xung quanh bàn thắng tung lưới thủ thành Sergio Romero của đội tuyển Argentina trên tờ nhật báo Bild, Goetze cho biết rằng lúc đó anh làm theo cảm tính dùng ngực đỡ bóng rồi tung cú vô lê mà không có thời gian suy nghĩ nên xử lý thế nào. 

“Bạn sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ trong tình huống như vậy”, Goetze nói. “Tôi có thể miêu tả những gì xảy ra cho các bạn, nhưng chỉ khi tôi xem lại tình huống của bản thân. Trong trận đấu, tất cả xảy ra một cách trực giác”, ngôi sao 22 tuổi nói thêm về bàn thắng trong thời gian bù giờ giúp Đức chiến thắng 1-0.   

Khi được hỏi tại sao không trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào sau đêm chung kết World Cup 2014, Goetze cho biết anh muốn bản thân được tận hưởng cảm giác đó trước rồi mới chia sẻ với người khác. “Thành thực mà nói tôi muốn tận hưởng khoảnh khắc đó cho bản thân mình. Tôi không muốn phát biểu ngay về giây phút mà chắc chắn sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Đó là lý do tôi tránh xa mọi câu hỏi trong một thời gian dài”.

Sau khi cùng đồng đội ăn mừng trong lễ mừng công tại thủ đô Berlin, Goetze cũng đã không cùng các đồng đội ở Bayern bay về mừng công tại Munich, mà anh cùng người yêu bay thẳng sang Italia để thư giãn.

Trước khi được vào sân ở thời gian cuối trận chung kết và ghi bàn thắng bằng vàng đó, truyền thông Đức đã đánh giá rằng tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich sẽ có một World Cup tầm thường. Mặc dù được đá chính trong bốn trận đầu tiên của tuyển Đức, nhưng ở trận đấu thuộc vòng 16 đội với Algeria, Goetze đã bị thay ra giữa chừng. 

Kể từ đó, trong hai trận tứ kết và bán kết, Goetze đều ngồi trên băng ghế dự bị mà không hiểu tại sao. “Mọi người muốn thi đấu nhiều nhất có thể tại World Cup. Với cá nhân, tôi nghĩ rằng tôi đã có đóng góp cho chiến thắng của đội tuyển. Bất cứ lúc nào được ra sân, tôi đều nắm bắt cơ hội và màn trình diễn của tôi đã có giá trị đúng lúc”, anh nói thêm.

MỚI - NÓNG