Chủ tịch Barca lo ngại từ vụ chuyển nhượng Kaka

Chủ tịch Barca lo ngại từ vụ chuyển nhượng Kaka
Theo lẽ thường, sau khi giành cú ăn ba, Barcelona sẽ khiến tất cả các đối thủ phải e sợ. Song, chính Chủ tịch Barca Joan Laporta đang cảm thấy lo ngại.

Việc Florentino Perez kết thúc thương vụ Kaka một cách chóng vánh tạo ra cảm giác rằng, Real dưới thời Perez, cũng sẽ dễ dàng cướp đi những gì Barca đang sở hữu, từ các danh hiệu cho tới các ngôi sao, mà cụ thể là Messi!

Chủ tịch Barca lo ngại từ vụ chuyển nhượng Kaka ảnh 1
Laporta lo sợ Perez "cướp" mất Messi của Barca? Ảnh: Getty

“Perez phá giá thị trường”

Laporta nhấn mạnh câu nói đó khi đề cập tới “vụ Kaka” trong bài trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh RAC 1 ở xứ Catalunya. Theo lẽ thường, những vụ chuyển nhượng lớn kiểu này được ví như các bộ phim truyền hình Nam Mỹ (phong cách “soap opera”).

Nghĩa là, nó phải dài lê thê, khiến báo giới tốn không biết bao nhiêu giấy mực (nhưng cũng bán được nhiều báo), còn quan chức hai bên thì phải tiếp xúc với nhau cả chục lần, cả chính thức lẫn bí mật.

Đằng này, mọi chuyện gần như ngã ngủ chỉ sau hai ngày, khi mà thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa mới mở cửa, và đương nhiên, Barca chưa kịp thực hiện bất cứ thương vụ nào. Vụ Kaka sẽ tạo ra rất nhiều hệ lụy.

Các đội bóng có cầu thủ được quan tâm sẽ căn cứ vào số tiền chuyển nhượng Kaka (dù chưa xô đổ kỷ lục của Zidane năm 2001 nhưng ít ra cũng cao giá nhất trong vòng tám năm qua) để phát giá hay nói thách. Nghĩa là, giá cả sẽ bị đội lên cao hơn nhiều so với thực tế.

Chẳng hạn, nếu muốn mua Forlan, Barca sẽ không thể chi ra dưới 30 triệu euro, với David Villa hay Ribery là 40 triệu, còn với Ibrahimovic thì thậm chí có thể là 50 triệu!

“Messi sẽ không là Figo!”

Nhưng, điều Laporta lo ngại hơn hết thảy là Perez có thể câu kéo những ngôi sao như Messi hay Iniesta, đánh thẳng vào sức mạnh cũng như lòng kiêu hãnh của Barca.

“Sẽ không thể lặp lại những trường hợp nào như từng xảy ra với Figo” - Laporta tuyên bố. Câu nói đó cho thấy, trong thâm tâm, Laporta thực sự không thể không đề phòng trước những động thái mới của đối thủ.

Dĩ nhiên, thật khó tưởng tượng (nếu không muốn nói là không bao giờ) được rằng, một ngày nào đó, Messi hay Iniesta đi theo bước chân của Figo năm 2000, khi rời Nou Camp tới Bernabeu.

Họ đều trưởng thành từ lò La Masia, nơi mà khái niệm về lòng trung thành luôn được tô đậm hơn nhiều so với yếu tố tiền bạc. Tuy nhiên, sẽ là dối trá nếu nói rằng, tiền bạc không quan trọng đối với các cầu thủ.

Để bảo vệ các ngôi sao trước “móng vuốt” của Perez, Laporta buộc lòng phải giữ chân họ bằng những bản hợp đồng mới với mức lương cao gấp bội.

Từ khi bước chân lên đội một Barca đến giờ, Messi bốn lần được tăng lương. Có thể sắp tới, ngôi sao người Argentina sẽ được tăng lương lần thứ năm!

Hợp đồng hiện tại của Messi có thời hạn đến 30/6/2014, lương 8,5 triệu euro/mùa, chỉ kém Ibra (12 triệu) và Kaka (9 triệu ở Milan, sẽ lên 12 triệu khi tới Real).

Song, mức lương này còn kèm theo điều khoản sẽ tăng lên ít nhất 30% nếu như Messi đảm bảo chơi 60% số trận trong một mùa giải, còn Barca thì giành được các danh hiệu nhất định.

Mùa này, số lần ra sân của Messi đạt tới hơn 80%, và Barca thì giành cú ăn ba, trong đó, công lao của số 10 có lẽ là lớn nhất (38 bàn).

Hiện, Messi tập trung cùng đội tuyển Argentina dự vòng loại World Cup 2010. Sau đó, anh sẽ nghỉ hè trước khi trở lại Barca vào khoảng trung tuần tháng Bảy. Khi đó, Laporta sẽ phải chuẩn bị sẵn bản hợp đồng mới dành cho ngôi sao lớn nhất của mình. Nếu không, Perez đã chờ sẵn…

Riise cho cánh trái

Sau khi chia tay Sylvinho, Barca lập tức lên kế hoạch tìm một hậu vệ trái để chia sẻ với Abidal. Mục tiêu hàng đầu đương nhiên vẫn là Ashley Cole, song sẽ là rất khó khăn, bởi hậu vệ trái này chắc chắn không nằm trong danh sách thanh lý của Ancelotti. Do đó, Barca sẽ phải quay sang những phương án rẻ tiền hơn.

Tờ Il Corriere xuất bản tại Roma đưa tin, khi tới thủ đô Italia dự trận chung kết Champions League vừa qua, Barca bí mật đàm phán với Roma về trường hợp của John Arne Riise.

Cầu thủ 28 tuổi người Na Uy không có sự tinh tế, nhưng lại rất khỏe và có thể chơi ở nhiều vị trí. Ngoài Riise, một sự lựa chọn khác là Lúi Filipe của Deportivo.

Theo Hoàng Nhật
Thể Thao Văn Hóa

MỚI - NÓNG